Những chiếc bánh mì 'đặc biệt' trong bệnh viện vùng cao
Mỗi chiếc bánh mì được trao đến bệnh nhân, người dân là niềm vui lớn của nhân viên y tế Nguyễn Văn Cường cũng như một số đồng nghiệp của anh.
Sáng 21/7, hàng trăm bệnh nhân, người dân ở các xã Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn (các xã vùng cao của tỉnh Khánh Hòa) đã đến Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn nhận những chiếc bánh mì thơm ngon.
Số bánh mì này được anh Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1984, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn) và đồng nghiệp của anh trực tiếp đứng phát.
Việc phát bánh mì miễn phí cho bệnh nhân, người dân đến khám bệnh, người đi thăm bệnh nhân…được anh Cường khởi xướng và thực hiện trong suốt thời gian qua ở Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn.
Nhiều người dân cho biết, họ xem đây là những chiếc bánh mì "đặc biệt" bởi nó được các thầy thuốc trẻ ân cần, trân trọng trao cho bệnh nhân, người đi chăm bệnh nhân... Đây là hoạt động ý nghĩa, mang đến những bữa ăn ấm áp với các hoàn cảnh còn khó khăn.
Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, được sự đồng ý của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn, anh dùng một chiếc tủ lớn đặt tại khu chờ khám bệnh của trung tâm này.
Sau đó, anh Cường đi vận động mạnh thường quân hỗ trợ bánh mì bơ, bánh mì đường để cứ sáng thứ Hai hàng tuần, anh nhận về bỏ vào tủ và phát cho bệnh nhân, người dân đến chăm người nhà, người đi khám bệnh...
"Hiện tại, cứ vào sáng thứ Hai hàng tuần, tôi và đồng nghiệp của mình phát từ 120 đến 150 chiếc bánh mì bơ, bánh mì đường. Đồng thời, chúng tôi còn phát một số phần xôi nóng kèm giò lụa, xúc xích. Tất cả đều được chuẩn bị đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm", anh Cường chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở bánh mì, anh Cường còn thường xuyên rong ruổi đi vận động mạnh thường quân hỗ trợ sữa. Nhờ đó, mỗi khi trẻ em đến khám bệnh, làm xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Khánh Sơn, các em lại nhận được những hộp sữa từ tay anh - như một món quà động viên nho nhỏ.
Dưới đây là chùm ảnh người dân, bệnh nhân nhận bánh mì ở Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn.

Cứ sáng sớm thứ Hai hàng tuần, anh Cường lại đi nhận bánh mì từ mạnh thường quân ủng hộ để mang về Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn.

Bánh mì được anh Cường và đồng nghiệp xếp vào chiếc tủ đặt tại khu vực chờ khám bệnh.

Tất cả bánh mì và xôi đều đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sáng 21/7, đông đảo người dân đi khám bệnh, đi chăm bệnh nhân đã đến nhận bánh mì.

Mỗi lần trao bánh mì cho người dân, anh Cường đều thấy hạnh phúc và mong mọi người luôn khỏe mạnh.

Nhiều bà mẹ vui vẻ khi nhận được bánh mì miễn phí lúc đưa con đi khám bệnh.

Ngoài bánh mì, anh Cường còn rong ruổi đi xin sữa từ một số mạnh thường quân để tặng cho trẻ em khi đến khám bệnh, xét nghiệm ở Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn.

Lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhi xong, anh Cường lại trực tiếp tặng sữa cho các cháu.