Những bộ phim làm nên tên tuổi của 'nữ hoàng cảnh nóng' Cho Yeo Jeong

Không chỉ nổi danh với biệt nghệ 'nữ hoàng cảnh nóng', Cho Yeo Jeong còn được biết tới như nữ phú bà trong bộ phim 'Kí sinh trùng'.

Cho Yeo Jeong sinh năm 1981, là người mẫu từ năm 16 tuổi. Ở tuổi 19, cô bắt đầu đóng một số phim truyền hình. Cô học thạc sĩ về trình diễn nghệ thuật ở đại học Seoul (Hàn Quốc). Tuy nhiên, sao nữ mờ nhạt suốt 10 năm. Trên Korea Herald, Cho nói không hài lòng với những vai phụ thiếu điểm nhấn ở giai đoạn này.

Sự nghiệp Cho có bước ngoặt vào năm 2010 khi đóng The Servant - tác phẩm cổ trang có chủ đề về tình yêu ngang trái. Cô hóa thân tiểu thư phải lòng một người hầu. Theo Korea JoongAng Daily, nhiều nữ diễn viên từ chối vai diễn do có quá nhiều cảnh tình dục. Tuy nhiên, Cho quyết tâm nhận vai để đổi đời và thể hiện nhiều cảnh "nóng". Từ đây, nghệ danh "nữ hoàng cảnh nóng" chính thức gắn cùng sự nghiệp của cô. Dưới đây là một số bộ phim để đời của nữ diễn viên.

Kí sinh trùng

Cho Yeo Jeong (còn viết là Jo Yeo Jung) là một trong các diễn viên quan trọng của Parasite (hay còn gọi là Kí sinh trùng) - phim Hàn giành Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes. Trong phim Ký sinh trùng, nữ diễn viên Cho Yeo Jeong vào vai Choi Yun Gyo – bà chủ của ngôi biệt thự giàu có, giữ vai trò khắc họa sự phù phiếm của giới thượng lưu. Màn trình diễn của cô và các sao Hàn được giới phê bình đánh giá cao. Parasite là phim gây tiếng vang nhất của Cho - người trước đây được nhớ đến với các vai diễn nóng bỏng.

Trên Highonfilms, Bong Joon Ho (đạo diễn "Kí sinh trùng") khen ngợi diễn xuất của Cho. "Với gia đình nhà giàu trong tác phẩm, tôi không muốn thể hiện họ theo cách thông thường giống các series Hàn Quốc. Tôi cần diễn viên toát ra vẻ học thức và tốt bụng. Cho Yeo-jeong gây ấn tượng cho tôi như một mỏ kim cương sâu thẳm chưa khai phá hết. Tôi chọn cô ấy để hy vọng bộc lộ một phần của nó". Trong phim, Cho không đóng các cảnh bạo liệt sở trường nhưng cũng có một cảnh thân mật với bạn diễn Lee Sun-kyun (được cắt bớt một phần trong bản chiếu Việt Nam).

Ba đêm kinh hoàng

"Ba đêm kinh hoàng" có sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng như nữ diễn viên của "Kí sinh trùng" Cho Yeo Jeong, nam diễn viên phụ quen mặt với khán giả Việt Go Kyu Pil cùng cặp đôi diễn viên trẻ tiềm năng Seo Ji Hoon (My Lovely Liar) và Lee Joo Bin (Queen of Tears). Phim do Choi Byung Gil của loạt phim truyền hình nổi tiếng High Class, Missing Nine, Angry Mom… làm đạo diễn, từng tham gia tranh giải tại Canneseries Awards 2024 vừa qua cho hạng mục “Phim ngắn xuất sắc nhất”.

Không lạm dụng những yếu tố kinh dị – tâm linh, "Ba đêm kinh hoàng" là hành trình cùng Cho Yeo Jeong khám phá những góc tối đáng sợ nhất bên trong thế giới nội tâm của mỗi con người. Bầu không khí u ám, ngột ngạt được duy trì xuyên suốt bộ phim, khiến khán giả phải nín thở dõi theo từng sự kiện xảy ra với các nhân vật theo cách không thể lường trước.

Nữ tỷ phú – Woman of 9.9 billion

Jung Seo Yeon (Cho Yeo Jeong) trong "Nữ tỷ phú" là người phụ nữ không bằng cấp, không địa vị xã hội, chủ yếu ở nhà làm nội trợ. Thỉnh thoảng, cô nhận công việc dọn dẹp nhà cửa thuê để có thêm thu nhập. Cô luôn bị chồng coi thường, đánh đập.

Cuộc đời Seo Yeon bắt đầu thay đổi từ sau chuyến du lịch ngoại ô. Trong chuyến đi, cô phát hiện một chiếc container chở đầy tiền đang gặp nạn. Cô quyết định chiếm lấy số tiền đó để đổi đời. Không may, đó là “tiền bẩn” của một nhóm xã hội đen. Sự tham lam che mờ mắt khiến Seo Yeon phải trả giá bằng những chuỗi ngày kinh hoàng và đau đớn.

Jung Seo Yeon - nhân vật trung tâm của phim ban đầu hiện lên như một người cam chịu và hiền lành, nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy. Cô cũng có mặt tối trong tâm hồn, có những hành động liều lĩnh và độc ác. Không một ai, dù là bạn thân, người tình hay chồng hiểu được bản chất của Seo Yeon. Điều này khiến cho nữ chính trở nên bí ẩn và khó đoán. Có lẽ sự đặc sắc của Seo Yeon cũng là lý do mà Jo Yeo Jeong - ngôi sao của "bom tấn" Parasite (Ký Sinh Trùng), "Ảnh hậu" Rồng Xanh 2019 nhận lời tham gia bộ phim.

Hậu cung – The Concubine

Trong "Hậu cung", Hwa Yeon (Cho Yeo Jeong thủ vai) là con gái xinh đẹp của một quan đại thần. Cô đem lòng yêu Kwon Yoo (Kim Min Joon) – một chàng trai xuất thân tầm thường. Trớ trêu thay, Hwa Yeon lại lọt vào mắt xanh của thế tử Seong Won (Kim Dong Wook). Thái hậu (mẹ của thế tử) vốn không vừa ý chuyện này. Bà tìm cách tiến cử Hwa Yeon vào cung làm phi tần của hoàng đế (anh trai Seong Won).

Sau khi trở thành vương phi, Hwa Yeon hạ sinh được một hoàng tử và lên ngôi hoàng hậu. Một thời gian sau, nhà vua băng hà. Seong Won vẫn còn nặng tình với chị dâu Hwa Yeon. Thái hậu lo sợ sự tồn tại của Hwa Yeon và tiểu hoàng tử duy nhất có thể đe dọa quyền lực của con trai. Bà lập âm mưu hạ sát mẹ con Hwa Yeon. Cùng lúc này, người tình năm xưa Kwon Yoo cũng xuất hiện bên cạnh Hwa Yeon.

Phương Cúc/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nhung-bo-phim-lam-nen-ten-tuoi-cua-nu-hoang-canh-nong-cho-yeo-jeong-post1128366.vov