Nhộn nhịp chợ phiên giữa núi rừng
Mỗi sáng cuối tuần, khi sương mỏng còn giăng trên những triền núi đá, những bước chân đã rộn ràng đổ về chợ phiên Phương Độ và chợ Phương Thiện – hai phiên chợ truyền thống thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Trong không gian yên bình của núi rừng Đông Bắc, hai khu chợ vùng cao này từ lâu đã trở thành điểm hẹn không thể thiếu của đồng bào các dân tộc… Không chỉ là nơi trao đổi nông sản, sản phẩm thủ công, phiên chợ còn là không gian văn hóa – nơi người dân gặp gỡ, hẹn hò, sẻ chia cuộc sống thường ngày và cùng nhau gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc mình.

Ngay từ sáng sớm Chủ nhật, dòng người tấp nập đổ về chợ phiên Phương Độ, tạo nên một bức tranh vùng cao sinh động và rực rỡ sắc màu.

Chợ phiên Phương Thiện họp vào sáng thứ Bảy hằng tuần, nơi bà con mang theo những sản vật nông sản tươi ngon của núi rừng ra trao đổi, buôn bán.

Các loại sản vật từ núi rừng đều được bày bán ở chợ.

Bà cụ dân tộc Tày gánh những chiếc làn nhựa do chính tay mình đan, chậm rãi bước vào chợ phiên – hình ảnh thân quen và đầy chất quê giữa núi rừng.

Niềm vui của chủ hộ người dân tộc Dao khi bán được sản phẩm do gia đình sản xuất.

Khu vực bán phụ kiện, thổ cẩm sắc màu luôn được các bà, các chị tìm đến.

Những chiếc vòng bạc, các loại vải có màu sắc sặc sỡ được phụ nữ yêu thích.

Các cô gái người dân tộc Dao lên rừng đào măng, hái chè, rồi tỉ mẩn sao khô để cuối tuần mang ra chợ phiên bán – những sản vật mang đậm hương vị núi rừng và bàn tay cần mẫn của người vùng cao.

Đặc sắc các món ăn tại chợ phiên.

Chị Nguyễn Mai Lụa, thôn Châng, phường Hà Giang 1 tự tay làm các loại bánh truyền thống mang ra chợ bán.

Các mặt hàng thủ công được bày bán tại phiên chợ.