Những ánh đèn 'gieo' chữ
'Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên ánh đèn...' Câu hát ấy đang hiện hữu trong các lớp học xóa mù chữ ở xã Bảo Hà. Sau một ngày lao động, những học viên lớn tuổi lại cắp sách đến lớp, kiên trì học từng con chữ dưới ánh đèn với mong muốn biết đọc, biết viết và mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống.

Lớp xóa mù chữ tại thôn Thùng có 30 học viên, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ tháng 3 đến nay, các lớp được duy trì vào buổi tối hằng ngày. Cùng với thôn Thùng, các thôn Khoai, Cao Sơn và Bông cũng duy trì các lớp xóa mù chữ, tạo điều kiện để người dân được học tập.

Ban ngày gắn bó với ruộng đồng, tối đến các học viên lại cắp sách đến lớp. Ánh đèn pin soi lối qua những con đường bản cũng là ánh sáng dẫn họ đến gần hơn với con chữ. Những ngày mưa không thể lên nương, nhiều người còn chủ động xin cô giáo tăng thời gian học vào ban ngày, mong sớm đọc thông, viết thạo.

Lớp học còn có những học viên hoàn cảnh rất đặc biệt. Năm nay 44 tuổi, chị Đặng Thị Tam, mẹ của 5 người con, lần đầu được thực hiện ước mơ học chữ còn dang dở từ thuở nhỏ vì không có điều kiện đến trường. Mỗi tối, cô con gái út chuẩn bị bước vào lớp 3 lại trở thành "người bạn học", kiên nhẫn hướng dẫn mẹ cầm bút, tập viết từng con chữ. Dù chữ viết còn chậm, việc đọc còn khó khăn, nhưng tối nào chị cũng đều đặn đến lớp với mong muốn một ngày có thể tự đọc được những trang sách và tự viết tên mình.

Trong lớp học còn có những cặp vợ chồng cùng nhau đi tìm con chữ. Chị Lù Thị Dảnh, sinh năm 1996, từng học hết lớp 5 nhưng sau nhiều năm không sử dụng, những con chữ dần mai một. Thấy vợ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc vì quên chữ, anh Sùng Seo Hải - Bí thư Chi đoàn thôn Thùng, đã động viên chị đến lớp học xóa mù chữ mỗi tối.

Mỗi học viên đến lớp đều mang theo một ước mơ riêng. Người mong biết đọc để không còn lạc lõng giữa những tờ giấy, con số; người chỉ mong khi đi chợ có thể tự xem giá, tự trao đổi, mua bán mà không còn e ngại.

Những nét chữ còn run, những câu đọc còn ngập ngừng đều được cô giáo Trương Thị Tình - giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học Bảo Hà, kiên nhẫn hướng dẫn, sửa từng lỗi nhỏ. Với nhiều học viên đã ngoài 50, 60 tuổi, việc học đọc, học viết là một thử thách không nhỏ. Nhưng với sự chăm chỉ của học viên cùng sự đồng hành tận tâm của giáo viên, những trang vở mỗi ngày lại thêm kín những con chữ.

Những lớp học ban đêm còn được thắp sáng bởi tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. 15 đoàn viên, thanh niên, chủ yếu là sinh viên và thanh niên nghỉ hè trở về địa phương, đã đồng hành cùng cô giáo, kiên nhẫn kèm cặp từng học viên, góp sức "gieo" con chữ đến với bà con.


Dưới ánh đèn của lớp học đêm, những nét chữ còn nguệch ngoạc dần trở nên ngay ngắn hơn. Mỗi buổi trôi qua là thêm một bước tiến trên hành trình chinh phục con chữ của những học viên chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được học.

Mỗi buổi học khép lại là thêm một bước tiến trên hành trình xóa mù chữ, mở ra cơ hội để những người từng lỡ nhịp với con chữ được viết tiếp ước mơ của mình.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-anh-den-gieo-chu-post903368.html











