Những chiến binh thầm lặng

PTĐT - Dãi nắng, dầm mưa, thậm chí là thức trắng thâu đêm tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông..., những công việc tưởng chừng chỉ có nam giới mới làm được nhưng các nữ chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành.

Thiếu úy Trần Thị Kim Huệ đưa các cháu học sinh qua đường…

Thiếu úy Trần Thị Kim Huệ đưa các cháu học sinh qua đường…

… và thực hiện chỉ huy giao thông tại huyện Thanh Sơn.

… và thực hiện chỉ huy giao thông tại huyện Thanh Sơn.

Nhanh nhẹn, tháo vát, Thiếu úy Trần Thị Kim Huệ - đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thanh Sơn được biết đến là nữ chiến sỹ tận tụy với công việc. Mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường nhưng thực hiện mệnh lệnh được phân công, chị cùng đồng đội luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Môi trường làm việc nhiều áp lực, thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi và tiếng ồn. Bên cạnh đó, Thanh Sơn là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tập quán sử dụng rượu, bia còn khá phổ biến, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế… nên công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Vượt qua mọi khó khăn vất vả, Thiếu úy Trần Thị Kim Huệ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chị đồng thời cũng trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT. Đồng chí Đinh Công Duy - Bí thư chi bộ khu Lịch 2, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn cho biết: Vào khoảng tháng 8/2019, trên địa bàn khu xảy ra vụ việc mất ANTT. Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Thiếu úy Trần Thị Kim Huệ cùng các đồng chí là cán bộ, chiến sỹ công an huyện nhanh chóng có mặt giải quyết vụ việc. Trong quá trình lực lượng công an tổ chức giải tỏa đám đông quá khích, có hành vi chống người thi hành công vụ, đối tượng Đinh Thị Châm bị nhiễm HIV đã tấn công lực lượng chức năng, có hành vi cào cấu, cắn chảy máu tay các nữ chiến sỹ công an. Mặc dù bị đau, nhưng các nữ chiến sỹ đã trấn áp tinh thần, tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục tới người dân, đồng thời kiên quyết bắt giữ đối tượng Châm và vận động số người quá khích giải tán đám đông, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thiếu úy Trần Thị Kim Huệ cùng đồng đội khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ trong một vụ cưỡng chế xảy ra tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn.

Thiếu úy Trần Thị Kim Huệ cùng đồng đội khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ trong một vụ cưỡng chế xảy ra tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn.

Vụ việc xảy ra, Thiếu úy Trần Thị Kim Huệ cùng các đồng đội phải điều trị phơi nhiễm HIV nhưng không vì thế mà các chị lơ là công tác chuyên môn, ngược lại luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chị chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học nên ngay từ khi còn nhỏ tôi đã ước mơ sau này lớn lên được trở thành người chiến sỹ CAND. Tuy ngành nghề có nhiều vất vả nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị, sự ủng hộ của gia đình, chúng tôi luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Đại úy Nguyễn Ngọc Lan cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đại úy Nguyễn Ngọc Lan cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Có thể thấy, không chỉ đơn thuần thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký xe, xử lý vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, giờ đây, các chiến sỹ nữ Cảnh sát giao thông còn thường xuyên tham gia đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn, vất vả như: Điều tiết giao thông, dẫn đoàn đại biểu và xử lý các vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông. Mỗi ngày ba ca, vào giờ cao điểm, khi dòng người tấp nập qua lại trên các con phố cũng là lúc những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán các nữ chiến sỹ CSGT. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Vân - cán bộ Đội CSGT, Công an thành phố Việt Trì cho biết: “Là CSGT có rất nhiều áp lực nhưng đối với các nữ chiến sỹ CSGT công việc lại càng khó khăn, vất vả hơn bởi thường xuyên phải đi sớm về muộn, trực tiếp đấu tranh với nhiều loại tội phạm trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Ngoài công việc tại cơ quan, bản thân người nữ chiến sỹ còn có thêm thiên chức làm vợ, làm mẹ, là người chăm lo, vun đắp xây dựng tổ ấm của gia đình. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng chúng tôi luôn được sự tin tưởng, động viên của lãnh đạo đơn vị và gia đình để tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ,chiến sỹ Công an thành phố Việt Trì tập điều lệnh và tập võ thuật CAND.

Công việc của các chị bận rộn nhất trong dịp cao điểm hay các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày Quốc khánh 2/9; Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội đền Hùng… Những lúc như thế, đội CSGT Công an thành phố lại lên đường làm nhiệm vụ, bắt đầu khoảng 20h đêm, có khi kéo dài đến 1-2h sáng hôm sau. Thường xuyên phải đối mặt với các loại tội phạm như ma túy, hình sự hay các loại đối tượng khác nhưng những bóng hồng của lực lượng CSGT Công an thành phố luôn sát cánh cùng đồng đội, giữ vững TTATGT trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Ngọc Lan - cán bộ Đội CSGT Công an thành phố Việt Trì chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi gặp không ít các đối tượng vi phạm về TTATGT nhưng có thái độ hống hách, thách thức, chống đối lực lượng chức năng. Song với tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của người chiến sỹ CAND chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn, đấu tranh, trấn áp tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Công an thành phố giao cho, xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng Phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang””.Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc đưa nữ Cảnh sát giao thông xuống đường làm nhiệm vụ đã tạo thêm hình ảnh gần gũi, thân thiện của Cảnh sát giao thông trong mắt người dân, góp phần đảm bảo ATGT trong giờ cao điểm, giảm thiểu tai nạn giao thông, đua xe trái phép. Những động tác thuần thục, mạnh mẽ, dứt khoát trong từng cử chỉ hướng dẫn điều khiển của các nữ chiến sỹ Cảnh sát giao thông không thua kém các đồng chí nam giới. Các bóng hồng trong lực lượng CSGT đã giúp đỡ hàng trăm lượt người già, trẻ em, người khuyết tật qua đường an toàn, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Sau khi đề án được triển khai thực hiện nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì những cống hiến, hy sinh thầm lặng vì bình yên trên các cung đường của Tổ quốc.

Minh Quang - Mạnh Việt

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202009/nhung-chien-binh-tham-lang-172992