Những bức ảnh quý về lịch sử Hà Nội

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), sáng 23.9, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm ảnh 'Hà Nội trong tôi' lần thứ 19.

 Cắt băng khai mạc triển lãm

Cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho biết, kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô là dịp chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, bước trưởng thành và phát triển để thêm tự hào và trách nhiệm với Hà Nội; chung tay, góp sức đưa Thủ đô vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Nghị quyết số 15 - NQ/TW ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng đất nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, tiếp tục lập được những thành tựu mới, xứng đáng hơn nữa với niềm tin của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước dành cho Thủ đô, để Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội xứng đáng là Thủ đô Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng.

Với chủ đề “Hà Nội vươn mình bứt phá”, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 19 - năm 2024 giới thiệu 80 bức ảnh sinh động, là những thước phim tư liệu quý giá ghi lại những thời khắc lịch sử, những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ của Hà Nội sau 70 năm giải phóng. Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét một Hà Nội anh hùng và hào hoa, một Hà Nội bứt phá và giàu bản sắc văn hóa, một Hà Nội vươn mình hội nhập với khu vực và thế giới

Triển lãm ảnh chia làm 3 phần: “Hà Nội - Thủ đô anh hùng”, “Hà Nội trên đường đổi mới” và “Hà Nội bứt phá hôm nay”.

Trong đó, “Hà Nội - Thủ đô anh hùng” là những hình ảnh tư liệu ghi lại những năm tháng hào hùng, những mốc son lịch sử của Hà Nội kể từ thời điểm giải phóng Thủ đô ngày 10.10.1954 - 1975.

Đó là những tác phẩm ghi lại thời khắc ngày 10.10.1954, hàng vạn người dân Hà Nội ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng về giải phóng Thủ đô; không khí quân và dân Hà Nội ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện sức người, sức của cho miền Nam với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; hay những hình ảnh trong 12 ngày đêm khói lửa (từ 18 - 29.12.1972), quân và dân Hà Nội đã khiến "siêu pháo đài bay B52” thất trận lần đầu tiên trong lịch sử và không quân Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề, làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

 Hình ảnh tư liệu ghi lại những năm tháng hào hùng, những mốc son lịch sử của Hà Nội từ năm 1954 - 1975

Hình ảnh tư liệu ghi lại những năm tháng hào hùng, những mốc son lịch sử của Hà Nội từ năm 1954 - 1975

“Hà Nội trên đường đổi mới” là những tác phẩm tập trung vào giai đoạn từ 1975 - 2008 (thời điểm trước khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô theo Nghị quyết số 15.2008/NQ-QH12 của Quốc hội Khóa XII).

Đó là khung cảnh hân hoan, phấn khởi của lễ mittinh chào mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại quảng trường Cách mạng tháng Tám ngày 1.5.1975; là khung cảnh bình yên đẹp như tranh vẽ của Hồ Gươm năm 1976…

 Tác phẩm "Toàn cảnh Hồ Gươm" năm 1976 của nhiếp ảnh gia Văn Phúc

Tác phẩm "Toàn cảnh Hồ Gươm" năm 1976 của nhiếp ảnh gia Văn Phúc

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, từ năm 1986, Hà Nội đã đẩy mạnh sản xuất, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

Đầu những năm 2000, nhiều khu đô thị mới được hình thành, làm thay đổi diện mạo của Thủ đô, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo lập môi trường đô thị với điều kiện sống hiện đại cho người dân…

“Hà Nội bứt phá hôm nay” là hình ảnh về Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại với diện mạo phát triển vượt bậc về hạ tầng đô thị qua các tòa nhà cao tầng chọc trời, các khu đô thị mới khang trang, các dự án giao thông trọng điểm (cầu Nhật Tân, đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội)…

 Hình ảnh phản ánh bản sắc văn hóa Hà Nội phát triển và hội nhập

Hình ảnh phản ánh bản sắc văn hóa Hà Nội phát triển và hội nhập

Bên cạnh đó, thông qua góc máy lưu lại những khoảnh khắc về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế, các không gian sáng tạo…, người xem có thể cảm nhận được bản sắc văn hóa Hà Nội phát triển và hội nhập, các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô đang dần được cụ thể hóa, góp phần khẳng định thương hiệu “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”... thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Đó chính là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

 Một tác phẩm tại triển lãm

Một tác phẩm tại triển lãm

Theo Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, nếu như ở lần tổ chức đầu tiên năm 2000, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” có quy mô nhỏ, chỉ như “cuộc chơi” của những nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi thì đến nay, trải qua 19 năm, triển lãm đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10.10.

"Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng nghiệp báo chí và công chúng đến với triển lãm ngày càng đông hơn, điều đó thể hiện chất lượng tác phẩm đã gây chú ý, tạo nên thương hiệu cho “Hà Nội trong tôi”. Mong rằng, bên cạnh trưng bày các tác phẩm, trong khuôn khổ triển lãm sẽ ngày càng có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn", ông Lợi tin tưởng.

 Công chúng tham quan triển lãm

Công chúng tham quan triển lãm

Thay mặt các tác giả ảnh trong CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội, nhiếp ảnh gia Văn Phúc vui mừng khi được đóng góp các tác phẩm ảnh phản ánh chân thực những thành tựu nổi bật của Hà Nội đạt được từ sau ngày giải phóng Thủ đô và sau khi thực hiện mở rộng địa giới hành chính; các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quản lý đô thị, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng bộ thành phố... đều có những bước phát triển vượt bậc.

"Đây là niềm tự hào, niềm vui của anh chị em CLB chúng tôi là sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội", nhiếp ảnh gia Văn Phúc cho hay.

H.Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nhung-buc-anh-quy-ve-lich-su-ha-noi-post391137.html