Những bông hoa của Đội

PTĐT - Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy cô Tổng phụ trách Đội và các em đội viên trên quê hương Đất Tổ đã và đang làm tốt nhiệm vụ kế thừa, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

Cô Tổng phụ trách Đội Nguyễn Lan Hương - Trường Tiểu học Tiên Phú, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh

Cô Tổng phụ trách Đội Nguyễn Lan Hương - Trường Tiểu học Tiên Phú, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh

Là một trong bảy gương mặt được Tỉnh Đoàn đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tặng huy hiệu “phụ trách giỏi” năm 2021, cô Nguyễn Lan Hương được thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Tiên Phú, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh biết đến là cô tổng phụ trách nhiệt huyết và yêu nghề. Sinh năm 1977 tại xã Tiên Phú, trong 19 năm gắn bó với trường thì có đến 16 năm, cô đảm nhiệm vai trò cánh chim đầu đàn dẫn dắt các em học sinh trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Cô Hương đeo khăn quàng cho các đội viên mới trong Lễ kết nạp Đội viên (ảnh chụp giữa tháng 4/2021)

Cô Hương đeo khăn quàng cho các đội viên mới trong Lễ kết nạp Đội viên (ảnh chụp giữa tháng 4/2021)

Để trở thành một tổng phụ trách giỏi, tâm huyết, trách nhiệm với nghề là chưa đủ, đó còn là tình yêu với học trò. Lứa tuổi tiểu học là lứa tuổi còn nhiều ham chơi, tò mò về thế giới xung quanh nên để khơi gợi được niềm yêu thích, sự hứng thú của các em với hoạt động đội là điều không hề dễ dàng. Cô luôn đề xuất nhà trường đổi mới các nội dung của phong trào. Thay vì chỉ để em học hành, khám phá trong sách vở, cô chủ động mời các bác cựu chiến binh về giao lưu với các em, tổ chức các buổi ngoại khóa viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm quan Bảo tàng Quân khu 2 để các em được trải nghiệm thực tế.

Không chỉ vậy, Liên đội còn phát động phong trào quyên góp, hỗ trợ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô Hương chia sẻ: “Thông qua hoạt động này, nhà trường muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia với những mảnh đời không may mắn. Qua đó, hướng đến sự giáo dục toàn diện cho các em học sinh”.Năng nổ là vậy nhưng ít ai biết cô Hương cũng có hoàn cảnh không may mắn. Chồng là bộ đội lại thường xuyên vắng nhà, cô Hương vừa chăm sóc hai con lại cáng đáng công việc của gia đình, họ hàng nội ngoại. Cách đây nửa năm, cô phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp thể nhú. Vừa hoàn thành ca mổ được một tuần, cô đã quay trở lại trường, tiếp tục công việc vừa giảng dạy vừa là tổng phụ trách đội. Có lẽ lý do duy nhất cho nỗ lực vượt khó đáng nể ấy là tình yêu, sự tâm huyết với nghề. Ghi nhận những cống hiến của cô Hương, năm học 2017 - 2018, cô được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Em Nguyễn Mai Hằng - trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thiếu nhi năm học 2019 - 2020.

Em Nguyễn Mai Hằng - trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thiếu nhi năm học 2019 - 2020.

Em Nguyễn Mai Hằng - học sinh lớp 7D, trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn là một trong bảy đại biểu thiếu nhi Đất Tổ dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX vào tháng 10/2020. Cô bé Mai Hằng bộc lộ năng khiếu môn Toán từ rất sớm. Ngay từ năm lớp 3, em đã say mê với những con số và phép tính. Không chỉ hăng hái phát biểu xây dựng bài trên lớp, Hằng còn tự giác học tập ở nhà. Với em, để học tốt môn Toán, không chỉ chú ý nghe giảng mà còn phải nghiên cứu, tìm tòi những bài toán hay, những cách giải khác trên mạng Internet.

Mai Hằng tham gia các cuộc thi và đạt giải từ rất sớm. Lớp 4, em đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia giải Toán bằng tiếng Anh. Lớp 5, đạt giải Vàng Olympic Quốc gia giải Toán bằng tiếng Việt. Mới đây, em đạt giải Nhất cuộc thi học sinh năng khiếu môn Toán cấp huyện.

Mai Hằng đọc sách trong Thư viện nhà trường.

Mai Hằng đọc sách trong Thư viện nhà trường.

Động lực cho thành tích của em không chỉ là tinh thần tự giác, ý thức vượt khó trong học tập, đó còn là sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Mai Hằng cho biết: “Bố mẹ không bao giờ tạo áp lực cho em mà chỉ động viên, khích lệ em. Từ nhỏ, em đã được tạo môi trường học tập nghiêm túc nhưng được thoải mái, tự lựa chọn môn học mà em yêu thích, con đường mà em theo đuổi sau này”. Ước mơ của cô học trò nhỏ là được vào lớp Chuyên Toán của trường THPT Chuyên Hùng Vương để theo đuổi niềm đam mê Toán học của mình.

Năm học 2020 - 2021, các cấp Đội đã tích cực đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng phù hợp, đảm bảo an toàn, phòng ngừa dịch bệnh nhưng vẫn phát huy tinh thần tự quản, chủ động tham gia của đội viên. Các mô hình “Phụ trách sao giỏi”, “Chỉ huy đội giỏi”... tiếp tục được các Liên đội duy trì; Phong trào xây dựng “Sao tự quản”, “Sao chăm học” được các lớp thiếu nhi tiếp tục đẩy mạnh triển khai... Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cũng được quan tâm; tổ chức tập huấn 126 đồng chí đại diện BTV Tỉnh đoàn, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo của 13 huyện, thành, thị, cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt, giáo viên Tổng phụ trách trong toàn tỉnh.

Bằng các hình thức lan tỏa từ những tấm gương tiêu biểu, công tác Đội và phong trào thiếu nhi Đất Tổ nói chung sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, góp sức mình vào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thùy Trang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/giao-duc/202105/nhung-bong-hoa-cua-doi-177048