Những BST làm 'bùng nổ' đêm khai màn Tuần lễ thời trang quốc tế VN Xuân Hè 2024

Võ Công Khanh đã cùng với Adrian Anh Tuấn và Maria Giovanna Costa đến từ Italy đã mang đến một đêm trình diễn 'bùng nổ' và mãn nhãn trong đêm khai màn Tuần lễ thời trang quốc tế VN Xuân Hè 2024.

“Gã ngông” của làng thời trang Việt – nhà thiết kế Võ Công Khanh đã khai màn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2024 vừa diễn ra tối qua, ngày 13/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Võ Công Khanh đã cùng với Adrian Anh Tuấn và Maria Giovanna Costa đến từ Italy, mỗi người mang đến một sắc màu, một câu chuyện nhưng đã “ghép” nên một bức tranh ấn tượng và ý nghĩa cho đêm thời trang đầu tiên của sự kiện.

Kiệtc của nước”: Khi thời trang và nghệ thuật giao hòa

Nhà tạo mẫu Võ Công Khanh đã “hồi sinh” những miếng vải vụn để chúng trở thành dòng chảy bất tận của nghệ thuật và thời trang thông qua “Kiệt tác của nước.” Các thiết kế giống như những bức tranh sinh động mang hiệu ứng thị giác 3D, chạm đến cảm xúc thăng hoa của giới mộ điệu thời trang.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết thông qua bản chất và cấu trúc nước, “Kiệt tác của nước” mang đến làn gió mới, phản ánh góc nhìn đa chiều từ tinh thần đến tư duy thời trang hiện đại và mới mẻ. Ở đó, cái đẹp không theo bất kỳ khuôn mẫu nào được định sẵn, mà đến từ phong cách mang đậm chất riêng.

 “Chị đại làng mẫu” Thanh Hằng đã thể hiện sự kiêu hãnh thông qua bộ cánh lộng lẫy. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Chị đại làng mẫu” Thanh Hằng đã thể hiện sự kiêu hãnh thông qua bộ cánh lộng lẫy. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không chỉ dừng ở vẻ đẹp độc đáo của các thiết kế, bộ sưu tập còn mang thông điệp về sự bền vững. Bởi lẽ, theo Võ Công Khanh chia sẻ anh vừa sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường vừa “hồi sinh” các chất phế thải, những mảnh vải vụn dư thừa. Từ đó, tái tạo, nối ghép và đan xen để chúng hình thành nên cấu trúc mới, giúp giảm thiểu lãng phí và thu gom phế phẩm công nghiệp cho ngành thời trang.

Chưa dừng lại, để tạo ấn tượng mạnh về thị giác, Võ Công Khanh đã xử lý nhuộm, in, thêu, kết thủ công trên các họa tiết trước khi đem dựng phom, đưa kỹ thuật xếp đặt các mảnh vải lồng ghép, đan xen nhau tạo thành cấu trúc hình khối 3D tinh xảo và sống động.

Những thiết kế mang đến hiệu ứng thị giác mạnh, mô phỏng trạng thái dịch chuyển của bề mặt dòng nước. Không chỉ hướng đến giá trị thời trang bền vững, nhà tạo mẫu còn khéo léo tạo điểm nhấn cho trang phục bằng những phụ kiện độc lạ từ mắt kính, tất khác màu cùng giày đều mang đậm chất riêng.

 Những thiết kế mang đến hiệu ứng thị giác mạnh, mô phỏng trạng thái dịch chuyển của bề mặt dòng nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những thiết kế mang đến hiệu ứng thị giác mạnh, mô phỏng trạng thái dịch chuyển của bề mặt dòng nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Xuất hiện tỏa sáng với vị trí vedette giữa dàn mẫu, với phong thái quyền lực, “chị đại làng mẫu” Thanh Hằng đã thể hiện sự kiêu hãnh thông qua bộ cánh lộng lẫy, “phát sáng” giữa màn đêm tựa những gợn sóng lấp lánh dưới mặt hồ tĩnh lặng.

