Quân ngũ - ngôi trường lớn rèn luyện bản lĩnh tuổi trẻ

Từ thao trường đến trận tuyến giữ gìn bình yên, những chiến sĩ trẻ Công an Lâm Đồng đã khẳng định bản lĩnh và tinh thần 'Vì Nhân dân phục vụ', tiếp nối niềm tự hào khoác lên mình màu áo lính.

Hàng năm, khi tiếng trống tòng quân giục giã vang lên khắp các địa phương, không khí Ngày hội giao nhận quân lại tràn đầy niềm tin và kỳ vọng. Tại tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ; trong đó, có nhiều người vinh dự khoác lên mình màu áo Công an Nhân dân. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi người lính trẻ, mà còn gửi gắm niềm tin yêu, sự kỳ vọng của gia đình, quê hương, đất nước.

Thao trường huấn luyện tân binh

Thao trường huấn luyện tân binh

Bộ quân phục màu xanh Công an Nhân dân không đơn thuần là tấm áo, mà là biểu tượng của danh dự và trách nhiệm. Mỗi chiến sĩ trẻ khi khoác lên mình màu áo ấy đều mang trong tim lời thề danh dự: “Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân”. Họ chính là hiện thân cho khát vọng cống hiến, lòng yêu nước và lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ trẻ hôm nay.

Nhìn thấy cha và anh trai hàng ngày khoác bộ quân phục Công an Nhân dân đi làm, lòng cảm thấy rất tự hào vì cha mình là một cán bộ, đảng viên tận tụy phục vụ Nhân dân. Bản thân tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để tiếp bước truyền thống vẻ vang của gia đình.

Chiến sĩ Đậu Thị Thùy

Chân dung Chiến sĩ Đậu Thị Thùy

Chân dung Chiến sĩ Đậu Thị Thùy

Tương tự, chiến sĩ Huỳnh Lê Anh Khoa cho biết: “Ngay từ bé khi nhìn thấy hình ảnh các chú Công an lao vào dòng nước lũ cứu người, hay trèo đèo, lội suối giúp đỡ bà con ở vùng cao trên tivi, bản thân rất kính trọng, cảm phục và luôn ao ước một ngày nào đó sẽ trở thành một chiến sỹ Công an Nhân dân để tiếp bước các anh, các chú phục vụ Nhân dân”.

Những câu chuyện tưởng chừng giản dị ấy chính là ngọn lửa thôi thúc nhiều thanh niên nhập ngũ. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, mang theo ký ức, niềm tin, sự khâm phục với thế hệ đi trước để bước vào môi trường quân ngũ. Đây cũng là ngôi trường lớn để rèn luyện, trưởng thành và sống xứng đáng với màu áo thiêng liêng - màu áo lính.

Vượt nắng, thắng mưa tôi luyện bản lĩnh

Vượt nắng, thắng mưa tôi luyện bản lĩnh

Ngay sau Lễ giao nhận quân, các tân binh nhanh chóng bước vào môi trường sinh hoạt tập thể. Từ những ngày đầu, cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn: Thức dậy đúng giờ, xếp chăn màn vuông vức, ăn uống theo khẩu phần, tập luyện đúng nội dung, giờ giấc. Trên thao trường, các tân binh hăng say với từng bài tập hành quân, võ thuật, bắn súng, thể lực. Dưới nắng gắt hay trong mưa bụi, những bước chạy rắn rỏi, những động tác dứt khoát dần hình thành phong thái của người lính. Mỗi giọt mồ hôi thấm xuống là một bước tiến tới sự trưởng thành.

Hàng năm, có hàng trăm thanh niên theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ

Hàng năm, có hàng trăm thanh niên theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ

Song hành với rèn luyện thể chất, huấn luyện quân sự, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu. Trong các giờ học chính trị, chiến sĩ mới được tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, về lịch sử, truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và hơn hết là chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đảm bảo cho các tân binh luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, mà còn là yếu tố quyết định để lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Vượt nắng, thắng mưa tôi luyện bản lĩnh

Vượt nắng, thắng mưa tôi luyện bản lĩnh

Trong cuộc sống quân ngũ, bên cạnh sự nghiêm túc, kỷ luật thép và cường độ huấn luyện cao, có một điều thiêng liêng luôn hiện hữu, đó là tình đồng chí - đồng đội. Đây không chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường, mà còn là sự gắn bó bền chặt giữa những người cùng chung lý tưởng, cùng chia sẻ gian khổ, cùng hướng đến một mục tiêu.

Kỳ huấn luyện trong quân ngũ đã trở thành dấu mốc không thể quên, là nơi tôi luyện bản lĩnh, rèn giũa ý chí và tinh thần kỷ luật cho mỗi tân binh. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nay họ đã biết sống gọn gàng, khoa học; biết vượt qua thử thách bằng mồ hôi, nghị lực và tinh thần đồng đội. Quân ngũ thực sự là ngôi trường lớn để thanh niên trưởng thành, để màu áo lính thấm đẫm niềm tự hào và trách nhiệm. Và rồi, sau những tháng ngày huấn luyện trên thao trường, mỗi chiến sĩ sẽ tiếp tục bước vào chặng đường mới.

Kết thúc thời gian huấn luyện, các chiến sĩ trẻ được phân công về các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, họ tiếp tục đem những gì đã học, đã rèn luyện để áp dụng vào thực tiễn công tác. Sức trẻ, tinh thần xung kích và ý chí quyết tâm giúp họ nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới.

Ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng tại khu căn cứ Tỉnh ủy

Ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng tại khu căn cứ Tỉnh ủy

Quân ngũ, với tất cả kỷ luật, gian khó và tình đồng chí, đã trở thành ngôi trường lớn của tuổi trẻ. Chính nơi ấy, niềm tự hào và trách nhiệm được hun đúc, để mỗi người lính trẻ tự tin bước vào chặng đường mới, viết nên những trang đầy tự hào dưới màu áo Công an Nhân dân.

Văn Hoàn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/quan-ngu-ngoi-truong-lon-ren-luyen-ban-linh-tuoi-tre-393649.html