Những cặp đôi trên thao trường huấn luyện

Trong khóa huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ 2 của Ban CHQS huyện Krông Pắk (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) năm nay, có đến 3 'cặp đôi' là vợ chồng cùng đăng ký tham gia.

“Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn”, trên thao trường Chốt Mỹ, các “cặp đôi” luôn đồng hành, hỗ trợ, động viên nhau thi đua “vượt nắng, thắng mưa”, tích cực luyện rèn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các khoa mục, nội dung huấn luyện.

Sau cơn mưa rào bất chợt, gần trưa, nắng bỗng chói chang, bao phủ khắp khu vực thao trường Chốt Mỹ, khiến ai cũng cảm thấy bứt rứt và khó chịu.

 Các cặp đôi dân quân tự vệ trong Cụm huấn luyện số 2 đang tích cực luyện rèn.

Các cặp đôi dân quân tự vệ trong Cụm huấn luyện số 2 đang tích cực luyện rèn.

Khi đồng chí Nguyễn Văn Mau, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động (Ban CHQS xã Ea Yông) vừa phát xong tình huống và ra lệnh bắt đầu tập, từ vị trí ẩn nấp bí mật dưới chân bình độ 500, Tổ trưởng Nguyễn Thị Lan Anh đưa mắt quan sát, nắm chắc địa hình khu vực tác chiến và hành động, ý đồ của "tốp địch" làm nhiệm vụ tuần tra, cảnh giới, bảo vệ ụ súng đầu cầu, phía trên đỉnh đồi Chốt Mỹ.

Sau khi cân nhắc, tính toán các phương án, chị dùng ám hiệu, ra lệnh cho các chiến sĩ trong tổ bí mật tiến lại gần mình, để thông báo khái quát tình hình và bổ sung, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng số.

Đúng giờ hiệp đồng, dưới sự chỉ huy của Tổ trưởng Nguyễn Thị Lan Anh, số 1 bất ngờ nổ súng nghi binh, chế áp, thu hút sự chú ý của "tốp địch" về phía mình, tạo điều kiện cho số 2 lợi dụng địa hình, địa vật, bí mật cơ động, áp sát mục tiêu, dùng lượng nổ khối đánh sập hoàn toàn ụ súng đầu cầu. Trong màn khói bụi mù mịt, các chiến sĩ nhanh chóng xung phong, bắn găm, bắn gần tiêu diệt gọn những tên địch còn sống sót.

Các cặp đôi dân quân tự vệ trong Cụm huấn luyện số 2 đang tích cực luyện rèn.

Các cặp đôi dân quân tự vệ trong Cụm huấn luyện số 2 đang tích cực luyện rèn.

Trước khi nhận xét, đánh giá, cho điểm phần xử trí tình huống của Tổ trưởng Nguyễn Thị Lan Anh, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Mau chất vấn: “Khu vực tác chiến có địa hình đồi dốc, sau khi mưa lớn thường bị trơn trượt, rất khó cơ động, tại sao khi số 2 đang bí mật đi khom tìm cách tiếp cận mục tiêu, thì đồng chí lại bất ngờ ra lệnh cho họ vọt tiến. Nếu không may số 2 bị vấp ngã, để lộ đội hình, ý đồ chiến thuật, dẫn đến tổ không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”.

Với bản lĩnh tâm lý vững vàng và kinh nghiệm “tác chiến” dày dặn, Tổ trưởng Lan Anh dễ dàng vượt qua những câu hỏi khó của Trung đội trưởng, được cả trung đội vỗ tay tán thưởng, đánh giá cao. Trò chuyện với chúng tôi trong phút giải lao, chị Lan Anh vui vẻ “trách yêu” và bật mí: “Trung đội trưởng là ông xã mình đó, nhưng có nhân nhượng, nhẹ tay chút nào đâu. Lần nào tập cũng hỏi vợ toàn câu khó. Không cẩn thận là bị phê bình, nhắc nhở ngay. Biết mình liễu yếu đào tơ, không quen đứng nắng, nên khi chiều về, Trung đội trưởng lại hăng hái đi chợ, nấu cơm, dạy con học bài để vợ được nghỉ ngơi, thư giãn đấy”.

Trước “ngày hội bắn”, thấy “bà xã” Đoàn Thị Loan - chiến sĩ dân quân năm thứ 2 thường xuyên bị mất ngủ, lo âu, hồi hộp, anh Hoàng Văn Tuấn, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân cơ động (Ban CHQS xã Ea Yông) thường xuyên gần gũi, động viên, giúp vợ từng bước giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, tự tin hơn vào “tài thiện xạ” của bản thân.

Các cặp đôi dân quân tự vệ trong Cụm huấn luyện số 2 đang tích cực luyện rèn.

Các cặp đôi dân quân tự vệ trong Cụm huấn luyện số 2 đang tích cực luyện rèn.

Nhờ sự động viên, giúp đỡ của cấp trên và ông xã, trong những buổi tập bắn súng cuối cùng, chị Loan đã lấy được đường ngắm rất nhanh và chính xác. Nhớ câu thần chú do chồng truyền thụ “Cứ bình tĩnh hít sâu, thở nhẹ. Khi lấy được đường ngắm thì từ từ tăng tay cò êm dần đều về sau theo trục nòng súng cho đến khi đạn nổ, chắc chắn sẽ được điểm cao”, chị quyết tâm năm nay vẫn tiếp tục giành hoa bắn giỏi để bổ sung thêm vào bảng thành tích của mình.

Đam mê đàn tính hát then, phút giải lao trên thao trường bãi tập, cặp trai tài gái sắc Hoàng Văn Tuấn - Đoàn Thị Loan luôn chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn, bản sắc vùng quê cách mạng, thủ đô kháng chiến Việt Bắc, nơi họ đã sinh ra và lớn lên để góp vui với mọi người.

Để việc riêng không làm ảnh hưởng đến việc chung, trong thời gian tham gia huấn luyện, sáng nào vợ chồng chị Trương Thị Tới, anh Lê Tấn Trường - chiến sĩ dân quân năm thứ 2 (Ban CHQS thị trấn Phước An) cũng phải thức dậy từ mờ sáng, đưa các con sang gửi nhờ người thân chăm sóc.

Các cặp đôi dân quân tự vệ trong Cụm huấn luyện số 2 đang tích cực luyện rèn.

Các cặp đôi dân quân tự vệ trong Cụm huấn luyện số 2 đang tích cực luyện rèn.

Người giỏi bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, người giỏi chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, võ thuật tay không, có súng, hậu cần, kỹ thuật… trên thao trường bãi tập, họ thực sự là đôi bạn cùng tiến, bù trừ, bổ sung, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc các khoa mục, nội dung huấn luyện.

Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm, mỗi khi chiều xuống, khoảng sân rộng trước nhà thường xuyên được anh chị tận dụng để ôn văn, luyện võ, rèn chiến thuật, thực hiện các động tác lăn, lê, bò trườn, đi khom, chạy khom. Nước da đen sạm vì bắt nắng, song hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng hết mình.

Khi ở nhà là chồng, là vợ; trên bãi tập là đồng chí, đồng đội, cấp trên, cấp dưới. Trong nắng mưa, vất vả, gian nan, các “cặp đôi” đặc biệt vẫn luôn tích cực luyện rèn, là tấm gương sáng để các chiến sĩ trẻ học tập, noi theo.

Bài, ảnh: HÀ LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nhung-cap-doi-tren-thao-truong-huan-luyen-745434