Những chiến công thầm lặng của Đại úy Phạm Tuấn Anh

Trẻ tuổi, năm công tác ít nhưng thành tích lại không hề khiêm tốn là những gì mọi người nói về Đại úy Phạm Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Sơn La. Chỉ với 10 năm công tác, chàng sĩ quan trẻ Phạm Tuấn Anh đã từng bước ghi dấu ấn trên mặt trận ngăn chặn dòng chảy 'cái chết trắng' từ bên kia biên giới.

Vũ khí bí mật

Tỉnh Sơn La có hơn 200km đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Luang Prabang và Houaphan, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Khu vực biên giới tiếp giáp giữa 2 nước là những dãy núi cao, hiểm trở, có những đường mòn, lối tắt qua lại bởi vậy mà các “ông trùm ma túy” ở Lào đã nhắm đây là cung đường thuận lợi để đưa “hàng” vào Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng câu kết đối tượng nội, ngoại biên, đặc biệt là những người có mối quan hệ thân tộc hình thành đường dây khép kín để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Những điều trên đã đặt ra thách thức không nhỏ đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy tỉnh Sơn La nói chung và lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La nói riêng.

 Với sự tham vấn của Đại úy Phạm Tuấn Anh, ngày 21-6-2023, tại bản Nong Khạng và Hủa Khăng (huyện Sầm Nưa, tỉnh Houaphan), Công an tỉnh Houaphan (Lào) đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 4.325 viên hồng phiến; 13,2g heroin; 4,4g thuốc phiện; 1 khẩu súng AK cùng 6 viên đạn.

Với sự tham vấn của Đại úy Phạm Tuấn Anh, ngày 21-6-2023, tại bản Nong Khạng và Hủa Khăng (huyện Sầm Nưa, tỉnh Houaphan), Công an tỉnh Houaphan (Lào) đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 4.325 viên hồng phiến; 13,2g heroin; 4,4g thuốc phiện; 1 khẩu súng AK cùng 6 viên đạn.

Thượng tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La là một trong những người có mặt từ ngày đầu thành lập lực lượng phòng, chống loại tội phạm đặc thù này. Mỗi năm, BĐBP tỉnh Sơn La bắt giữ cả chục đối tượng, thu giữ cả trăm cân ma túy. Những thành tích đó cũng đủ để hiểu vai trò của “người đứng đầu”. Thế nhưng, trong suốt cuộc trò chuyện, Thượng tá Phạm Thái Hòa đều hướng về những cán bộ trẻ mà theo anh cần phải ghi nhận những việc đã làm, đó là một cách động viên, khích lệ tinh thần để các bạn trẻ cống hiến hết mình. Một trong những tấm gương điển hình là Đại úy Phạm Tuấn Anh - một cán bộ trẻ tuổi, năng nổ, nhiệt tình, đang đủ “độ chín”. Anh là người không ngại khó, không ngại khổ, luôn nhận những việc “khó nhằn” nhưng cũng chính vì thế mà chỉ huy tin tưởng, đồng đội tín nhiệm.

Tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2013, Thiếu úy Phạm Tuấn Anh có 3 năm “trải nghiệm” ở khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi trước khi về công tác tại Đồn Biên phòng Mường Cai (BĐBP tỉnh Sơn La). Tuyến biên giới Sông Mã là địa bàn “nóng” sau Mộc Châu, Vân Hồ, bởi vậy mà anh được tiếp cận, thể hiện khả năng, sau đó được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh “để ý” và lựa chọn bổ nhiệm là Sĩ quan điều tra, Trợ lý trinh sát ngoại biên rồi Phó đội trưởng Đội Đặc nhiệm của Phòng PCMT&TP. Ở cương vị nào, Đại úy Phạm Tuấn Anh cũng luôn thể hiện mình là cán bộ cầu tiến, ham học hỏi, gần như tham gia tất cả các chuyên án do BĐBP tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP BĐBP miền Bắc (Cục PCMT&TP Bộ tư lệnh BĐBP), Công an tỉnh Sơn La. Việc trực tiếp tham gia chuyên án từ bám nắm địa bàn qua đó phát hiện và xác minh nguồn tin cho đến trực tiếp vây bắt đối tượng đã cho anh kinh nghiệm quý báu để có những tham mưu đúng, trúng hiệu quả cho chỉ huy phòng cũng như Ban Chuyên án.

