Những chiến sỹ trẻ trên trận tuyến bình yên

Từ thao trường đến trận tuyến giữ gìn bình yên, những chiến sĩ trẻ Công an Lâm Đồng đã khẳng định bản lĩnh và tinh thần 'Vì Nhân dân phục vụ', tiếp nối niềm tự hào khoác lên mình màu áo lính.

Sau những tháng ngày rèn luyện trong quân ngũ, các chiến sĩ trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng lại bước vào hành trình mới - hành trình gắn bó với từng nẻo đường, từng bản làng, từng phố phường, trực tiếp đối diện với khó khăn, hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Các chiến sĩ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá tụ điểm ma túy

Các chiến sĩ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá tụ điểm ma túy

Họ được phân công về nhiều đơn vị khác nhau: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trại tạm giam Công an tỉnh… Mỗi đơn vị có đặc thù riêng, nhưng điểm chung là ở đâu cũng có bóng dáng của những người lính trẻ sẵn sàng cống hiến. Dù trên phố thị sầm uất hay bản làng xa xôi, trên trận tuyến phòng chống tội phạm hay giữa khói lửa thiên tai, họ đều mang trong mình tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ".

Truy quét "vàng tặc" ở Tà Moon

Truy quét "vàng tặc" ở Tà Moon

Trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động luôn là mũi nhọn xung kích. Không được đào tạo chuyên sâu lâu năm như cán bộ chính quy, nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn khẳng định bản lĩnh trong từng chuyên án, từng ca tuần tra. Mỗi bước chân tuần tra, mỗi ca trực gác, mỗi lần cơ động xử lý tình huống đều cho thấy tinh thần cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu.

Nhiều lần, họ phải đối diện với những đối tượng manh động, liều lĩnh. Song với sự dũng cảm, mưu trí, các chiến sĩ đã khống chế nhanh gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân và đồng đội. Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Cảnh sát cơ động Lâm Đồng đã góp phần triệt phá nhiều tụ điểm ma túy, khai thác vàng trái phép, ngăn chặn các vụ gây rối trật tự công cộng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng lực lượng tại địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy

Cùng lực lượng tại địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy

Nếu như trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động là mũi nhọn xung kích, thì trong cuộc chiến với "giặc lửa”, những chiến sĩ trẻ của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH lại hiện lên như những người lính quả cảm, sẵn sàng xông pha vào hiểm nguy để giành giật sự sống, tài sản cho Nhân dân.

Mỗi vụ cháy, mỗi tiếng chuông báo động vang lên là một cuộc chạy đua với thời gian. Không ít lần, những tân binh vừa rời thao trường đã phải lao mình vào biển lửa, đối diện với sức nóng ngùn ngụt, khói độc mịt mù và nguy cơ sập đổ rình rập. Thế nhưng, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, họ không chùn bước.

Binh nhì Trần Văn Quỳnh dũng cảm lao vào biển lửa cứu, đưa một cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Binh nhì Trần Văn Quỳnh dũng cảm lao vào biển lửa cứu, đưa một cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trên vai áo còn vương mùi khói lửa, trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin, các chiến sĩ trẻ đã góp phần cùng đơn vị khống chế kịp thời nhiều vụ hỏa hoạn, hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Không chỉ đối mặt với “giặc lửa”, họ còn tham gia cứu hộ, cứu nạn trong nhiều tình huống khẩn cấp: Từ những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, sạt lở đất, lũ quét, đến những trường hợp người dân gặp nạn nơi sông nước, biển xa, ở đâu có nguy hiểm, ở đó có bóng dáng của người chiến sĩ PCCC & CNCH.

Ban Bí thư Trung ương đoàn đã trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Hồ Tài

Ban Bí thư Trung ương đoàn đã trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Hồ Tài

Nhiều chiến công được lập nên không chỉ vì thành tích cá nhân mà danh dự, niềm kiêu hãnh tự hào của lực lượng Công an Nhân dân. Điển hình là đồng chí Hồ Tài, Chiến sĩ nghĩa vụ, Tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Tỉnh ủy đã dũng cảm cứu người đuối nước.

Khi nghe được tin báo có người đuối nước tại sông Cà Ty gần nơi trực gác, qua bộ đàm đồng chí Hồ Tài đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dũng cảm bơi ra cứu người đuối nước đưa lên bờ để sơ cứu tại chỗ. Đồng thời, cùng người dân đưa người bị nạn đến bệnh viện. Với hành động dũng cảm đó, Ban Bí thư Trung ương đoàn đã trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Hồ Tài.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũ trao tặng Bằng khen cho binh nhì Trần Văn Quỳnh

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũ trao tặng Bằng khen cho binh nhì Trần Văn Quỳnh

Hay vụ hỏa hoạn thương tâm tại phường Bình Thuận năm nào, hình ảnh chiến sỹ Trần Văn Quỳnh (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) ôm cháu bé từ trong đám cháy chạy hết tốc lực có thể, lao thẳng lên xe cứu thương đang đợi sẵn để đưa cháu bé tới bệnh viện thật xúc động.

Anh hà hơi thổi ngạt, móc dị vật trong miệng cháu bé để thông đường thở. Như sợ cháu bé đau, anh cố gắng dùng miệng kéo tay áo, lau nhẹ vết bẩn trên mặt cháu rồi cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho cháu bé… Suốt quá trình, chỉ trong thời gian 3 phút, nhưng Quỳnh đã vận dụng hết những gì anh được học, huấn luyện để cứu cháu bé. Quỳnh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tham gia cùng đơn vị ứng phó với hỏa hoạn và cứu hộ người dân”.

Trước hành động quả cảm đầy trách nhiệm, chiến sỹ Trần Văn Quỳnh được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, trao Bằng khen.

Đây chỉ là một trong số những cá nhân có thành tích nổi bật trong số các tân binh mới nhập ngũ, ngoài ra vẫn còn rất nhiều tấm gương sáng, những chiến công thầm lặng trên chặng đường bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì Nhân dân phục vụ.

Văn Hoàn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-chien-sy-tre-tren-tran-tuyen-binh-yen-393652.html