Những bóng hồng Nam Tuấn viết tiếp giấc mơ bóng đá nữ

Từ phong trào bóng đá nữ được duy trì hơn 10 năm ở các xóm, những cô gái xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng lần đầu bước ra sân chơi quy mô toàn quốc. Mang theo niềm tự hào quê hương, họ không chỉ thi đấu vì màu áo Nam Tuấn mà còn mang theo câu chuyện về những người phụ nữ vùng cao vượt qua rào cản, gia đình, công việc để theo đuổi đam mê; từ đó viết nên câu chuyện đẹp về bóng đá nữ ở cơ sở.

Mang màu áo Nam Tuấn đến sân chơi lớn

Phong trào bóng đá nữ ở xã Nam Tuấn không phải câu chuyện mới. Hơn 10 năm qua, trái bóng đã trở thành một phần trong đời sống thể thao của người dân nơi đây. Vào mỗi dịp hội Xuân, các xóm trong xã lại tổ chức giải bóng đá nữ, tạo sân chơi để chị em gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau rèn luyện sức khỏe.

Từ những giải đấu phong trào ấy, tình yêu với bóng đá dần được nuôi dưỡng. Những cô gái ở các xóm có thêm cơ hội làm quen với trái bóng, thi đấu cùng nhau và tích lũy kinh nghiệm. Có người gắn bó nhiều năm, có người mới tham gia, nhưng điểm chung là sự hào hứng mỗi khi mùa giải phong trào bắt đầu.

Chính nền tảng phong trào được duy trì bền bỉ ấy đã tạo nên đội bóng nữ xã Nam Tuấn hôm nay - một tập thể lần đầu đại diện cho Cao Bằng tham dự Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup.

Đội bóng đá nữ xã Nam Tuấn tham gia Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup.

Đội bóng đá nữ xã Nam Tuấn tham gia Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup.

Lần đầu tiên được tổ chức, giải đấu trở thành sân chơi đặc biệt dành cho những nữ cầu thủ dân tộc thiểu số có chung tình yêu với trái bóng. Với các cầu thủ Nam Tuấn, đây là cơ hội để bước ra khỏi sân bóng quen thuộc, gặp gỡ những đội bóng đến từ nhiều địa phương và thử sức ở một sân chơi lớn hơn.

Trong đội hình Nam Tuấn, mỗi người đến với bóng đá bằng một câu chuyện riêng. Có người đã gắn bó với trái bóng nhiều năm; có người đang ở tuổi đôi mươi; cũng có cầu thủ còn rất trẻ, mới bước những bước đầu tiên trên hành trình thể thao.

Hoàng Thị Như, xóm Nà Niền, xã Nam Tuấn, sinh năm 1983, là cầu thủ lớn tuổi nhất đội. Ở tuổi 43, chị vẫn duy trì niềm yêu thích với bóng đá, cùng các cầu thủ trẻ tập luyện và thi đấu.

Chị Như cho biết: Việc được tham gia VTV Cup là trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ. Được khoác áo đội bóng xã, thi đấu cùng những cầu thủ trẻ và giao lưu với các đội bóng đến từ nhiều địa phương giúp tôi có thêm niềm vui, đồng thời càng thêm gắn bó với môn thể thao đã theo đuổi nhiều năm.

Vương Thị Thủy Tiên (tóc ngắn) cầu thủ trẻ nhất đội bóng nữ Nam Tuấn, bên bà và mẹ - những người đã truyền cho em tình yêu với trái bóng từ nhỏ.

Vương Thị Thủy Tiên (tóc ngắn) cầu thủ trẻ nhất đội bóng nữ Nam Tuấn, bên bà và mẹ - những người đã truyền cho em tình yêu với trái bóng từ nhỏ.

Cũng từ những sân bóng ấy, niềm đam mê được tiếp nối đến thế hệ trẻ. Vương Thị Thủy Tiên, sinh năm 2010, cầu thủ trẻ nhất đội cho biết: Từ nhỏ em thường xuyên theo dõi các bà, các mẹ trong xã thi đấu bóng đá mỗi dịp hội Xuân. Trong gia đình em, bà và mẹ cũng từng tham gia đá bóng nên em được làm quen với không khí bóng đá từ sớm. Những trận đấu sôi nổi và sự cổ vũ của người dân dần khơi lên trong em niềm yêu thích với trái bóng. Em rất tự hào khi được khoác lên mình màu áo Nam Tuấn và mong muốn cùng các thành viên trong đội thi đấu hết sức, đưa màu áo quê hương vươn xa hơn.

Trên cùng một sân bóng, những cầu thủ lớn tuổi truyền lại kinh nghiệm, còn lớp trẻ mang đến sức sống và sự nhiệt tình. Chính sự tiếp nối ấy tạo nên nền tảng để phong trào bóng đá nữ Nam Tuấn được duy trì và có thêm những bước tiến mới.

Vượt định kiến, cháy cùng đam mê bóng đá

Ở vùng cao, phụ nữ thường gắn với công việc gia đình, lao động sản xuất và chăm lo cuộc sống. Vì vậy, việc dành thời gian cho thể thao, đặc biệt là bóng đá - môn thể thao đòi hỏi sự vận động và tập luyện thường xuyên - đôi khi vẫn chưa phải lựa chọn quen thuộc.

