Những cán bộ 'miệng nói, tay làm'

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau', thời gian qua trên địa bàn Hà Nội không ít cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đi đầu trong mọi phong trào thi đua tại cơ sở. Sự tận tâm của họ đã giúp người dân nhiều việc tốt, cách làm hay và mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống và tạo sự đoàn kết trong cộng đồng.

Lợi ích cho dân luôn đặt hàng đầu

Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về ông Nguyễn Văn Mai - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Trạng Trình, phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây).

Cho đến nay, người dân tổ dân phố Trạng Trình vẫn kể “vanh vách” chuyện ông Mai cùng khu phố quyết tâm biến chân bãi rác thành tường hoa bích họa. Theo đó, trải dọc tuyến đường Phú Nhi - Trạng Trình cách đây nhiều năm tràn lan rác thải đắp đống, bốc mùi, mất mỹ quan đô thị. Người dân qua lại ai cũng ngán ngẩm chỉ muốn đi nhanh.

Ông Nguyễn Văn Mai - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Trạng Trình, phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) suốt nhiều năm nay luôn được người dân tín nhiệm bởi “miệng nói, tay làm”. Ảnh: Đinh Luyện

Ông Nguyễn Văn Mai - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Trạng Trình, phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) suốt nhiều năm nay luôn được người dân tín nhiệm bởi “miệng nói, tay làm”. Ảnh: Đinh Luyện

Chứng kiến cảnh này, ông Mai quyết định bàn với cả tổ dân phố về giải pháp cải thiện tình trạng rác thải đang xâm chiếm đoạn đường. Trong cuộc họp khi ấy, nhiều người cho rằng chỉ cần tuyên truyền, ra quân phát động dọn dẹp vệ sinh là ổn. Tuy nhiên, ông Mai lại nghĩ khác. Bởi nếu làm theo đợt, theo phong trào thì việc vệ sinh môi trường sẽ chỉ ổn định ít ngày, rất có thể chỉ không lâu sau đó đâu sẽ vào đấy và đường vẫn sẽ ngập rác. Để có thể xử lý dứt điểm tồn tại này, ông Mai kiến nghị với tổ dân phố cần phải có giải pháp quyết liệt hơn, chẳng hạn như vẽ tranh lên tường để tăng tính thẩm mỹ. Sau khi đã chốt được phương án, ông bắt tay vào việc tuyên truyền cho người dân hiểu và ủng hộ.

Tháng 9/2020, ông và mọi người bắt đầu thực hiện việc gom rác, vẽ tranh lên tường. Đến tháng 3/2021, con đường gần như được “lột xác”, không còn cảnh rác thải chất thành đống như trước mà là hình ảnh con đường sạch đẹp, cùng với đó là bức bích họa kéo dài, thu hút người xem. Những nét vẽ tay với mầu sắc đầy ấn tượng khiến không ai nỡ xả rác ra làm ô uế, mất mỹ quan.

Giống như ông Nguyễn Văn Mai, ông Trần Tuấn Sinh - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 16, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) đã để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Tại khu vực ngõ 76, trước đây thường tập trung đông người, trật tự an toàn giao thông phức tạp, vệ sinh môi trường không tốt; phương tiện giao thông để tràn lan hai bên ngõ gây cản trở giao thông. Trước thực trạng đó, ngay khi bắt tay vào nhận nhiệm vụ tại khu dân cư, ông Trần Tuấn Sinh đã triệu tập cuộc họp, cùng các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ đứng ra phát động phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Phong trào đã được nhân dân, chính quyền địa phương nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng. Kết quả nổi bật nhất là tại ngõ 76 đã xóa bỏ được bãi rác, xây dựng sân chơi, cải tạo lại lưới điện, làm cổng chào… Kinh phí hết gần 100 triệu đồng, chủ yếu do nhân dân khu tập thể, Viện Cơ khí năng lượng Mỏ tự nguyện đóng góp, ủng hộ. Hiện tại không còn hiện tượng xả rác bừa bãi, không thả rông vật nuôi, dây điện, dây viễn thông được bó gọn treo lên cao, tường rào được sơn lại. Về trật tự an toàn giao thông, không còn hiện tượng để xe tràn lan, qua đêm gây cản trở giao thông.

