Những câu chuyện thú vị bên lề Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022 đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Nhưng ít ai biết, bên cạnh cuộc tranh tài quyết liệt, trận đấu đỉnh cao, hay những tấm huy chương còn có những câu chuyện rất thú vị, cảm động bên lề Đại hội.

*Hai vợ chồng cùng đi thi bắn nỏ

Anh Hồ Văn Hảo, sinh năm 1984 và chị Phan Thị Huyền, sinh năm 1983 là cặp vợ chồng duy nhất của Đoàn thể thao huyện Văn Bàn tham dự Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022.

Vợ chồng anh Hảo, chị Huyền cùng con trai chuẩn bị đi thi đấu bắn nỏ.

Vợ chồng anh Hảo, chị Huyền cùng con trai chuẩn bị đi thi đấu bắn nỏ.

Anh Hảo và chị Huyền đều là lao động tự do, nên có nhiều thời gian để thỏa mãn đam mê với môn bắn nỏ. Những lúc rảnh rỗi, anh Hảo và chị Huyền cùng nhau luyện tập nâng cao kỹ thuật bắn nỏ. Siêng năng, chăm chỉ, cặp đôi Hảo – Huyền trở thành thiện xạ và luôn là thành viên nòng cốt trong đoàn vận động viên bắn nỏ huyện Văn Bàn tham gia các sự kiện thể thao do tỉnh tổ chức. Anh Hảo cho biết: Đây là lần thứ 2 tôi tham gia đại hội. Tuy chưa đạt thành tích cao như mong muốn, nhưng tôi quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực luyện tập để giành huy chương cho đoàn thể thao huyện Văn Bàn ở những giải đấu tiếp theo.

Được biết, để tham gia Đại hội, anh Hảo, chị Huyền phải gác lại hết công việc gia đình để dành thời gian cho luyện tập và thi đấu môn bắn nỏ. Theo dõi anh Hảo và chị Huyền thi đấu, chúng tôi cảm nhận rõ họ đã được "cháy" hết mình cùng đam mê, góp phần lan tỏa phong trào luyện tập bắn nỏ nói riêng, thể dục thể thao nói chung.

* Chàng trai chân đất đam mê thể thao truyền thống

Đã từng tham gia nhiều giải thể thao của huyện và của tỉnh nên Ma Seo Biển, xã Nậm Chạc (Bát Xát) không còn xa lạ với những người yêu các bộ môn thể thao dân tộc. Tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, anh tham gia thi đấu môn đẩy gậy nam.

Những ai từng chứng kiến anh Biển thi đấu, hẳn không thể quên hình ảnh chàng trai có thân hình rắn chắc và luôn đi chân đất mỗi khi tham gia. Nói về thói quen đặc biệt này, anh Biển tâm sự: Đẩy gậy là bộ môn đối kháng cá nhân đòi hỏi sức khỏe, độ bền, sự dồn lực trên đôi chân, đôi tay rất lớn. Đặc biệt, sự trụ vững của đôi bàn chân rất quan trọng, nên tôi thường dùng chân đất để tiếp xúc mặt nền sù sì, tạo độ bám khi thi đấu.

Ma Seo Biển đam mê thể thao truyền thống.

Ma Seo Biển đam mê thể thao truyền thống.

Nói về kinh nghiệm thành công qua các mùa giải thể thao đối với bộ môn đẩy gậy, anh Biển cho rằng, bộ môn thể thao nào cũng vậy, muốn thành công đòi hỏi sự kiên trì và luyện tập thường xuyên. Do đó, mặc dù làm nghề nông, quanh năm tất bật với công việc ruộng nương, nhưng mỗi ngày, anh Biển luôn dành khoảng 1 tiếng để tự luyện tập.

Để nhân rộng niềm đam mê, anh Biển còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với mọi người xung quanh, tham gia thành lập Câu lạc bộ Đẩy gậy, kéo co xã Nậm Chạc và trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ. Được thành lập năm 2018, đến nay, câu lạc bộ có hơn 20 vận động viên tham gia tập luyện thường xuyên. Các thành viên câu lạc bộ còn là những huấn luyện viên hướng dẫn học sinh các trường học trên địa bàn xã kỹ thuật thi đấu môn đẩy gậy, kéo co, góp phần nâng cao phong trào thể thao quần chúng tại địa phương.

* Tấm Huy chương Vàng của bà mẹ "bỉm sữa"

Tại Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022 nhiều khán giả phải ngỡ ngàng khi thấy những bà mẹ ôm theo con nhỏ di chuyển từ các địa phương xa xôi đến thành phố Lào Cai thi đấu. Trong số này phải kể đến vận động viên đẩy gậy Bàn Mùi Mấy, Đoàn vận động viên huyện Văn Bàn.

Vận động viên Bàn Mùi Mấy (trái) và Hoàng Thị Ngọc Ánh ôm con nhỏ đi thi đấu và lần lượt giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc môn đẩy gậy cho đoàn thể thao huyện Văn Bàn.

Vận động viên Bàn Mùi Mấy (trái) và Hoàng Thị Ngọc Ánh ôm con nhỏ đi thi đấu và lần lượt giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc môn đẩy gậy cho đoàn thể thao huyện Văn Bàn.