Có thể nói, nhà thiết kế đã vô cùng tỉ mỉ khi tạo nên chiếc váy được thiết kế kỳ công từ các vật liệu thân thiện với môi trường nhưng vẫn thật sự khác biệt bởi những chi tiết tạo hình, nhuộm và in 3D sinh động. Với thần thái cuốn hút cùng những sải bước chuyên nghiệp, siêu mẫu Thanh Hằng đã khép lại phần trình diễn trọn vẹn và đong đầy cảm xúc.

Cầu nối thời trang Việt Nam với thế giới

Là cầu nối đưa thời trang Việt Nam đến gần hơn với thế giới, nhà thiết kế Maria Giovanna Costa đã “chiêu đãi” khán giả một “bữa tiệc thời trang” mang tên “Dragon.”Nhà thiết kế đã xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang MGC của riêng mình tại Italy.

Không chỉ tạo mẫu thời trang chuyên nghiệp, cô còn là nhà thiết kế nội thất, một kỹ sư tài năng. Những giải thưởng và tình yêu của công chúng mà thương hiệu MGC đạt được đã khuyến khích Maria Giovanna Costa phát triển và tham gia vào thị trường thời trang cùng những thiết kế sáng tạo, độc đáo.

 Nhà thiết kế Maria Giovanna Costa cùng bộ sưu tập trong đêm diễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhà thiết kế Maria Giovanna Costa cùng bộ sưu tập trong đêm diễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Kết hợp giữa màu sắc truyền thống với góc nhìn hiện đại, nhà thiết kế Maria Giovanna Costa mong muốn gửi gắm hình ảnh “người phụ nữ đương đại,” giúp tôn vinh vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của người phụ nữ trong thời đại mới qua những tác phẩm của mình.

Nhà tạo mẫu chia sẻ bộ sưu tập “Dragon” lấy cảm hứng từ tình yêu với bản sắc văn hóa Việt Nam, nhằm giúp giới mộ điệu khám phá sự kết hợp mạnh mẽ giữa vẻ đẹp phương Đông và phương Tây thông qua những kỹ thuật, cách xử lý chất liệu của Italy kết hợp hài hòa với màu sắc truyền thống đa dạng của Việt Nam.

Xuyên suốt bộ sưu tập, những họa tiết mang đậm màu sắc văn hóa Việt như Tháp Rùa Hồ Gươm, hoa sen, nón lá, vân gạch, và hoa văn truyền thống của Tây Nguyên… được nhà thiết kế ưu ái sử dụng.

Nhà thiết kế Maria Giovanna Costa đã lựa chọn sử dụng những chất liệu mềm mại và thoải mái, cắt xẻ tinh tế nhằm giúp người mặc có thể tự tin tôn lên đường nét cơ thể. Nhờ sự khác biệt về kiểu dáng và họa tiết sáng tạo mà “Dragon” đã trở nên phù hợp với phái đẹp ở nhiều độ tuổi khác nhau.

“Dragon” đã gây ấn tượng bằng những bộ cánh đạt tới độ thẩm mỹ cao cùng sự kết hợp của nhiều chất vải và họa tiết tinh tế nhưng không kém phần sáng tạo. Những viên đá Swarovski lấp lánh, các chi tiết ren Pháp hài hòa, họa tiết được cắt laser, cùng những phần được tạo ra từ nhựa trong 3D đã góp phần mang đến cho khán giả một “bữa tiệc thị giác” vô cùng thịnh soạn.

Từ những thiết kế đơn giản và tinh tế, cho đến những bộ cánh cao cấp được khắc họa lộng lẫy qua những họa tiết đính kết tỉ mỉ, nhà tạo mẫu Maria Giovanna Costa đã thổi “làn gió mới” đến với sàn diễn Vietnam International Fashion Week 2024thông qua những thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật và kiến trúc.

Những rung động mạnh mẽ của tình yêu trên sàn diễn

Trong đêm khai mạc, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn - người được mệnh danh là “nhà thiết kế của tình yêu” đã khiến người xem chạm đến những rung động mạnh mẽ của tình yêu và lãng mạn qua qua bộ sưu tập “Ngân nga.”

