Những bát cháo yêu thương

Tháng 6-2026, bà Thanh ở thôn 4, Sơn Lộc (phường Sơn Tây) bị bệnh, phải nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Sáng 24-6, khi bà Thanh đang ngồi trong phòng bệnh, một nam bệnh nhân xách hộp cháo đi ngang qua, dừng lại hỏi:

- Bà chưa nhận cháo à? Dưới sân có phát cháo miễn phí đấy!

- Vâng, cảm ơn ông, tôi xuống nhận cháo luôn đây - bà Thanh đáp.

Xuống sân bệnh viện, bà Thanh thấy nhiều bệnh nhân đã xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt. Nhận cháo, cầm trên tay hộp cháo còn nóng hổi, một bệnh nhân lớn tuổi vui vẻ nói:

- Cháo của nhóm thiện nguyện này tôi ăn mấy lần rồi, ngon lắm!

Vừa múc cháo, một thành viên nhóm thiện nguyện niềm nở chia sẻ:

- Chúng cháu dậy từ sớm để chuẩn bị. Chỉ mong các cô, bác, anh, chị có thêm bữa ăn ấm lòng, sớm khỏe mạnh và vượt qua bệnh tật.

Qua câu chuyện, bà Thanh được biết, đây là hoạt động được nhóm Bếp Chay yêu thương duy trì đều đặn vào sáng thứ tư hằng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Thanh xúc động cho rằng, giá trị của những bát cháo không chỉ nằm ở bữa ăn miễn phí, mà còn ở sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh trong những ngày điều trị. Chính từ những việc làm âm thầm ấy, lòng nhân ái được lan tỏa mỗi ngày.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-bat-chao-yeu-thuong-1214329.html