Những cây cột điện đứng giữa đường
Sáng 18-10, anh An ở phường Hà Đông đến chơi nhà bạn thân là anh Quý ở thôn Tràng Cát, xã Thanh Oai. Vừa gặp bạn, anh An đã vội hỏi:
- Lúc đến đầu làng, vì tránh mấy cái cột điện mà tôi thiếu chút nữa là đâm vào chiếc ô tô đi ở chiều đối diện. Mà tôi thấy có một đoạn mà bao nhiêu cột điện nằm chềnh ềnh giữa đường, ban ngày đi còn thấy nguy hiểm, trời tối thì dễ va chạm lắm đấy.
- Không chỉ đoạn đầu làng tôi đâu mà còn nhiều đoạn khác trên tuyến đường liên xã Kim An - Đỗ Động cũng trong tình trạng tương tự như vậy ông ạ - anh Quý đáp.
- Thế sao người dân không kiến nghị để di dời những cột điện này đi hả ông? - anh An tò mò hỏi.
- Con đường cũng làm được 2 năm rồi đấy. Còn khoảng 30 cột điện chưa được di dời. Cũng vì những cây cột điện như vậy mà trên tuyến đường này liên tục xảy ra tai nạn ông ạ - anh Quý kể.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh An cho rằng việc để tồn tại những cột điện đứng giữa đường trong thời gian dài là rất phi lý. Anh cũng như người dân khu vực mong muốn các cơ quan chức năng liên quan sớm kiểm tra, có biện pháp di dời những cây cột điện này để tuyến đường được thông thoáng, người dân đi lại an toàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-cay-cot-dien-dung-giua-duong-722853.html