Bản lĩnh người lính đặc nhiệm

Đối với Đại úy Phạm Tuấn Anh, mỗi chuyên án đều để lại những ấn tượng riêng. Trong Chuyên án A1-324, Đại úy Phạm Anh Tuấn làm tổ trưởng Tổ đánh án chính để bắt giữ Thào A Panh (sinh năm 2004) và Thào A Nông (sinh năm 2001), cùng trú tại tỉnh Sơn La. Vào lúc 15 giờ ngày 18-7-2024, khi Thào A Panh đứng cảnh giới cho đồng bọn giao dịch, Đại úy Phạm Anh Tuấn cùng các thành viên trong tổ khép chặt vòng vây. Nhận thấy mối nguy hiểm, Thào Anh Panh đã bỏ lại Thào A Nông cùng 18.000 viên hồng phiến để chạy thoát thân. Đại úy Phạm Tuấn Anh lập tức đuổi theo Thào A Panh. Cuộc truy đuổi diễn ra cam go, qua cánh đồng, qua suối, vườn cây và giây phút quyết định, anh lao tới đẩy ngã đối tượng. Bản thân mới sử dụng ma túy nên rất sung sức, nhưng Thào A Panh không thể ngờ có người lại “lì” hơn mình. Thào A Panh nằm đấy, mặt trắng bệnh, muốn trụy tim vì chạy quá sức. Đại úy Phạm Tuấn Anh bình tĩnh lấy còng số 8 khóa tay Thào A Panh, chờ đồng đội tới hỗ trợ, còn anh quay lại hiện trường ban đầu kiểm đếm tang vật.

Thào A Panh và Thào A Nông bị bắt giữ vì hành vi mua bán trái phép 18.000 viên hồng phiến.

Thào A Panh và Thào A Nông bị bắt giữ vì hành vi mua bán trái phép 18.000 viên hồng phiến.

Đã không ít lần, Đại úy Phạm Tuấn Anh và đồng đội đã phải đối diện với hiểm nguy nhưng nhờ bản lĩnh, anh đã buộc tội phạm phải khuất phục. Vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 29-10-2019 tại bản Co Tôm (xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), tổ công tác của Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Chiềng On (BĐBP tỉnh Sơn La) và phòng PC04 (Công an tỉnh Sơn La) kiểm tra hành chính Sồng A Chua (sinh năm 1986, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) nhưng y không chấp hành, bỏ chạy về hướng biên giới Việt Nam-Lào. Bị truy đuổi, Sồng A Chua rút khẩu K59 hướng về phía lực lượng chức năng và bóp cò. Đạn nổ nhưng không trúng. Y tiếp tục bóp cò lần 2 nhưng súng bị kẹt đạn. Nhanh như chớp, bằng thế võ điêu luyện, Đại úy Phạm Tuấn Anh lao tới quật ngã Sồng A Chua. Khám xét người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có 2 bánh heroin, 2,5kg nhựa thuốc phiện, 1kg chất phụ gia, 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn.

Thế nhưng, đôi khi, việc đối diện với hiểm nguy, cận kề với cái chết không phải là thứ đáng sợ nhất đối với những người lính làm công tác PCMT&TP mà là sự xót xa khi thấy thân nhân của đối tượng có hoàn cảnh mẹ già, vợ ốm đau, con nhỏ. Cho đến tận bây giờ, Đại úy Phạm Tuấn Anh vẫn không quên cảm xúc khi tra còng số 8 vào tay Tòng Văn Hin - đối tượng trong Chuyên án SL723.3 cũng là bạn học cùng cấp 3 của mình. Ngày cấp 3, Tòng Văn Hin đã thể hiện mình là người quảng giao, có nhiều bạn bè và “tiền tiêu không phải nghĩ”. Những tưởng gia đình có điều kiện sẽ giúp Tòng Văn Hin có cuộc sống tốt hơn các bạn cùng trang lứa, ai ngờ… “Cơn lốc ma túy” đã cuốn Tòng Văn Hin vì thiếu sự quản lý, dạy dỗ của gia đình.

Chia sẻ về công việc của mình, Đại úy Phạm Tuấn Anh cho biết: “Tội phạm ma túy rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng bằng vũ khí nóng hoặc tìm cách mua chuộc nên chúng tôi phải có bản lĩnh, tinh thần thép để có thể vững vàng trước cám dỗ từ ma túy và phần tử xấu lôi kéo, mua chuộc. Để làm được điều đó, chúng tôi tích cực tham gia các hoạt động tập thể qua đó hiểu, chia sẻ từ đó đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Các thủ trưởng Bộ Chỉ huy, chỉ huy phòng cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần của chúng tôi, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, vận dụng đúng đắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi người lính gắn bó và yêu nghề, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Trong 2 năm 2023 và 2024, Đại úy Phạm Tuấn Anh đã tham mưu cho chỉ huy đơn vị đấu tranh và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 212 vụ/266 đối tượng, thu giữ 51 bánh heroin; 581.644 viên ma túy tổng hợp; 2,2kg nhựa thuốc phiện; 6kg ma túy đá; 4 khẩu súng quân dụng với 42 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Đặc biệt, Đại úy Phạm Tuấn Anh đã nhiều lần tham gia tham vấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng chức năng của Lào bắt giữ 13 vụ/19 đối tượng, thu giữ 15.424 viên hồng phiến, 1 bánh heroin, 1kg nhựa thuốc phiện, 6 khẩu súng với 5 viên đạn, 173 triệu Kíp Lào…

Bài, ảnh: THANH TRÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nhung-chien-cong-tham-lang-cua-dai-uy-pham-tuan-anh-798526