Những chàng trai hộ tống mẹ, bạn gái đi săn sale ngày Black Friday

Trong ngày Black Friday, nhiều thanh niên không có nhu cầu mua sắm nhưng vẫn dành cả ngày để hộ tống gia đình, người yêu, bạn bè đi săn sale ở các trung tâm thương mại tại TP.HCM.

Trong khi mẹ và em gái vào cửa hàng quần áo bên trong Vincom Center Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) để săn sale, Thành Doanh (18 tuổi) đứng ở bên ngoài hành lang, chăm chú lướt điện thoại.

Dưới chân anh là những chiếc túi nhỏ, to khác nhau đựng quần áo, giày dép. Đây là thành quả của gần một ngày gia đình Doanh dạo quanh các trung tâm thương mại lớn ở quận 1.

"Thấy đông nên mình ngại vào trong. Hơn nữa mình cũng không có nhu cầu mua sắm gì cho bản thân, chủ yếu dành ra ngày này đi theo xách đồ cho mẹ và em gái", Doanh nói với Zing.

 Thành Doanh đứng đợi người nhà mua sắm ở trung tâm thương mại.

Thành Doanh đứng đợi người nhà mua sắm ở trung tâm thương mại.

Hộ tống gia đình đi săn sale

Mọi năm Doanh vẫn thường cùng gia đình đi mua sắm vào các dịp khuyến mãi lớn như Black Friday.

"Mình thấy năm nay cũng đông nhưng không đông đúc bằng những năm trước. Mọi năm bãi giữ xe giờ này chật cứng, không tìm được chỗ trống để đậu xe".

Rút kinh nghiệm những đợt trước, năm nay, gia đình Doanh di chuyển bằng taxi. Dù không trực tiếp bước vào các cửa hàng mua sắm, Doanh đoán năm nay hàng hóa không đa dạng và giảm nhiều như mọi năm.

"Đi từ sáng đến tối, qua nhiều trung tâm thương mại nhưng mẹ và em gái mình vẫn chưa mua nhiều đồ lắm. Đồ cho cả gia đình chắc mua tầm 5-6 triệu đồng", anh cho hay.

Thành Doanh không phải thanh niên duy nhất chỉ đi theo và xách đồ cho người thân mua sắm trong ngày Black Friday. Không khó để bắt gặp hình ảnh những người đàn ông lướt điện thoại trong khi đứng đợi hoặc giữ đồ cho người thân dọc các hành lang trung tâm thương mại.

 Vũ tư vấn cho Hương chọn quần áo tại một cửa hàng thời trang trên đường Lý Tự Trọng (quận 1).

Vũ tư vấn cho Hương chọn quần áo tại một cửa hàng thời trang trên đường Lý Tự Trọng (quận 1).

Tranh thủ sau giờ làm, Khôi (sinh năm 1998) chở mẹ và chị gái từ nhà riêng ở quận Tân Phú đến Vincom Center Đồng Khởi (quận 1) để shopping dịp Black Friday.

Trong 1-2 giờ mua sắm đầu tiên, Khôi hào hứng vào từng cửa hàng để xem và tư vấn cho người thân chọn đồ. Tuy nhiên, sau vài vòng lượn quanh các shop quần áo, giày dép nữ, anh quyết định chỉ đứng bên ngoài cửa hàng đợi và giữ đồ.

"Đi lòng vòng cũng nhiêu đó và đồ tương đối nhiều nên mình thấy hơi mỏi chân, mỏi tay, phải dừng lại nghỉ một chút".

Chưa từng đi mua sắm dịp Black Friday, Khôi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh đông đúc xếp hàng ở trung tâm thương mại vào ngày này.

"Mình không ngờ dịch mà lại đông đến như vậy. Tuy hơi ngại đông một chút, mình không thấy mệt. Miễn sao mẹ mua được đồ và cảm thấy vui thì mình cũng vui lây", Khôi nói.

Không có nhu cầu mua sắm

Hầu như đợt khuyến mãi lớn nào trong năm, Đăng Khoa (sinh năm 1996) và Việt Khoa (sinh năm 1995) cũng chở bạn gái đến trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo tại quận 1 để shopping.

Trong khi bạn gái chọn đồ, cả hai chủ yếu ngồi ở dãy ghế chờ hoặc đứng ở hành lang, giết thời gian bằng cách lướt điện thoại. Đôi lúc, họ cũng theo bạn gái vào từng cửa hàng để tư vấn trang phục cho người yêu.

Black Friday năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thay vì đi riêng, hai cặp tình nhân này quyết định shopping cùng nhau.

Sau giờ làm, Đăng Khoa và Việt Khoa chở người yêu đến cửa hàng thời trang nữ. Khi hai cô bạn gái cùng nhau chọn và thử đồ, họ ngồi trên dãy ghế chờ, trò chuyện với nhau.

 Đăng Khoa và Việt Khoa cùng đợi người yêu mua quần áo giảm giá dịp Black Friday.

Đăng Khoa và Việt Khoa cùng đợi người yêu mua quần áo giảm giá dịp Black Friday.

"Hai đứa đều đi theo để xách đồ giúp bạn gái, chưa có ý định sắm sửa gì", Việt Khoa nói.

Tương tự, Vũ (19 tuổi) cũng chủ yếu đi theo xách đồ hộ cô bạn thân, Hương (18 tuổi) trong ngày săn sale Black Friday.

"Mình không ngờ dịch mà vẫn đông đúc như vậy. Hàng hóa giảm đợt này đa số là hàng cũ nên mình không mua được gì. Có lẽ ngày mai tụi mình sẽ quay lại xem có gì mới hơn không", Vũ nói sau khi lượn một vòng quanh các shop thời trang trên đường Lý Tự Trọng (quận 1).

Trên tay anh là 3-4 túi đồ. Tất cả đều là quần áo của Hương. Cô gái 18 tuổi cho biết mình chi khoảng 1-2 triệu đồng để mua sắm trang phục trong đợt khuyến mãi này.

"Tuy vậy, mang tiếng đi săn sale song đồ mình mua chủ yếu là hàng nguyên giá ở trung tâm thương mại. Bên đó khá đông nhưng đồ giảm không đa dạng lắm. Thế nên, mình rủ bạn chuyển sang đi các shop quần áo bên ngoài", Hương cho biết.

Huệ Lâm - Đào Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-chang-trai-ho-tong-me-ban-gai-di-san-sale-ngay-black-friday-post1279979.html