Những bộ phim Việt có doanh thu dưới 1 tỷ đồng trong năm 2025

'Trái tim què quặt', 'Bịt mắt bắt nai', 'Mưa trên cánh bướm', 'Đợi gì mơ đi', 'Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu' là những bộ phim Việt có doanh thu thấp nhất năm 2025, đạt chưa tới 1 tỷ đồng.

Trái tim què quặt (828 triệu đồng)

Khởi chiếu vào đầu tháng 11/2025, "Trái tim què quặt" rời rạp sau 2 tuần ra mắt, thu về 828 triệu đồng. Con số chắc chắn khiến nhà sản xuất chịu lỗ.

"Trái tim què quặt" của đạo diễn Quốc Công dựa trên tiểu thuyết Pháp cùng tên, kể về vụ án mạng tàn bạo làm chấn động thị trấn yên bình, nơi mọi nhân vật đều ẩn giấu bí mật. Biến cố xảy ra sau cuộc cãi vả dữ dội giữa đôi trẻ Ánh (Nhật Linh) và Sơn (Việt Hưng) trên đường đến Đà Lạt. Sáng hôm sau, tin một cô gái bị sát hại làm cả thị trấn rúng động, và Sơn nhanh chóng trở thành nghi phạm số một. Trong khi đó, vợ chồng Triết (Quách Ngọc Ngoan) – Xuân (Xuân Văn) cố gắng tìm cách minh oan cho cậu em trai.

Phim đánh dấu màn tái xuất của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng màn bạc, kể từ lần xuất hiện gần nhất trong "Người bất tử".

"Trái tim què quặt" có phần hình ảnh trau chuốt với những khung hình đầy chất thơ. Tuy nhiên, phim có nhịp điệu chậm, lời thoại thiếu tự nhiên, khá xa lạ với khán giả Việt.

Bịt mắt bắt nai (697 triệu đồng)

Khởi chiếu vào cuối tháng 10/2025, “Bịt mắt bắt nai” khép lại hành trình phòng vé sau hơn nửa tháng với doanh thu chưa đến 700 triệu đồng, thành tích rất thấp so với mặt bằng chung phim Việt năm 2025. Tác phẩm của đạo diễn Hoàng Thơ vấp phải loạt ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng kịch bản, diễn xuất và thông điệp.

“Bịt mắt bắt nai” mở đầu khi nhà văn Hiệp (Dũng Bino) cùng bạn gái Trang (Thái Trà My) – một nhân viên bất động sản – đến dự tiệc và nghỉ dưỡng tại một resort trên núi theo lời mời của cô chủ Ngọc (Bích Ngọc). Tại đây, cả hai gặp Long (Lương Gia Huy) – chồng của Ngọc. Ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, Trang lộ rõ vẻ hoang mang và run sợ khi đối diện với Long, mang theo nghi ngờ đây là kẻ từng làm hại cô.

Nhiều khán giả nhận xét "Bịt mắt bắt nai" gây ức chế vì kịch bản phi lý, thiếu logic, thông điệp rời rạc. Ngoài ra, diễn xuất của các diễn viên trong phim còn nhiều hạn chế, lời thoại và biểu cảm gượng gạo. Thậm chí, cảnh nóng bị chê lạm dụng gây phản ứng ngược.

Mưa trên cánh bướm (647 triệu đồng)

Bộ phim “Mưa trên cánh bướm” của đạo diễn Dương Diệu Linh kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu gần 650 triệu đồng. Phim bướm xoay quanh bà Tâm (Tú Oanh) - người phụ nữ trung niên phục vụ tại một nhà hàng tiệc cưới. Trong một trận đá bóng của đội tuyển Việt Nam, bà vô tình phát hiện chồng, ông Thành (Lê Vũ Long), đang cặp kè với một cô gái trẻ trên sóng trực tiếp. Bà Tâm quyết định tìm đến một thầy đồng nhờ làm phép với khao khát người chồng hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên, sau đó bà gặp phải nhiều hiện tượng lạ xảy ra ngay trong ngôi nhà của mình.

