Những bóng hồng trên đường chạy Giải việt dã Báo Thanh Hóa

Dù là những cô gái 'liễu yếu, đào tơ', nhưng trên cung đường chạy tại Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXV – chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2021 họ là những chiến binh thực sự.

Sáng 4-4, gần 300 huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đại diện cho các huyện, thị, thành phố, Công an tỉnh, Sở khoa học công nghệ và Trường CĐ Y tế Thanh Hóa về tham gia tranh tài tại Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXV năm 2021.

Các nữ VĐV xinh đẹp trên đường chạy góp phần thổi lửa cho buổi giải.

Tất cả đều nổ lực hết mình để về đích sớm nhất có thể.

Mỗi một VĐV nữ đều hiện lên sự dẻo dai, khỏe khoắn.

Dù mệt, nhưng vẫn không mất đi nét đẹp rạng rỡ của một VĐV.

Trên từng km, từng người luôn cố gắng để đạt được thành tích cao nhất có thể.

Và cũng chính trên đường chạy mới cảm nhận được hết sự nỗ lực để vượt qua mọi trở ngại của từng cô gái.

Dù không phải là những VĐV chuyên nghiệp nhưng, tất cả những điều đó không thể làm khó được những bóng hồng.

Và ở hoàn cảnh nào họ vẫn không quên thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai, đồng thời không thiếu độ lỳ lợm ở những bứt phá về đích.

Hoài Thu – Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/nhung-bong-hong-tren-duong-chay-giai-viet-da-bao-thanh-hoa/134128.htm