Những chiếc giường tre nặng tình Tổ quốc, thắm nghĩa đồng bào - Bài 2

Nghĩa tình và trách nhiệm

Trong trận chiến chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng, Chính phủ ra lời kêu gọi nhân dân quyết liệt, đoàn kết một lòng quyết tâm đẩy lùi dịch Covid. Tinh thần ấy đã tạo nên sức mạnh tập thể to lớn, huy động sự hưởng ứng, chung tay tích cực từ phía người dân.

Ở Bình Phước, mỗi người dân, tùy khả năng của mình đều chung tay đóng góp để chống dịch. Đối với người dân vùng thôn quê của huyện Hớn Quản, họ lại có một cách đóng góp rất riêng, rất đậm nghĩa tình bằng những chiếc giường đơn sơ tự tay đóng để gửi tặng người trong khu cách ly có được giấc ngủ ngon.

Lan tỏa thành phong trào lớn

Nếu như “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” trở thành biểu tượng của tình yêu nước, sự cống hiến, nghĩa tình của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bình Phước dành cho cách mạng, thì giờ đây những chiếc giường tre, giường gỗ cũng chính là nghĩa tình mà đồng bào các DTTS nói riêng, nhân dân huyện Hớn Quản nói chung dành tặng các khu cách ly trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Hơn 250 chiếc giường do chính tay nhân dân huyện Hớn Quản làm đang được vận chuyển đến các khu cách ly tập trung của huyện

Hơn 250 chiếc giường do chính tay nhân dân huyện Hớn Quản làm đang được vận chuyển đến các khu cách ly tập trung của huyện

Trong số vô vàn những hành động đẹp, những câu chuyện cảm động đã được lan tỏa thì có lẽ câu chuyện về chiếc giường tre, giường gỗ ở Hớn Quản sẽ được nhớ mãi về sau. Những ngày qua, chị Thị Mai ở ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình đã cùng với người dân trong ấp không quản vất vả, đội nắng, dầm mưa lên đồi chặt từng cây tre, cây gỗ về đóng giường. “Để chung tay cùng Nhà nước chống dịch, mình có cái gì ủng hộ cái đó. Đồng bào ở ấp mình không giàu, không có nhiều tiền nên mình làm những chiếc giường tre này để gửi tặng khu cách ly. Phải đoàn kết chứ. Không đoàn kết, không chia sẻ thì sao thắng được dịch” - chị Thị Mai hồ hởi cho biết.

Những ngày này khắp các nơi ở huyện Hớn Quản đâu đâu cũng thấy bà con bàn chuyện đóng giường gửi tặng khu cách ly. Chị Thị K Lét, Bí thư chi bộ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An cho biết: “Những ngày qua đồng bào trong ấp chúng tôi cũng hồ hởi và tham gia nhiệt tình lắm. Nghe đến đóng giường tặng khu cách ly là bà con ủng hộ ngay. Ở đây, vật liệu thì bà con nhà nào cũng có, chỉ cần vận động là đồng bào sẵn sàng ngay thôi”.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước An, toàn xã có 13 ấp, trong đó có 8 ấp có đông đồng bào DTTS sinh sống. Dù chủ trương đóng giường tặng khu cách ly mới thực hiện nhưng qua vài ngày, các thôn, ấp đã báo lên có trên 20 chiếc giường hoàn thành. Hiện nay, bà con vẫn đang tích cực thực hiện việc này nên số lượng sẽ không dừng lại ở đó.

Chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước

Lịch sử đã chứng minh, càng trong hoàn cảnh khó khăn, nhân dân ta càng đoàn kết; càng những lúc khó khăn, tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân lại càng lên cao. Vì vậy, khó khăn hay thử thách chính là cơ hội cho những phẩm chất tốt đẹp của người Việt tỏa sáng. Đây cũng chính là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, ca nhiễm mới vẫn tăng hàng ngày. Tính đến 11 giờ 10 phút ngày 23-7, toàn tỉnh có 129 ca, trong đó huyện Hớn Quản ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2. Cả huyện có gần 1.700 trường hợp cách ly, trong đó 53 trường hợp thuộc diện cách ly tập trung. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, lượng người từ vùng dịch, nhất là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương đổ về ngày càng nhiều. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Từ đó, áp lực chỗ nghỉ trong các khu cách ly tập trung ngày một lớn. Trong khi đó, tiềm lực kinh tế của tỉnh nói chung và huyện Hớn Quản nói riêng vẫn còn rất hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản cho biết: “Theo yêu cầu, chúng tôi phải chuẩn bị các khu cách ly tập trung đảm bảo cho khoảng 500 người. Điều này không hề dễ với một huyện còn nhiều khó khăn như Hớn Quản. Thật may với sự ủng hộ của nhân dân thời gian qua, nhất là phong trào đóng giường tặng các khu cách ly tập trung, chúng tôi đã cơ bản yên tâm về chỗ nghỉ cho những người cách ly”.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ trên mọi mặt trận. Nếu như ở dọc tuyến biên giới, chúng ta có những chiến sĩ áo xanh ngời sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thì ở bệnh viện, cơ sở y tế, chúng ta cũng có những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm căng mình chống dịch… Tất cả đang chia sẻ cho nhau niềm yêu thương, sự cảm thông, nỗi lo lắng và hơn hết là tinh thần quyết tâm chống dịch.

Cuộc chiến chống dịch còn dài, rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng chính quyền huyện Hớn Quản và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh không hề đơn độc vì “khó vạn lần, dân liệu cũng xong”.

“Ban đầu việc làm giường tặng khu cách ly chỉ đơn lẻ ở một vài thôn, ấp. Thế nhưng, khi bà con ở huyện thấy hiệu quả và ý nghĩa đã tích cực tham gia. Bà con tự xung phong, nói nhà tui có tre, nhà tui có công… thế là mọi người bắt tay vào làm. Chính “cái bụng” bà con tốt như vậy, chính cái việc làm của bà con ý nghĩa như thế nên chúng tôi càng phải cố gắng hơn, để làm sao bảo vệ được bình yên cho nhân dân. Bà con sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với Đảng, chính quyền, thì lãnh đạo địa phương càng phải trân quý những tình cảm ấy”.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản

Từ một ý tưởng đơn lẻ nay đã thành một phong trào rộng lớn, từ một hành động nhỏ nay đã trở thành tấm gương về tinh thần, trách nhiệm của nhân dân khi Tổ quốc cần. Chỉ chưa đầy một tuần lễ, toàn huyện Hớn Quản đã có hơn 250 chiếc giường do chính tay nhân dân tự đóng để gửi đến các khu cách ly. Rồi đây phong trào này không chỉ được nhớ mãi, nhắc mãi mà sẽ lan tỏa ra các huyện, thị khác trong tỉnh. Đặc biệt, khi nhân dân chung một niềm tin, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào những quyết sách của chính quyền thì một hành động đẹp dù nhỏ cũng sẽ thành một phong trào lớn. Đại dịch Covid-19 rồi sẽ được đẩy lùi, nhịp sống bình thường sẽ sớm trở lại.

Xin được trích dẫn 2 câu thơ của chính Bí thư Huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Xuân Hòa gửi tặng bà con đồng bào thay cho lời kết:

“Ngày xưa giã gạo nuôi quân
Ngày nay đục, vót tặng giường cách ly”.

Quang Xuân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/125407/nhung-chiec-giuong-tre-nang-tinh-to-quoc-tham-nghia-dong-bao