Được biết, Bàn Mùi Mấy là vận động viên đẩy gậy khá nổi tiếng, từng thi đấu cho đoàn thể thao huyện Văn Bàn hơn chục năm nay. Những giải thi đấu đẩy gậy có sự tham gia của Mấy, thì cơ hội giành huy chương vàng cho các đối thủ cùng hạng cân 75 kg gần như bằng 0. Vận động viên Bàn Múi Mấy cho biết: Tham gia Đại hội lần này em rất vất vả, phải đưa cả con nhỏ chưa đầy 1 tuổi đi để tiện chăm sóc. Hơn nữa, trước giải đấu em còn phải ăn kiêng, thậm chí mặc áo ni lông chạy hàng chục km để giảm 15 kg trong vòng 2 tháng, đủ tiêu chuẩn tham gia đẩy gậy nữ hạng cân 75 kg. Rất vui là Đại hội lần này em vẫn thi đấu bình tĩnh, kỹ thuật, tiếp tục giành Huy chương Vàng.

Được biết, đến với Đại hội, Mấy được chồng và gia đình chồng rất ủng hộ. Những lúc luyện tập, thi đấu, Mấy luôn có chồng đi cùng để bế con, động viên cổ vũ. Ngoài thi đấu môn đẩy gậy, Mấy còn là thành viên trong đội kéo co của huyện Văn Bàn.

Không chỉ có Mấy, tại Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022 còn nhiều vận động viên đến từ các đoàn thể thao: Bát Xát, Si Ma Cai… cũng ôm con nhỏ đến thi đấu. Tinh thần thể thao của những bà mẹ “bỉm sữa” rất đáng ngưỡng mộ, trân trọng.

* Vượt lên nghịch cảnh, giành thành tích cao nhất

Tại Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022, đoàn thể thao huyện Si Ma Cai chỉ có 20 vận động viên. Trong số này có vận động viên Ma Seo Quán, sinh năm 2007, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng đã giành được Huy chương Vàng môn đẩy gậy hạng cân 51 – 55 kg.

Vận động viên Ma Seo Quán (áo vàng) nhận Huy chương Vàng môn đẩy gậy, hạng cân 51 – 55 kg.

Vận động viên Ma Seo Quán (áo vàng) nhận Huy chương Vàng môn đẩy gậy, hạng cân 51 – 55 kg.

Được biết, vận động viên Ma Seo Quán đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào lớp 10, Trường THPT số 2 Si Ma Cai. Quán có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bố mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nên hằng ngày ngoài việc học, Quán còn phải phụ giúp mẹ làm nhiều việc.

Ông Lại An Long, Trưởng đoàn thể thao huyện Si Ma Cai cho biết: Ma Seo Quán là vận động viên có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng đã nỗ lực vượt qua tất cả để luyện tập và thi đấu giành thành tích cao tại Đại hội. Hy vọng, tấm Huy chương Vàng môn đẩy gậy hạng cân 51 – 55 kg sẽ tiếp thêm sức mạnh để Quán vượt qua tất cả. Qua đây, tôi cũng mong có những tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ để vận động viên Ma Seo Quán có thêm động lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

* “Hổ con” của bộ môn bắn nỏ thành phố Lào Cai

Trong làng bắn nỏ các cấp của tỉnh, thậm chí của cả nước, cái tên Lâm Văn Lập, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) đã không còn xa lạ, bởi ông là tay bắn nỏ cừ khôi, từng giành nhiều huy chương danh giá tại các kỳ thi đấu. Và trong kỳ Đại hội TDTT của tỉnh năm nay, khán giả lại thêm phen trầm trồ khi được chiêm ngưỡng màn thi đấu xuất sắc của con gái ông Lập – vận động viên của đoàn thành phố Lào Cai - Lâm Thùy Trang. Nhiều người tán dương: Đúng là “hổ phụ sinh hổ tử”.

Ông Lâm Văn Lập và đội bắn nỏ nữ thành phố Lào Cai.

Ông Lâm Văn Lập và đội bắn nỏ nữ thành phố Lào Cai.

Thùy Trang sinh năm 1995, là con gái út của ông Lập. Thi đấu bộ môn bắn nỏ đồng đội nữ với 2 nội dung quỳ bắn và đứng bắn, Thùy Trang cùng đồng đội mang về cho đoàn 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. Thùy Trang cho biết: Bộ môn bắn nỏ đòi hỏi người chơi phải có sự kiên trì, nhẫn nại trong quá trình luyện tập và sự tĩnh tâm, chuẩn xác đến cao độ khi thi đấu thì mới có thể thành công được.

Lâm Thùy Trang góp phần mang thành tích cao về cho đoàn thành phố Lào Cai.

Lâm Thùy Trang góp phần mang thành tích cao về cho đoàn thành phố Lào Cai.

Là con nhà nòi, nên những đức tính trong luyện tập, thi đấu ấy, Trang được bố rèn luyện từ khi còn rất nhỏ. Từ năm lớp 7 trở đi, em tham gia thi đấu bộ môn bắn nỏ ở các giải thể thao của thành phố, của tỉnh và toàn quốc. Mỗi lần tham gia là mỗi lần cọ xát, để em luyện kỹ thuật và rút kinh nghiệm cho bản thân trong thi đấu.

Được biết, ngoài Thùy Trang, 3 cô con gái khác của ông Lập cũng đam mê và chơi bộ môn bắn nỏ từ nhỏ. Họ coi đây là bộ môn rèn luyện sức khỏe, là món ăn tinh thần truyền thống của gia đình, nên luôn trân trọng, giữ gìn.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/358704-nhung-cau-chuyen-thu-vi-ben-le-dai-hoi-tdtt-tinh-lao-cai-lan-thu-vii