Những bông hoa góp sức bảo vệ biên cương

Nơi biên cương xa xôi, những người phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ vun vén mái ấm, xây dựng bản làng mà còn trở thành “cánh tay nối dài” cùng bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc. Bằng những việc làm cụ thể, từ tham gia tuần tra, phát quang đường biên đến tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, những bông hoa góp việc làm bình dị làm nên thế trận lòng dân vững chắc, chung sức giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ giới thiệu, tuyên truyền về ý nghĩa của cột mốc biên giới, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho nhân dân. (Ảnh CTV)

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ giới thiệu, tuyên truyền về ý nghĩa của cột mốc biên giới, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho nhân dân. (Ảnh CTV)

Những ngày tháng 6, nắng trải vàng trên những triền núi, con đường biên giới vẫn in dấu những bước chân tuần tra lặng thầm. Giữa nhịp sống bình dị nơi bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ, một dấu mốc mới được mở ra khi Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc chính thức ra mắt, đi vào hoạt động. Những người phụ nữ vốn quen với việc nhà, việc nương nay cùng nhau góp sức giữ đường biên, cột mốc, để mỗi bước chân nơi biên giới thêm vững vàng và mỗi bản làng thêm bình yên.

Trên đường tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, chị Giàng Thị Cha, thành viên Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc không giấu niềm vui khi lần đầu trực tiếp đặt chân trên những cung đường biên giới, tận mắt chứng kiến từng cột mốc chủ quyền. Với chị, mỗi chuyến tuần tra không chỉ là dịp góp sức giữ gìn đường biên, cột mốc mà còn giúp bản thân hiểu hơn về trách nhiệm của người dân nơi biên giới trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị Giàng Thị Cha chia sẻ: “Lần đầu cùng các chú bộ đội đi tuần tra tôi thấy rất vui và tự hào. Trước đây, tôi cũng biết đường biên, cột mốc là nơi đánh dấu chủ quyền của Tổ quốc, nhưng khi trực tiếp đi trên đường tuần tra, tận mắt nhìn thấy từng cột mốc, tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa và trách nhiệm của mình. Sau này, mỗi khi có hoạt động tuần tra, chúng tôi sẽ cố gắng tham gia đầy đủ, cùng bộ đội biên phòng giữ gìn đường biên, cột mốc góp phần để bản làng luôn bình yên”.

Tham gia Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc bản Nậm Nhừ 1 có 10 thành viên, 100% là phụ nữ dân tộc Mông. Dù mỗi người có hoàn cảnh, công việc khác nhau, nhưng các chị có chung tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới. Từ những việc làm thiết thực, các chị mong muốn góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng giữ gìn đường biên, cột mốc, chung tay bảo vệ sự bình yên của bản làng.

Sau khi đi vào hoạt động, Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phụ nữ, gia đình và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật về biên giới quốc gia, hiệp định, quy chế biên giới Việt Nam - Lào; không xâm canh, xâm cư, không vượt biên trái phép. Trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt gần đường biên giới, cột mốc quốc giới bà con chủ động nắm tình hình; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin và báo cáo Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, chính quyền địa phương về các dấu hiệu xâm phạm, xê dịch, hư hỏng cột mốc, dấu hiệu vi phạm pháp luật và hoạt động khả nghi ở khu vực biên giới.  

Chị Hoàng Thị Sông, Tổ trưởng Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc bản Nậm Nhừ 1 chia sẻ: “Giữ gìn đường biên, cột mốc, bảo vệ sự bình yên của quê hương là trách nhiệm của mỗi người dân, trong đó có chị em phụ nữ. Chúng tôi sẽ cùng nhau nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động gia đình, bà con chấp hành tốt các quy định, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề bất thường. Mỗi người góp một phần, nhiều người cùng góp sức thì biên giới sẽ thêm vững chắc, bản làng thêm bình yên”.

Chị em Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc bản Nậm Nhừ 1, tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc cùng bộ đội biên phòng. (Ảnh CTV)

Chị em Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc bản Nậm Nhừ 1, tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc cùng bộ đội biên phòng. (Ảnh CTV)

Bà Lang Thị Nương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nà Hỳ cho biết: Việc thành lập Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc là cụ thể hóa chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giữa Hội LHPN xã Nà Hỳ với Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Đồn Biên phòng Nà Hỳ. Thông qua mô hình, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của hội viên phụ nữ, để mỗi gia đình, mỗi người dân vùng biên thực sự trở thành một chủ thể tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chia sẻ: Việc thành lập Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc là cách làm thiết thực, góp phần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ sự tự giác, đồng thuận và chung sức của chị em hội viên phụ nữ và mỗi gia đình, mỗi người dân, mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng được bồi đắp, “thế trận lòng dân” nơi biên giới thêm vững chắc. Đó chính là nền tảng để giữ gìn bình yên bản làng, bảo vệ đường biên, cột mốc và từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Nà Hỳ tặng quà Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc bản Nậm Nhừ 1, tại lễ ra mắt.

Lãnh đạo xã Nà Hỳ tặng quà Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc bản Nậm Nhừ 1, tại lễ ra mắt.

Những bông hoa nơi biên cương đang góp sắc màu riêng vào hành trình giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của phụ nữ, tinh thần trách nhiệm với chủ quyền biên giới lan tỏa đến mỗi gia đình, mỗi người dân. Đó cũng là cách “thế trận lòng dân” được bồi đắp từ cơ sở, bằng niềm tin, sự đồng thuận và những việc làm ý nghĩa. Khi quân và dân chung một ý chí, đường biên, cột mốc không chỉ được bảo vệ bằng những bước chân tuần tra, mà còn được gìn giữ bằng tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm và sự gắn bó của nhân dân các dân tộc nơi biên giới.

Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/nhung-bong-hoa-gop-suc-bao-ve-bien-cuong