Với các nữ cầu thủ Nam Tuấn, để có thể ra sân, mỗi người phải chủ động sắp xếp cuộc sống. Sau những giờ lao động, họ tranh thủ thời gian tập luyện, rèn thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và cùng đồng đội chuẩn bị cho các trận đấu.

Quyết tâm thi đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Quyết tâm thi đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Nhưng phía sau mỗi buổi tập, các chị, các em có sự sẻ chia của gia đình. Để những nữ cầu thủ có thể yên tâm tập luyện và thi đấu, người thân chia sẻ công việc, nhất là việc nhà và chăm sóc gia đình.

Đặng Minh Châu, xóm Gia Tự 1, xã Nam Tuấn, là một trong những người đồng hành phía sau đội bóng. Là chồng của một nữ cầu thủ, anh chủ động chia sẻ việc gia đình, chăm lo cuộc sống để vợ có thêm thời gian tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu.

Anh Châu cho biết: Vợ tham gia bóng đá không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại niềm vui, sự tự tin và cơ hội giao lưu. Tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc gia đình để vợ yên tâm theo đuổi niềm đam mê.

Sự đồng hành ấy có thể không xuất hiện trên sân cỏ, nhưng là điểm tựa để các nữ cầu thủ vượt qua những bận rộn của cuộc sống thường ngày. Khi gia đình chia sẻ, phụ nữ có thêm thời gian dành cho sở thích, thể thao và những hoạt động cộng đồng.

Với các cầu thủ Nam Tuấn, bóng đá vì thế không tách rời cuộc sống mà trở thành một phần trong cuộc sống. Họ vừa hoàn thành công việc gia đình, lao động sản xuất, vừa tranh thủ tập luyện và thi đấu.

Trên sân, những cô gái vốn giản dị trong cuộc sống thường ngày trở nên mạnh mẽ, tự tin. Họ chạy, tranh bóng, phối hợp cùng đồng đội và không ngại thử sức trước những đối thủ đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Điều đáng quý là từ những buổi tập và trận đấu, các nữ cầu thủ có thêm cơ hội giao lưu, thể hiện khả năng và tự tin hơn. Với phụ nữ vùng cao, đó không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là một không gian để kết nối, chia sẻ và khẳng định mình.

Việc được góp mặt tại VTV Cup cũng mở ra một trải nghiệm mới, giúp các cầu thủ nhận ra rằng những giới hạn về tuổi tác, hoàn cảnh hay quan niệm truyền thống không trở thành rào cản trên hành trình theo đuổi đam mê.

Chung một màu áo, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Nếu ngoài sân, mỗi nữ cầu thủ có một công việc, một hoàn cảnh và một câu chuyện riêng, thì khi bước vào thi đấu, tất cả cùng chung màu áo, chung mục tiêu và hướng về tập thể.

Chị Nông Thị Lệ, xóm Gia Tự 2, xã Nam Tuấn, đội trưởng đội bóng chia sẻ: Mỗi người trong đội có một hoàn cảnh, tính cách và thế mạnh khác nhau, nhưng khi tập luyện, thi đấu cùng nhau, chúng tôi luôn động viên, hỗ trợ nhau. Những chị có kinh nghiệm thì hướng dẫn các em trẻ, còn các cầu thủ trẻ mang đến sức trẻ, sự nhiệt tình. Quan trọng nhất là mọi người luôn đoàn kết, cùng cố gắng vì màu áo Nam Tuấn.

Các nữ cầu thủ Nam Tuấn (Áo xanh) thi đấu tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup.

Các nữ cầu thủ Nam Tuấn (Áo xanh) thi đấu tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup.

Từ những giải bóng đá nữ được tổ chức vào mỗi dịp hội Xuân giữa các xóm, phong trào dần trở thành nơi quy tụ những người cùng yêu thích trái bóng. Qua hơn 10 năm duy trì, các thế hệ cầu thủ có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện và cùng nhau nuôi dưỡng niềm đam mê.

Với những cô gái vốn quen với sân bóng quê nhà, được thi đấu tại một giải đấu quy mô toàn quốc là trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi trận đấu không chỉ giúp họ có thêm kinh nghiệm mà còn là dịp để nhìn nhận khả năng của bản thân, học hỏi từ đối thủ và tự tin hơn khi bước vào những thử thách mới.

Từ những trận cầu hội Xuân đến VTV Cup, bóng đá nữ Nam Tuấn đang cho thấy sức sống của một phong trào được vun đắp qua thời gian. Ở đó, những người đi trước giữ lại tình yêu với trái bóng, lớp trẻ tiếp nhận và tiếp tục mang niềm đam mê ấy đi xa hơn.

Một màu áo gắn kết nhiều thế hệ, một sân bóng mở ra những cơ hội mới. Với các cô gái Nam Tuấn, hành trình tại VTV Cup không chỉ là dấu mốc trong thi đấu, mà còn là một kỷ niệm đẹp trên chặng đường gìn giữ và phát triển bóng đá nữ ở quê nhà.

Tuấn Hùng

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-bong-hong-nam-tuan-viet-tiep-giac-mo-bong-da-nu-3191772.html