Những câu chuyện đẹp

Năng nổ, xung phong trong công tác Đoàn - Hội, nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... đó là điểm chung của các sinh viên tiêu biểu tham gia Cuộc vận động 'Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp'.

Trên bức tường nhà của em Nguyễn Thị Thùy Hoanh, ở thôn 3, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) treo nhiều Bằng khen, giấy khen. Hoanh vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tuyên dương sinh viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; đoạt giải Nhất Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 do Tỉnh đoàn tổ chức; giải Nhì cuộc thi Olympic "English with UFA"...

Em Nguyễn Thị Thùy Hoanh trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Hoanh hiện là sinh viên năm 3, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường. Hoanh mồ côi mẹ khi mới 13 tháng tuổi, ba của Hoanh một mình tảo tần nuôi dạy các con. Gia cảnh túng thiếu, chị của Hoanh đã từ bỏ giấc mơ học đại học, đi làm kiếm tiền phụ giúp cha để nuôi em. Thấu hiểu khó khăn của gia đình, Hoanh đã nỗ lực học tập để mai này có điều kiện giúp đỡ gia đình. Không chỉ học giỏi mà Hoanh còn năng nổ trong hoạt động phong trào, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ngay khi mới vào đại học, cô sinh viên này đã tham gia hoạt động tình nguyện hè giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, dạy học miễn phí cho học sinh nghèo ở huyện Minh Long. Ngoài ra, Hoanh còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Hoanh luôn tích cực vận động hỗ trợ các bạn sinh viên nghèo, bởi Hoanh thấu hiểu nỗi vất vả mà các bạn đang trải qua.

Hoanh chia sẻ: “Em sẽ cố gắng để đạt thành tích cao trong học tập, mai này được làm công việc mình yêu thích và sẽ góp sức trong các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng tươi đẹp hơn".

Đối với chàng sinh viên Vương Quốc Bảo, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, thì những chuyến hoạt động tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa sẽ mãi là hành trình tươi đẹp của tuổi trẻ. Bảo bày tỏ: Em nhớ như in cảm giác lần đầu đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện, có chút e dè, lo lắng nhưng tất cả đều tan biến bởi tất cả thành viên trong đoàn cùng chung nhiệt huyết cống hiến, đóng góp sức trẻ cho quê hương.

Đi nhiều, nhưng Bảo nhớ nhất là chuyến đi xã Trà Tây (Trà Bồng), đến nơi mới cảm nhận hết được sự vất vả của người dân nơi đây và hơn hết là cảm nhận tình cảm yêu thương, chia sẻ có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ngay khi vừa đến nơi, Bảo cùng các bạn đã xắn tay áo giúp người dân dựng lại nhà sàn, xây khu vui chơi cho trẻ em, làm đường... Ai cũng hăng hái, vui vẻ nên được bà con xem như những đứa con của buôn làng. "Sau mỗi chuyến đi tình nguyện, em thu nhận được nhiều nhất là tình thương yêu, sự chia sẻ, tình người và thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều", Bảo chia sẻ.

Bảo sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cha mẹ làm nông, bươn chải nhiều công việc để nuôi nấng con cái trưởng thành. Bởi vậy, Bảo luôn nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập.

Hai em Nguyễn Thị Thùy Hoanh và Vương Quốc Bảo đều đoạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh”, “Đoàn viên ưu tú tiêu biểu”. Những người trẻ ấy đã viết nên câu chuyện đẹp về sống có ước mơ, hoài bão, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.

TRUNG ÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2032/202105/nhung-cau-chuyen-dep-3058660/