Adrian Anh Tuấn mang đến tuần thời trang có chủ đề #FashionEvolution cú bứt phá thể hiện sự quyến rũ và cảm xúc “nồng cháy” của con tim trong tình yêu, hòa cùng tinh thần của những buổi tiệc tùng khi về đêm, khiến bất kỳ ai cũng phải hào hứng theo từng sải bước trên sàn runway.

Không chỉ sử dụng gam màu đỏ và đen, Adrian Anh Tuấn còn mang sắc trắng, nâu, be cùng chất liệu nhung quý phái vào dòng chảy tình yêu và tính lãng mạn cho “Ngân nga.” Bộ sưu tập tựa như dòng thời gian của buổi chiều tà đang chảy trôi.

Những thiết kế mở đầu với chất liệu tơ lụa đen xuyên thấu, gợi cảm làm say lòng người, nối tiếp là những thiết kế với sắc đỏ quyến rũ, tượng trưng cho ngọn lửa nồng cháy trong tình yêu. Adrian Anh Tuấn cho biết anh muốn mang đến thông điệp về sự sáng tạo và phá cách, không dập khuôn khi kết hợp giữa tình yêu nồng cháy, lãng mạn và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Đặc biệt hơn, màn xuất hiện của nàng hậu Minh Tú trong bộ váy ngắn bằng tơ lụa đen được thêu hoa tỉ mỉ, hiện đại, và phần tà phá cách thả qua vai, bay bổng theo từng sải bước đã giúp thiết kế tỏa sáng trên sàn runway.

Trong giai điệu nhạc vừa lãng mạn lại không kém phần cuốn hút, Hoa hậu H’hen Niê xuất hiện, làm chủ sân khấu với bộ cánh cổ yếm, váy được dập phồng tỉ mỉ và phần tà lả lướt như cánh bướm đêm đã làm bùng nổ sàn diễn.

Ngọn lửa tình yêu lãng mạn và rực cháy của Adrian Anh Tuấn thể hiện qua vẻ gợi cảm của những thiết kế xuyên thấu, hai dây và nhiều layer tạo độ bay bổng. Với bộ sưu tập lần này, nhà tạo mẫu đã dành nhiều ưu ái cho những chất liệu xuyên thấu, bay bổng và những đường cắt xẻ, phom dáng ôm để tôn vinh vẻ đẹp cơ thể, nổi bật cá tính bốc lửa của những cô nàng tiệc tùng.

Adrian Anh Tuấn chia sẻ: “Bộ sưu tập ‘Ngân nga’ của tôi thể hiện đậm chất Ready to wear (thời trang ứng dụng), để mọi quý cô, quý ông có thể diện ngay những bộ cánh này rảo bước chinh phục mọi đêm tiệc cocktail. Bên cạnh đó, hưởng ứng xu hướng Thời trang bền vững, tôi đã tái chế hàu và bã càphê làm chất liệu cho những trang phục trong bộ sưu tập này.”

Vẫn là hoa và lá, nhưng câu chuyện hoa lá trong show diễn mang đậm nét quyến rũ và mê hoặc. Vẫn là câu chuyện thiên nhiên, nhưng qua lăng kính của màn đêm, tất cả đều như lột xác. “Ngân nga” của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã khép lại đêm khai mạc Vietnam International Fashion Week SS 2024 với dư âm đẹp đẽ và giàu cảm xúc./.

Trong đêm diễn thứ 2 của Việt Nam Xuân Hè 2024 là 5 show diễn của 5 nhà thiết kế tài năng: Nhà thiết kế Thủy Nguyễn, Nhà thiết kế Frederick Lee, Nhà thiết kế Philips x Lý Giám Tiền, nhà mốt CEM và cuối cùng là Nhà thiết kế Nguyễn Chí Nghĩa.

Chương trình sẽ liên tục trình làng các bữa tiệc thời trang của hàng loạt Nhà thiết kế, thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Việt Nam và Quốc tế đến hết ngày 16/6, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-bst-lam-bung-no-dem-khai-man-tuan-le-thoi-trang-quoc-te-vn-xuan-he-2024-post959044.vnp