Những câu chuyện đằng sau cánh cửa phòng thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025

Kỳ thi vào lớp 10 luôn là một bước ngoặt quan trọng đối với nhiều học sinh và phụ huynh. Đây không chỉ là một cuộc thi đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn học phổ thông cơ sở mà còn mở ra một chân trời mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Thí sinh xếp hàng chờ lên phòng thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thí sinh xếp hàng chờ lên phòng thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Cuộc đua vào lớp 10 công lập năm nay ở Hà Nội càng trở nên căng thẳng hơn khi dự kiến hơn 50.000 học sinh Hà Nội không có suất vào lớp 10 công lập năm học 2024 - 2025. Tuy nhiên, đằng sau những phút giây căng thẳng trong phòng thi là những câu chuyện về sự hỗ trợ của cộng đồng và tình cảm gia đình đáng trân trọng.

Chúng tôi đã gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện từ những người trực tiếp liên quan đến kỳ thi này diễn ra sáng 2/6, kỳ thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn và Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội).

Chúng tôi có cơ hội trò chuyện với ông Đồng Văn Giới, từ Hòa Bình xuống Hà Nội đưa cháu là Đồng Thị Phương Nhung, tham gia kỳ thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông Giới chia sẻ: "Để chuẩn bị kỹ lưỡng, hai ông cháu tôi đã đến nhà người quen từ hôm qua, sáng nay, chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng để không bị trễ giờ thi. Nhìn cháu phấn khích chuẩn bị, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn".

Những nỗ lực như của ông Giới không phải là hiếm gặp. Nhiều phụ huynh đã sắp xếp công việc, thậm chí xin nghỉ làm để đưa con đi thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các con.

Ông Đồng Văn Giới, từ Hòa Bình xuống Hà Nội đưa cháu Đồng Thị Phương Nhung, tham gia kỳ thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ông Đồng Văn Giới, từ Hòa Bình xuống Hà Nội đưa cháu Đồng Thị Phương Nhung, tham gia kỳ thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội).

Không thể không kể đến sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ sinh viên tình nguyện. Em Lê Nhật Minh, sinh viên năm nhất Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, lần đầu tiên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" trong đội Sinh viên Xung kích, đã kể lại: "Chúng em đã họp chuẩn bị từ 5 - 6 lần trước kỳ thi. Sáng nay, chúng em có mặt ở trường từ 4 giờ 45 sáng để ổn định tổ chức, quan sát, hướng dẫn các thí sinh và phụ huynh. Năm nay chỉ thi một môn nên chúng em dự kiến hoàn thành công việc vào khoảng 12 giờ trưa".

Nhật Minh cũng tâm sự về cảm xúc của mình: "Đây là lần đầu tiên em tham gia, nên cũng có phần hồi hộp và lo lắng. Nhưng nhìn thấy các em đến trường, mình lại nhớ đến thời gian cũng trải qua kỳ thi quan trọng này. Thật sự rất cảm động khi thấy nhiều phụ huynh và học sinh dậy từ sáng sớm, tất cả vì tương lai của các em".

Em Lê Nhật Minh, sinh viên năm nhất Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Em Lê Nhật Minh, sinh viên năm nhất Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Áp lực không chỉ đè lên vai các thí sinh mà còn lan tỏa đến phụ huynh. Anh Nguyễn Huy Thế, bố thí sinh Nguyễn Phương Thảo, đến từ Thanh Trì, Hà Nội kể lại: "Sáng sớm nay, tôi đã rất lo lắng khi đưa con đến trường thi. Sau khi con vào phòng thi, tôi không thể ngồi yên mà quyết định ra khu vực phân luồng xe máy để giúp nhà trường hướng dẫn xe vào bãi. Điều này giúp tâm trạng tôi đỡ căng thẳng hơn khi chờ đợi".

Anh Nguyễn Huy Thế, bố của thí sinh Nguyễn Phương Thảo, đến từ Thanh Trì, Hà Nội, phân luồng xe máy để giúp nhà trường hướng dẫn xe vào bãi.

Anh Nguyễn Huy Thế, bố của thí sinh Nguyễn Phương Thảo, đến từ Thanh Trì, Hà Nội, phân luồng xe máy để giúp nhà trường hướng dẫn xe vào bãi.

Anh Lê Văn Uy, bố của thí sinh Lê Hiếu Anh thi vào lớp Chuyên Khoa học Tự nhiên, tâm sự: "Con rất hồi hộp khi chuẩn bị thi. Trước khi thi, con yêu cầu chỉ cần bố mẹ đưa đến cổng trường. Tôi thấy con lo lắng và run rẩy, có lẽ nó muốn tự mình ổn định tâm lý. Tôi tôn trọng cảm xúc của con, và chọn cách đứng bên ngoài chờ con hoàn thành bài thi".

Thí sinh đang xếp hàng chờ lên phòng thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thí sinh đang xếp hàng chờ lên phòng thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội).

Không thể phủ nhận rằng kỳ thi vào lớp 10 là một cuộc đua khốc liệt và cam go. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ gia đình và tình nguyện viên giúp các thí sinh giảm đi phần nào căng thẳng, lo lắng. Các thí sinh bước vào trường thi không chỉ mang theo hy vọng của chính mình mà còn là kỳ vọng từ gia đình và sự chờ đợi trong hồi hộp của phụ huynh. Sự chăm sóc chu đáo từ những người xung quanh thực sự là một nguồn động lực lớn giúp các em tự tin vượt qua thử thách.

Kim Quyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhung-cau-chuyen-dang-sau-canh-cua-phong-thi-vao-lop-10-nam-hoc-2024-2025-171613.html