'Như chưa hề có cuộc chia ly': Hãy lên tiếng khi có niềm đau, lên tiếng để có cơ hội gặp lại

Chiều 14/4, tại Bảo tàng Hà Nội, chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' đã diễn ra trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2022, nhằm lan tỏa thông điệp: Hãy lên tiếng khi có niềm đau, hãy lên tiếng để có cơ hội gặp lại.

Tới dự chương trình có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2022.

Nằm trong khuôn khổ Hội báo năm nay, "Như chưa hề có cuộc chia ly" đem đến câu chuyện đặc biệt của chị Nguyễn Thị Giang và anh Nguyễn Văn Sơn trên hành trình đi tìm lại mẹ và chị gái ở miền Bắc sau những tháng ngày thất lạc kể từ năm 1975, sau khi chia tay mẹ theo ba vào miền Nam.

Sau đó, anh trai của chị Giang và anh Sơn đi bộ đội đã hi sinh ở chiến trường Campuchia. Một thời gian sau, ba qua đời, chỉ còn lại hai chị em ở miền Nam, sống cảnh "không nội, không ngoại, không cha, không mẹ".

Giây phút đoàn tụ của ba anh chị em Giang, Sơn và Lộc.

Chương trình đã thành công trong việc kết nối các nhân vật trong câu chuyện, đưa người chị đang mong nhớ các em khôn nguôi, cùng gia đình, họ hàng từ Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng về đây đoàn tụ.

Ba anh chị em Giang, Sơn, Lộc đoàn tụ cùng những thành viên trong gia đình.

"Như chưa hề có cuộc chia ly" kết thúc năm tháng chia phôi của những mảnh đời ly tán, đem lại niềm hạnh phúc dâng trào của sự đoàn viên, là hoạt động nhân văn góp thêm phần ý nghĩa cho Hội báo, lan tỏa thông điệp: Hãy lên tiếng! Hãy lên tiếng khi có niềm đau, trong đó nỗi đau vì chia phôi là rất đáng kể.

Chia sẻ về cảm xúc khi mang chương trình đến với Hội báo toàn quốc 2022, nhà báo Thu Uyên cho biết: "Ngày hôm nay, cảm xúc của tôi vô cùng đặc biệt khi được giới thiệu tác phẩm báo chí của chúng tôi tới các đồng nghiệp, quý khán giả tại Hội báo.

Thông qua chương trình, tôi hy vọng thông điệp: "Hãy lên tiếng!" sẽ được lan tỏa sâu rộng tới xã hội. Người Việt Nam vốn chịu đau từ xưa đến nay, đặc biệt là những nỗi đau chia ly cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Vì vậy, tôi mong muốn mọi người hãy nói ra nỗi đau của mình, để không phải riêng chúng tôi, mà rất nhiều cơ quan báo chí khác cũng có thể lắng nghe và giúp đỡ mọi người vượt qua những nỗi đau ấy", nhà báo Thu Uyên chia sẻ.

Về thông điệp nhân văn của chương trình, nhà báo Thu Uyên cho rằng: "Đã từ lâu, “Như chưa hề có cuộc chia ly” được xem như một hoạt động xã hội. Nhiệm vụ của báo chí không chỉ là nêu ra những cái xấu để diệt trừ, mà còn là nêu ra những cái đẹp để người ta ca ngợi và noi theo".

Nhóm PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhu-chua-he-co-cuoc-chia-ly-hay-len-tieng-khi-co-niem-dau-len-tieng-de-co-co-hoi-gap-lai-post189976.html