Những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu trên màn ảnh phim Việt
Diễn biến đáng chú ý của phim Việt không chỉ đến từ những pha hành động, chuyện tình ngọt ngào, hoặc cay đắng giữa các cặp đôi mà một phần còn đến từ những mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Trong bộ phim đang chiếu trên sóng VTV 'Hoa hồng trên ngực trái', số phận của đôi bạn thân Khuê và San khi về làm dâu trong hai gia đình cũng hoàn toàn trái ngược.

Tưởng chừng như San (Diệu Hương) xinh đẹp, thành đạt cưới được Dũng (Hồng Quang), anh chồng thương yêu cô thì cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, tuy nhiên mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng lại không được “thuận buồm xuôi gió”. Bà Kim (NSUT Thanh Quý) luôn tìm mọi chiêu trò để mắng chửi, nói xấu con dâu, từ chuyện công việc cho tới cuộc sống riêng tư

Khi biết San nằng nặc đòi dọn ra ở riêng, bà Kim giả điên để ngăn ý định của cô con dâu. Lợi dụng việc điên giả, bà làm đủ trò, đánh đập, mắng nhiếc và San chỉ biết câm nín lắng nghe

Hành động tàn ác nhất của bà Kim đó chính là cho con dâu uống thuốc tránh thai, mặc dù trước đó bà luôn miệng trách San về việc không chịu sinh con. Việc này đã khiến cho San khổ sở tìm mọi cách để biết bệnh gì, tại sao lại không sinh được con

Và phải đến tập 15 sắp tới, bà Kim mới thừa nhận chính bà là thủ phạm bỏ thuốc tránh thai vào cốc nước cam pha cho San. Thái độ ân cần trước đó đối với cô con dâu chỉ là sự giả tạo. Bà còn đưa ra sự lựa chọn bắt Dũng, chọn San hay chọn bà?

Trái ngược với hoàn cảnh của San, Khuê (Hồng Diễm) lại có được mối quan hệ “thuận buồm xuôi gió” với mẹ chồng. Đây có lẽ là sự bù đắp khi cô lấy phải một người chồng vũ phu, có thói trăng hoa, gia trưởng

Bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) là bà mẹ sắc sảo, tinh tế, nhân hậu và hết mực thương con dâu. Khuê đến với Thái (Ngọc Quỳnh) vào giữa những năm tháng học đại học “khi bác sĩ bảo cưới”. Tuy nhiên chính nhờ sự chăm chỉ, hiền lành và chu toàn, Khuê đã được lòng mẹ chồng

Bà Hồng từng nói với con ruột: “Tìm được một đứa chăm sóc, vun vén cho gia đình như nó khó đấy”

Trong bộ phim “Về nhà đi con”, người ta cũng phải suýt xoa về tình cảm, sự quan tâm mà bà Giang (nghệ sĩ Ngân Quỳnh) dành cho cô con dâu Thư (Bảo Thanh)

Sự tận tâm chăm sóc được biểu hiện rõ nhất khi Thư có thai. Bà lo mọi chuyện, từ ăn uống cho đến tâm trạng của con dâu. Biết Vũ ham chơi, trăng hoa và không thường xuyên quan tâm vợ nên bà luôn sợ Thư chịu thiệt thòi

Mẹ Vũ là người sâu sắc, chia sẻ với con dâu “bí kíp” giữ gìn hôn nhân, đặt vé cho hai vợ chồng đi du lịch và tinh ý nhận ra những lúc Thư buồn để động viên cô

Nếu như Bảo Thanh hóa thân thành Thư trong bộ phim “Về nhà đi con” nhận được sự yêu chiều từ mẹ chồng thì ở diễn biến khác của bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, cô lại phải hứng chịu bao cay đắng

Bà Phương (NSND Lan Hương) ác cảm với cô con dâu Minh Vân (Bảo Thanh) ngay từ những ngày đầu khi cô bước chân vào nhà. Bà luôn soi mói, xét nét với con dâu moi chuyện, từ những chuyện nhỏ nhất. Bà Phương chỉ thẳng vào mặt Vân và nói: “Nhà tôi thật vô phúc, vô phúc khi lấy phải con dâu như chị”

Mọi chiêu trò được bày ra, trong đó kế hiểm nhất chính là dùng kim đâm thủng bao cao su để con dâu phải mang thai

Một bộ phim cũng đang “làm mưa làm gió” trên màn ảnh phim Việt đó là “Tiếng sét trong đêm”. Ở bộ phim này, người ta chú ý nhiều tới mối quan hệ giữa bà Hội (NSUT Diệu Đức) và Thị Bình (Nhật Kim Anh)

Thị Bình là người ở trong nhà nhưng lại dám nhận là có thai với cậu Ba Khải Duy (Cao Minh Đạt) con trai của bà nên bà đã nhẫn tâm và ra quyết định ném cô xuống giếng

Tuy nhiên, Khải Duy đã về kịp và cứu Thị Bình lên, sau đó cưới cô làm vợ mặc cho sự can ngăn của bà Hội. Cuộc chiến “không độ trời chung” bắt đầu nổ ra, bà Hội và cô con dâu phối hợp tìm mọi cách để hãm hại Thị Bình, tuy nhiên, Thị Bình được người làm trong nhà giúp đỡ nên cô tai qua nạn khỏi