"Mưa trên cánh bướm" từng gây chú ý khi đạt thành tích tại quốc tế trước khi về rạp Việt. Phim nhận hai giải tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế Liên hoan phim Venice, gồm giải Circolo del Cinema Verona cho phim sáng tạo nhất - do các nhà phê bình phim quốc tế dưới 35 tuổi chấm - và giải cao nhất của hạng mục này - IWONDERFULL Grand Prize cho phim hay nhất.

Tuy nhiên, tác phẩm lại không nhận được sự quan tâm của khán giả Việt. Ra mắt vào đầu năm 2025, phim của đạo diễn Dương Diệu Linh lép vế tại phòng vé trước dàn đối thủ khởi chiếu cùng thời điểm.

Đợi gì mơ đi (309 triệu đồng)

"Đợi gì mơ đi" thuộc thể loại hài, tâm lý, quy tụ dàn diễn viên gồm Thanh Nam, A Tới VSlifff, Cát Tiên, Trần Kim Hải, Trần Phong... Phim theo chân ông Hải (Thanh Nam), một chủ tịch phường đã về hưu nhưng không chọn "tuổi già an nhàn" như nhiều người vẫn nghĩ, mà quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành thợ xăm. Không được người thân ủng hộ, ông rời khỏi nhà, gặp được một cậu nghệ sĩ tattoo gen Z bốc đồng, người sẽ giúp ông thực hiện ước mơ thời trẻ của mình.

Sau khi khởi chiếu, "Đợi gì mơ đi" nhận được phản hồi tương đối tích cực về nội dung. Nhiều khán giả đánh giá phim giàu cảm xúc, thông điệp nhân văn, có màu sắc đời thường, gần gũi, dễ tạo sự đồng cảm. Tuy nhiên, tác phẩm không được quảng bá nhiều, khiến độ nhận diện với công chúng khá thấp. Phim thiếu các chiến dịch truyền thông, ít xuất hiện trên mạng xã hội. Dàn diễn viên cũng chưa có gương mặt đủ sức tạo hiệu ứng truyền thông mạnh.

Chính vì vậy, doanh thu của phim không mấy khả quan. Tác phẩm của đạo diễn Lâm Minh Khôi rời rạp với doanh thu hơn 300 triệu đồng.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (153 triệu đồng)

"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" kết thúc hành trình phòng vé sau 2 tuần khởi chiếu, mang về doanh thu 153 triệu đồng. Đây là thành tích rất thấp với mặt bằng phim Việt, khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ nặng.

Phim do đạo diễn Hoàng Anh Duy thực hiện, đồng thời đóng nam chính. Phim nói về Thiên An (Hoàng Anh Duy) - gặp biến cố trắng tay sau mùa đại dịch. Sự nghiệp sụp đổ, nợ nần bủa vây, Thiên An vùng vẫy tìm cơ hội trở thành diễn viên nổi tiếng. Cậu dọn về sống với bà Chín (Cát Phượng). Thiên An lọt vào mắt đại gia và được nâng đỡ. Đang trên đỉnh vinh quang, cậu bị tung clip thân mật với một đạo diễn nam. Vừa nổi tiếng lại bị dìm xuống đáy vực, Thiên An lên cơn cuồng sát và chịu án tử hình.

Khi ra mắt, bộ phim nhận nhiều tranh cãi. Khán giả nhận xét kịch bản phim hời hợt, nhiều sạn và thiếu thông điệp. Tác phẩm của của Hoàng Anh Duy cũng gặp ồn ào về mâu thuẫn nội bộ của đoàn làm phim. Diễn viên Cát Phượng chê bai phim dở, cho rằng đạo diễn tay nghề kém.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/nhung-bo-phim-viet-co-doanh-thu-duoi-1-ty-dong-trong-nam-2025-post1254502.vov