Những 'bóng hồng' gieo rắc 'cái chết trắng'

Khi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, những người phụ nữ này đều biết đó là hành vi phạm tội và sẽ bị xử phạt nặng nhưng họ vẫn lún sâu vào vòng tội lỗi. Những bản án tù giam không thời hạn là kết quả tất yếu mà các bị cáo phải nhận nhưng điều đau lòng hơn cả là họ đã bỏ lại các con bơ vơ trong cuộc đời, trong khi chúng rất cần sự chăm sóc, dạy dỗ của người mẹ.

Vì hành vi phạm tội của mình mà bị cáo đẩy các con rời xa vòng tay mẹ trong thời gian rất dài -Ảnh: B.H

Vì hành vi phạm tội của mình mà bị cáo đẩy các con rời xa vòng tay mẹ trong thời gian rất dài -Ảnh: B.H

Cô dâu người Lào lạc lối

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án V.Phon (sinh năm 1984, quốc tịch Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. V.Phon có khuôn mặt khả ái, làn da sáng trắng, dáng người nhỏ nhắn nên trông trẻ hơn tuổi thực của mình rất nhiều.

Trước khi bị bắt, V.Phon cư trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bị cáo nói tiếng Việt khá thạo vì có thời gian dài du học đại học tại Việt Nam về ngành ngân hàng. V. Phon yêu và kết hôn với chồng là người Việt vào năm 2010.

Thời gian đầu, cả hai vợ chồng đều làm ăn ở Lào, đến năm 2016, khi V.Phon sinh con thứ 3 thì chuyển hẳn về sinh sống tại Phú Lộc cùng các con nhỏ, mở kinh doanh lưu trú để có thêm thu nhập. Riêng chồng V.Phon vẫn duy trì công việc làm ăn tại Lào. Vào đầu năm 2022, khi COVID - 19 diễn biến phức tạp, mọi thứ trở nên khó khăn, V.Phon nhận lời vận chuyển thuê ma túy từ khu vực biên giới Hướng Hóa đến một số địa bàn ngoại tỉnh.

Theo lời khai, bị cáo trước đó đã từng lên Lao Bảo vận chuyển trót lọt ma túy nhưng đến phi vụ nhận hàng vào Đà Nẵng thì sa lưới. Trước đó, lực lượng bộ đội Biên phòng Quảng Trị nắm thông tin có một đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới huyện Hướng Hóa đi một số địa bàn, trong đó có đối tượng nữ sử dụng ô tô cá nhân để di chuyển nên tiến hành đấu tranh.

Trên cơ sở điều tra, xác định được: ngày 21/1/2022, V.Phon nhận được điện thoại của một người nam (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy từ Lao Bảo vào Đà Nẵng với tiền công 14 triệu đồng. V.Phon mượn xe ô tô BKS 75A-096.xx của người quen, đưa theo đứa con nhỏ lên Lao Bảo. Lên tới nơi thì người liên lạc báo chưa có hàng, phải đợi nên V.Phon thuê khách sạn ở lại.

Đến tờ mờ sáng ngày 26/1/2022, V.Phon nhận được tin báo đã có hàng nên trả phòng khách sạn, điều khiển ô tô đến điểm hẹn phía sau Trung tâm thương mại Lao Bảo. Tại đây, V.Phon được một người đàn ông không rõ lai lịch giao túi màu xanh, bên trong có gói nilon chứa ma túy. Nhận xong, V.Phon đưa lên xe, để vào băng ghế nơi con nhỏ ngồi phía sau.

Khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, V.Phon điều khiển ô tô về xuôi nhưng mới đến km80 Quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, thì bị Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thực hiện khám xét phương tiện, lực lượng biên phòng đã thu giữ túi màu xanh, bên trong có gói nilon chứa chất rắn tinh thể màu trắng, là ma túy đá. Qua khai thác nóng, V.Phon thừa nhận đó là gói hàng được giao vận chuyển vào Đà Nẵng. Qua giám định, số ma túy bị thu giữ có khối lượng hơn 1.992g, là ma túy Methamphetamine.

