Những chiến sĩ mới 'đặc biệt'

Ngày 9-2, hơn 1.300 công dân tỉnh Kiên Giang lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong số này có một nữ công dân và một cặp song sinh cùng tình nguyện vào bộ đội. Chúng tôi gọi các em là những chiến sĩ mới 'đặc biệt'.

NỮ CÔNG DÂN DUY NHẤT

Lê Thị Huyền Trân (22 tuổi), ngụ ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận là nữ công dân duy nhất trong hơn 1.300 công dân của tỉnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Sinh ra ở quê hương Vĩnh Thuận giàu truyền thống cách mạng, ông bà từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ nhỏ Trân được nghe ông bà, cha mẹ kể chuyện truyền thống cách mạng của quê hương. Từng câu chuyện của các thế hệ đi trước không ngại hy sinh, gian khổ vì độc lập, tự do của dân tộc đã vun đắp cho Trân về truyền thống yêu nước, yêu bộ đội Cụ Hồ.

Lê Thị Huyền Trân (bên phải) cùng mẹ chuẩn bị một số đồ dùng để lên đường nhập ngũ.

Lê Thị Huyền Trân (bên phải) cùng mẹ chuẩn bị một số đồ dùng để lên đường nhập ngũ.

Trân tốt nghiệp ngành kế toán Trường Đại học Kiên Giang năm 2021 và làm việc tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - phòng giao dịch huyện Vĩnh Thuận với mức lương ổn định. Tuy nhiên, Trân vẫn luôn trăn trở về ước mơ được khoác lên người bộ quân phục người lính. Năm 2022 Trân đã đăng ký tình nguyện nhập ngũ nhưng chưa được tuyển chọn. Không bỏ cuộc, Trân tiếp tục đăng ký tình nguyện nhập ngũ năm 2023 và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Cha mẹ Trân có hai người con gái, trong đó Trân là con lớn nên từ nhỏ Trân đã tháo vát và giỏi giang. Chia sẻ với chúng tôi, cha mẹ Trân cho biết: “Vợ chồng tôi làm ruộng, nay thấy con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi dặn con lên đường nhập ngũ giữ gìn sức khỏe và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, an tâm mọi việc ở nhà đã có cha mẹ”.

Trân chia sẻ: “Tôi tình nguyện nhập ngũ vì gia đình tôi có truyền thống cách mạng, ông ngoại là thương binh, ông nội là cựu chiến binh. Được nghe các ông kể về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương nên tôi đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự để có cơ hội rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội”.

ANH EM SINH ĐÔI CÙNG NHẬP NGŨ

Trong đợt tuyển quân năm nay của tỉnh Kiên Giang có trường hợp đặc biệt là hai anh em song sinh Nguyễn Văn Mau và Nguyễn Văn Lẹ (19 tuổi), ngụ khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá cùng lên đường nhập ngũ.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Nguyễn Thái Bình Trần Thanh Liêm cho biết: “Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, gia đình có hai công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thì trong đợt tuyển quân chỉ tuyển 1 công dân nhập ngũ, nhưng trường hợp này cả hai anh em Mau, Lẹ đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được gia đình đồng thuận, nên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tuyển chọn cả hai”.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Văn Mau (bên trái) và Nguyễn Văn Lẹ tình nguyện nhập ngũ.

Nói về việc cho hai con trai cùng lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Sanh, cha của Mau, Lẹ cho biết: “Tôi đăng ký cho hai con cùng đi bộ đội để được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội”.

Vợ ông Sanh mất sớm, nhiều năm qua ông Sanh “gà trống” nuôi hai con. Dù cuộc sống chỉ đủ ăn nhưng cha con đùm bọc lẫn nhau, ông luôn dạy các con chấp hành tốt quy định pháp luật, không ăn chơi lêu lổng. Mau và Lẹ học hết lớp 11 thì nghỉ học, thỉnh thoảng theo phụ cha ráp miệng cào cho các ghe đánh bắt hải sản kiếm thu nhập.

Nguyễn Văn Mau cho biết: “Cuộc sống ở nhà cũng ổn định, nhưng tôi nghĩ là thanh niên thì phải thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, được vào môi trường quân đội học tập, rèn luyện và cống hiến sức trẻ cho quê hương. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi sẽ đi học nghề để phát triển kinh tế gia đình”.

Mau và Lẹ sinh đôi nên tình cảm rất khắng khít, thấy anh đăng ký đi bộ đội, Lẹ cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Lẹ nói: “Nếu hai anh em được nhập ngũ chung một đơn vị thì tôi rất mừng, dù khác đơn vị tôi vẫn sẵn sàng lên đường nhập ngũ xây dựng quê hương, đất nước”.

Ngày 8-2, ở hội trại tòng quân được tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Rạch Giá, hai anh em Mau, Lẹ vui mừng khi khoác lên người bộ quân phục và hòa mình vào không khí của hội trại tòng quân, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/nhung-chien-si-moi-dac-biet-12675.html