Những việc tốt thầm lặng

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân” của nhân dân ta. Qua phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng trân trọng. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là ông Phùng Văn Giỏi - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây). Với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ông Phùng Văn Giỏi đã tích cực tham gia các chương trình tình nguyện, đặc biệt trong công tác hiến máu nhân đạo. Với ông, hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động cho máu từ cơ thể đưa vào ngân hàng máu, mà là cả tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cho thiện nguyện, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cứu sống người bệnh.

Được biết, ông Giỏi bắt đầu tham gia hoạt động này từ hơn 10 năm trước. Mỗi khi có đợt phát động hiến máu tình nguyện, ông đều tham gia một cách nhiệt tình. Đều đặn mỗi năm, ông luôn tình nguyện tham gia hiến máu từ 1 - 2 lần, mỗi lần hiến được 350ml máu. Tính đến nay, ông đã có 17 lần hiến máu tình nguyện và vinh dự được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tuyên dương, khen tặng.

Không chỉ tình nguyện hiến máu, ông Giỏi còn là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, đồng nghiệp và người thân cùng tham gia các hoạt động hiến máu. Hàng năm, ông cùng đoàn viên, công đoàn, cán bộ trong khối Cơ quan Chính quyền xã Thanh Mỹ tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo được tổ chức định kỳ. Số lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu và hiến máu nhiều lần do ông vận động ngày càng đông. Lúc đầu, nhiều người còn e ngại, dè dặt nhưng khi được ông giải thích, tuyên truyền, mọi người đã hiểu rõ tính tích cực của hiến máu tình nguyện là một hành động tốt, không chỉ để giúp đỡ người bệnh mà còn có ích cho sức khỏe người hiến máu tình nguyện và khi không may đến lượt mình cần máu sẽ được y tế ưu tiên nên mọi người đã đồng tình tham gia.

Đặc biệt, càng vui hơn vì tất cả thành viên trong gia đình đều rất ủng hộ ông Giỏi trong việc làm đầy ý nghĩa này. Ông đã vận động 3 người thân trong gia đình cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh việc tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, ông Giỏi còn gương mẫu trong công việc, thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan với tinh thần trách nhiệm cao. Là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, ông đã có những ý tưởng sáng tạo để hoạt động Công đoàn thực sự có ý nghĩa, tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên. Ông luôn tích cực trong các hoạt động Công đoàn, luôn quan tâm đến đoàn viên như thăm hỏi, chia sẻ với đồng nghiệp và bạn bè khi ốm đau, hiếu, hỉ…

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”, trong gần 15 năm qua, ông Đàm Ngọc Doanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 8 – phường Xuân Khanh luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đi đầu trong mọi phong trào thi đua tại cơ sở. Ông Đàm Ngọc Doanh còn là tấm gương sáng trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Bản thân ông đã 8 lần hiến máu tình nguyện và vận động gia đình (vợ 4 lần và con 4 lần) tham gia hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt, ngày 6/2/2020, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, trong khi phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân Phạm Thị Vách (quê tại xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng) mổ thay van tim tại bệnh viện Bạch Mai cần truyền máu gấp, lại phù hợp với nhóm máu của mình, ông Đàm Ngọc Doanh không quản ngại xa xôi đã xuống tận nơi để hiến máu cứu người.

Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đầu năm 2024, ông Đàm Ngọc Doanh đã tình nguyện hiến 19,7m2 đất trồng cây lâu năm của gia đình để cải tạo mở rộng đường đi của ngõ 98B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh. Khi con đường được hoàn thành, người dân đều phấn khởi, từng hộ gia đình đều chủ động sửa sang, trang trí lại cổng, tường bao, trồng thêm hoa, cây xanh... góp phần làm thay đổi diện mạo tổ dân phố ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Việc làm của những cán bộ như ông Nguyễn Văn Mai, Trần Tuấn Sinh, Phùng Văn Giỏi, Đàm Ngọc Doanh… dù cách thức thể hiện và việc làm khác nhau song điểm nhất quán là tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Đặc biệt, sự tận tâm của họ đã giúp tăng tính gắn kết cộng đồng, giúp mọi người trong khu dân cư tin tưởng, học tập và thực hiện tốt theo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhung-can-bo-mieng-noi-tay-lam-174895.html