Những bữa cơm nâng bước học sinh nghèo

Suốt 12 năm qua, những bữa cơm được đóng góp từ tiền lương, tiêu chuẩn ăn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã giúp các em học sinh nghèo ở một điểm trường nơi biên giới tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ có một tương lai tươi sáng của các em...

Sau hai ngày nghỉ học vì ốm, bước chân đến trường của em Mùa A Phùng ở bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La) dường như nhanh và háo hức hơn. Khi được hỏi, Mùa A Phùng thật thà thổ lộ rằng em thích nhất là được đi học. Đi học em không những được gặp bạn bè, được vui chơi mà còn được ăn cơm ngon... 11 giờ trưa, những tiếng ê a đọc chữ được thay bằng tiếng gọi nhau đi ăn í ới của lũ trẻ.

Trong phòng học tại điểm trường mầm non Buốc Pát (Trường Mầm non Lóng Sập), 13 cháu nhỏ trong đó có Mùa A Phùng nhanh chóng ngồi ngay ngắn, trước mặt là những bát đồ ăn nóng hổi được các chú bộ đội chuẩn bị sẵn. Những đôi mắt to, đen láy chốc chốc lại ngước lên nhìn các chú bộ đội lộ rõ vẻ háo hức. “Cả lớp hôm nay đi học đủ, không bạn nào nghỉ học”, Thiếu tá QNCN Bàn Văn Vinh, nhân viên Trạm Biên phòng cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Tổ trưởng Tổ công tác Buốc Pát vừa nhẩm lại sĩ số, vừa luôn tay gắp thức ăn chia đều vào bát từng em. Thực đơn hôm nay có món trứng rán, thịt băm và canh rau cải. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã đủ khiến các em học trò nghèo vùng biên cương háo hức tới trường...

 Các cháu nhỏ tại điểm trường mầm non Buốc Pát ăn trưa.

Các cháu nhỏ tại điểm trường mầm non Buốc Pát ăn trưa.

Điểm trường mầm non Buốc Pát nằm trên đỉnh núi Buốc Pát cao 1.600m so với mực nước biển. Con đường đến trường dốc đứng chênh vênh, một bên là vực, một bên là vách núi. Là bản giáp biên giới, hơn chục năm trước đây, Buốc Pát là “điểm nóng” về an ninh trật tự, nhất là tội phạm ma túy. Bản có 18 hộ thì 17 hộ thuộc diện hộ nghèo. Trước tình trạng học sinh không đến lớp do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập thống nhất bớt tiêu chuẩn bữa sáng hai ngày cuối tuần của mình để chia thành các bữa sáng cho các cháu. Từ đó, mô hình “bữa sáng cho em” được duy trì từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau 12 năm thực hiện, mô hình có nhiều lần thay đổi về cách thức tổ chức, thực hiện. Trước đây, cán bộ, chiến sĩ của Đồn thường dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả đơn vị. Sau đó sẽ để riêng mấy chục suất cơm sáng cho học sinh điểm trường mầm non Buốc Pát và cử cán bộ mang cho các cháu trước giờ vào lớp. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, đơn vị quyết định giao Tổ công tác Buốc Pát nấu cơm cho học sinh và chuyển từ bữa sáng sang bữa trưa để các cháu được ăn no, không phải về nhà giữa chừng, giúp duy trì sĩ số lớp học. Là người trực tiếp nấu ăn cho các cháu tại điểm trường, Thiếu tá QNCN Bàn Văn Vinh chia sẻ: “Trước đây, khi chúng tôi nấu bữa sáng, vẫn có nhiều cháu đến trường ăn sáng rồi lại về nhà khiến việc duy trì sĩ số lớp không đều. Từ khi chuyển sang nấu bữa trưa, chúng tôi thấy các cháu chuyên cần đến lớp hơn. Do điều kiện đi lại khó khăn, khó có thể đi chợ mua thực phẩm hằng ngày, nhất là vào mùa mưa, vì vậy, chúng tôi đã tích cực tăng gia để có thêm thực phẩm đưa vào bữa ăn cho các cháu”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cho biết: “Mang những bữa cơm đến với các cháu nhỏ, chúng tôi mong muốn con đường đến trường của các cháu sẽ bớt khó khăn hơn. Qua một thời gian triển khai, nhận thấy ý nghĩa của mô hình, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của một số cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm. Có thêm kinh phí, bữa ăn của các cháu từng bước được cải thiện”.

Cô giáo Huỳnh Thị Minh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lóng Sập không giấu được niềm vui: “Nhờ có các chú Bộ đội Biên phòng hỗ trợ bữa ăn, việc huy động học sinh đến lớp của chúng tôi đã thuận lợi hơn. Các em được ăn đủ chất, được bảo đảm giấc ngủ trưa. Được nuôi ăn trưa nên các gia đình đã cho con đi học đều, điểm trường thường xuyên duy trì sĩ số 100%. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp chúng tôi có thêm động lực bám trường, bám lớp nơi vùng cao này”. Ngồi trên bậc thềm lớp học chờ đón con về nhà, anh Mùa A Dê-bố của Mùa A Phùng tâm sự với chúng tôi: "Cho con đi học, có thầy cô giáo trông coi, quan tâm, rồi được ăn no, trưa ngủ ấm nên gia đình rất yên tâm...".

Những bữa cơm trưa Bộ đội Biên phòng mang đến cho các cháu nhỏ tuy đơn giản nhưng lại như ngọn đèn nơi mảnh đất rẻo cao, góp phần nuôi ước mơ con chữ, thắp sáng hy vọng một tương lai tươi sáng của các em...

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-bua-com-nang-buoc-hoc-sinh-ngheo-788381