Tại phiên tòa, bị cáo liên tục khóc, bày tỏ sự hối hận vì phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Xét sự thành khẩn, ăn năn, hối cải, chưa tiền án tiền sự, các con còn nhỏ của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên V.Phon mức án tù chung thân.

Gục ngã trước ma lực “hàng độc”

Vào cuối tháng 7/2023, TAND tỉnh cũng đã đưa ra xét xử vụ án Đỗ Thị H. (sinh năm 1986), trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, cùng đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. H. được một người thuê cất giữ ma túy đá và hồng phiến số lượng lớn nhưng đã nảy sinh lòng tham, bán đứt số hàng đó để giải quyết nợ nần. Đồng phạm với H. trong vụ án này là Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1982) và Bùi Đăng N. (sinh năm 1987), đều trú tại Phường 4, TP. Đông Hà.

Khác với hoàn cảnh gia đình của bị cáo V.Phon, H. là mẹ đơn thân, có 2 con nhỏ, trong đó con lớn vẫn chưa thành niên. Trước khi bị bắt trong vụ án ma túy, H. đang là bị can trong vụ án vận chuyển pháo lậu nhưng được cho tại ngoại. Chính vì thế, hành vi phạm tội của H. càng đáng trách hơn.

Theo lời khai, sáng ngày 31/1/2022, tại chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa, H. tình cờ gặp 1 người quốc tịch Lào (không rõ lai lịch). Qua tiếp xúc, người này biết H. sắp đi đến nhà của người tên T. ở huyện Gio Linh nên thuê H. nhận ma túy tại đó và chờ giao xong sẽ trả tiền công 5 triệu đồng. Khoảng 10 giờ ngày 2/2/2022, H. có mặt tại nhà Tuấn, sau đó có 1 người đi xe máy đến giao cho H. bì nilon màu đen, bên trong có 2 kg ma túy đá cùng 19 gói nhỏ chứa hồng phiến. Chiều cùng ngày, H. gọi điện cho Bùi Đăng N. nhờ cất giấu số ma túy trên tại phòng ngủ.

Qua nhiều ngày, H. không thấy có ai liên lạc để nhận hàng. Do đang túng bấn, đồng thời sợ giữ ma túy lâu nguy hiểm nên H. gọi điện cho Thanh H. (em họ) nhờ tìm người mua số ma túy “đá” với giá 120 triệu đồng/kg. Khoảng 15 giờ ngày 18/2/2022, có người liên lạc mua ma túy, Thanh H . sau khi chốt thỏa thuận đã báo tin cho H. Thấy sắp có số tiền lớn, H. liền gọi điện cho N. yêu cầu đưa 2 kg ma túy “đá” gửi trước đó giao cho Thanh H.

Khi đang ở địa điểm giao tại phường Đông Lương thì N. bị lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy đá có khối lượng 1998,10g, là loại Methamphetamine. Sau khi bị bắt, ngày 19/2/2022, N. tự nguyện khai báo và giao nộp thêm 19 gói ma túy hồng phiến do H. nhờ cất giữ nhằm mục đích bán khi tìm được người mua. Khối lượng số hồng phiến này là 398,73g, là ma túy loại Methamphetamine.

Trong vụ án, Thanh H. chịu trách nhiệm hình sự liên quan số ma túy đá gần 2 kg. Còn H. và N. phải chịu trách nhiệm tổng số ma túy, cả ma túy đá lẫn hồng phiến gần 2,4 kg. Xét vai trò, tính chất phạm tội và hoàn cảnh từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên án 3 bị cáo đều ở mức án tù chung thân về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phút giây người mẹ này ôm chầm đứa con tại phiên tòa khiến nhiều người xót thương. Nhưng mọi hối hận của H. dường như đã quá muộn màng…

Bảo Hà

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/nhung-bong-hong-gieo-rac-cai-chet-trang/179334.htm