Như con tằm rút ruột nhả tơ

Năm 2023, nhạc sĩ lão thành Trần Viết Bính tròn 90 tuổi và vẫn đều đặn cho ra đời những sáng tác mới. Nhạc sĩ Hạt gạo làng ta là chỗ dựa về mặt tinh thần cũng như truyền cảm hứng sáng tác cho lớp nhạc sĩ kế cận, nhất là những người trẻ.

Dù đã 90 tuổi nhưng nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn say sưa sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc mới. Ảnh: Sông Thao

Dù đã 90 tuổi nhưng nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn say sưa sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc mới. Ảnh: Sông Thao

Nhân dịp tròn 90 tuổi, mới đây nhạc sĩ Trần Viết Bính đã gửi tặng cho đồng nghiệp, bạn bè, những người thân quen cuốn sách Trần Viết Bính tác giả, tác phẩm do NXB Đồng Nai ấn hành.

Cần mẫn trong sáng tác

Nhận món quà do người đồng nghiệp lớn gần gấp đôi tuổi mình gửi tặng, nhạc sĩ Hoài Anh (H.Long Thành) chia sẻ, ông rất mừng vì qua món quà này, ông biết được nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn sáng tác, gắn bó với âm nhạc. Điều này chứng tỏ dù tuổi cao song ông vẫn giữ được sức khỏe và dành sự quan tâm đến đồng nghiệp, bạn bè.

Mỗi khi Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức họp mặt, thực hiện chương trình biểu diễn, giới thiệu sáng tác của nhạc sĩ trong tỉnh, nhạc sĩ Trần Viết Bính đều cố gắng có mặt. “Trước hết mình là hội viên nên phải tham gia vào hoạt động của tập thể. Sau là động viên các em, các cháu có sáng tác mới được chọn biểu diễn để từ đó mỗi người càng cố gắng nhiều hơn” - nhạc sĩ Trần Viết Bính bộc bạch.

Tháng 8-2016, nhạc sĩ TRẦN VIẾT BÍNH được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật với các tác phẩm: Dòng sông, Đồng Nai mùa sầu riêng, Hạt gạo làng ta, Bài ca nông dân Việt Nam, Lời ru.

Không chỉ có mặt trong vai trò khán giả, ông còn đóng góp sáng tác mới để Ban tổ chức xây dựng chương trình biểu diễn trong một số đêm nhạc. Như trong đêm nhạc kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XIV-2023 do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức, Gạc Ma vọng mãi tên anh (nhạc Trần Viết Bính, thơ Trần Thu Hằng) là một trong 11 tiết mục biểu diễn của chương trình.

Nhờ sự cần mẫn sáng tác mà ông thường xuyên có tên trong danh sách các giải thưởng âm nhạc được tổ chức tại tỉnh, khu vực và quốc gia. Cụ thể, tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1-2023 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức vào tháng 6, nhạc sĩ Trần Viết Bính đoạt giải A với tác phẩm Gạc Ma - vọng mãi tên anh.

Trước đó, ông đoạt giải đặc biệt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ 5, giai đoạn 2016-2020 (ông đã 3 lần đoạt giải A thể loại âm nhạc của giải thưởng này).

Theo nhạc sĩ Trần Viết Bính, người nghệ sĩ như con tằm rút ruột nhả tơ với mong muốn đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Kỷ niệm không quên

Bên cạnh gia tài âm nhạc đồ sộ, bộ sưu tập giải thưởng dày cộm, nhạc sĩ 90 tuổi còn có kỷ niệm tự hào là đã 2 lần hát tặng Bác Hồ.

Theo lời ông kể, lần đầu ông gặp Bác là vào năm 1946, tại TP.Hải Phòng. Lúc đó, ông vừa tròn 12 tuổi và là đội viên tham gia vào đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Thái Bình đi đón Bác Hồ từ Pháp trở về. Tất cả thiếu nhi có mặt trong buổi đón Bác đứng thành 2 bên để hát tặng Người bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã. “Sau khi nghe xong bài hát, Bác Hồ đã bật khóc và ôm hôn từng em thiếu nhi, trong đó có tôi” - ông nhớ lại.

Mãi 17 năm sau lần gặp đầu tiên đó, nhạc sĩ Trần Viết Bính mới có cơ hội gặp Bác lần thứ 2. Ông kể: “Lần này là vào năm 1963, đây là dịp tôi cùng các thành viên trong đội thiếu nhi Vàng Anh hát tặng Bác Hồ trong dịp Người về thăm tỉnh Nam Định. Đó là niềm vinh dự, hạnh phúc to lớn đối với tôi”.

Sau lần hát tặng Bác Hồ đó, nhạc sĩ Trần Viết Bính không còn được hát tặng Người nữa, nhưng kỷ niệm đẹp và đáng nhớ về hình ảnh một lãnh tụ cách mạng giản dị, mộc mạc và chân tình đối với mọi người luôn làm ông thêm yêu mến, kính trọng Bác. Tình cảm và kỷ niệm may mắn trong nhiều lần được trực tiếp gặp Bác Hồ đã tạo động lực cho hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Viết Bính sau này.

Năm 1981, ông cùng gia đình định cư tại Đồng Nai sau khi di chuyển qua nhiều địa phương. Ông cho ra đời hàng trăm bài hát với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong đó, bài hát viết về Bác Hồ Ước mơ của Người do ông sáng tác đã được Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ VH-TTDL) trao tặng Huy chương vàng vào năm 1995. Ngoài ra, ca khúc Hạt gạo làng ta (thơ Trần Đăng Khoa) được bình chọn là một trong 50 bài hát thiếu niên hay nhất thế kỷ XX. Ca khúc Đồng Nai mùa sầu riêng được bình chọn là một trong 10 bài hát hay nhất viết về Đồng Nai dịp kỷ niệm 310 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai…

Nhạc sĩ Trần Viết Bính còn có công lớn trong việc sưu tầm, giữ gìn và phổ biến âm nhạc các dân tộc của đồng bào các dân tộc Chơro, Mạ, S’tiêng, Cơho.

Huyền Quy - Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202312/nhu-con-tam-rut-ruot-nha-to-1626480/