Những chuyến xe chạy xuyên đêm, đưa tấm lòng người dân Tây Nguyên ra Bắc

Những chuyến xe miễn phí chạy xuyên đêm, chở nhu yếu phẩm của người dân Tây Nguyên hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc đang gồng mình gánh chịu thiệt hại lớn do bão lũ.

Người dân Tây Nguyên góp gạo, sữa, mì gói hỗ trợ người dân miền Bắc. Video: N.H

Bắt đầu từ ngày 10/9 đến sáng nay, người dân TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) mang theo gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, thuốc… tới Nhà khách Công đoàn và Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột), nơi những chuyến xe miễn phí đang đợi sẵn để chuyển tới người dân tại các tỉnh phía Bắc đang gặp khó khăn, thiếu thốn do mưa lũ.

Bắt đầu từ ngày 10/9 đến sáng nay, người dân TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) mang theo gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, thuốc… tới Nhà khách Công đoàn và Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột), nơi những chuyến xe miễn phí đang đợi sẵn để chuyển tới người dân tại các tỉnh phía Bắc đang gặp khó khăn, thiếu thốn do mưa lũ.

Dòng người tấp nập từ sáng sớm đến chiều muộn, những chiếc ô tô, xe máy liên tục chở theo gạo, nước uống, sữa, quần áo, mì tôm, thuốc... tới hai địa điểm tiếp nhận kể trên.

Dòng người tấp nập từ sáng sớm đến chiều muộn, những chiếc ô tô, xe máy liên tục chở theo gạo, nước uống, sữa, quần áo, mì tôm, thuốc... tới hai địa điểm tiếp nhận kể trên.

Cùng người thân mang nước uống, quần áo, bánh mì đến địa điểm Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk, cụ Trần Thị Cảnh (81 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) xúc động chia sẻ: “Nhìn hình ảnh người dân miền Bắc phải sống cảnh màn trời chiếu đất, tôi xót xa, không cầm được nước mắt".

Cùng người thân mang nước uống, quần áo, bánh mì đến địa điểm Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk, cụ Trần Thị Cảnh (81 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) xúc động chia sẻ: “Nhìn hình ảnh người dân miền Bắc phải sống cảnh màn trời chiếu đất, tôi xót xa, không cầm được nước mắt".

"Biết tin chuyến xe 0 đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào mình, tôi đã nhờ con cháu đi mua nước, quần áo, mì tôm… để chở đến đây gửi ra miền Bắc. Với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no", mong đồng bào miền Bắc sớm vượt qua khó khăn”, cụ Cảnh tâm sự

"Biết tin chuyến xe 0 đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào mình, tôi đã nhờ con cháu đi mua nước, quần áo, mì tôm… để chở đến đây gửi ra miền Bắc. Với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no", mong đồng bào miền Bắc sớm vượt qua khó khăn”, cụ Cảnh tâm sự

Với tinh thần tương thân tương ái, chị Nguyễn Thị Hường từ xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin cùng người dân góp tiền mua gạo, sữa, nước uống,... vượt gần 30km chở lên TP Buôn Ma Thuột để góp sức cho chuyến xe 0 đồng gửi ra miền Bắc.

Với tinh thần tương thân tương ái, chị Nguyễn Thị Hường từ xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin cùng người dân góp tiền mua gạo, sữa, nước uống,... vượt gần 30km chở lên TP Buôn Ma Thuột để góp sức cho chuyến xe 0 đồng gửi ra miền Bắc.

Người dân xếp thành hàng, hỗ trợ việc tiếp nhận nhu yếu phẩm và đưa lên xe tải.

Người dân xếp thành hàng, hỗ trợ việc tiếp nhận nhu yếu phẩm và đưa lên xe tải.

Không ai bảo ai, nhiều phụ nữ tự nguyện kéo đến địa điểm tiếp nhận để đóng gói, phân chia hàng trước khi chuyển lên xe.

Không ai bảo ai, nhiều phụ nữ tự nguyện kéo đến địa điểm tiếp nhận để đóng gói, phân chia hàng trước khi chuyển lên xe.

Anh Nguyễn Văn Mến, một trong những thành viên đứng ra kêu gọi và tổ chức chương trình chuyến xe 0 đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc chia sẻ: “Tình cảm của người dân Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk rất đáng trân trọng. Đến nay đã có 25 chuyến xe và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm đã được chở ra hỗ trợ người dân miền Bắc".

Anh Nguyễn Văn Mến, một trong những thành viên đứng ra kêu gọi và tổ chức chương trình chuyến xe 0 đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc chia sẻ: “Tình cảm của người dân Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk rất đáng trân trọng. Đến nay đã có 25 chuyến xe và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm đã được chở ra hỗ trợ người dân miền Bắc".

"Dự kiến sẽ có thêm rất nhiều chuyến xe nữa mang tình cảm, tấm lòng của người dân Tây Nguyên đến với đồng bào miền Bắc", anh Mến cho hay.

"Dự kiến sẽ có thêm rất nhiều chuyến xe nữa mang tình cảm, tấm lòng của người dân Tây Nguyên đến với đồng bào miền Bắc", anh Mến cho hay.

Anh Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại tỉnh Thái Bình), người đứng ra tổ chức chuyến xe 0 đồng kể: "Chứng kiến những khó khăn mà người dân các tỉnh phía Bắc phải đối mặt, tôi đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm. Lập tức, mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình".

Anh Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại tỉnh Thái Bình), người đứng ra tổ chức chuyến xe 0 đồng kể: "Chứng kiến những khó khăn mà người dân các tỉnh phía Bắc phải đối mặt, tôi đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm. Lập tức, mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình".

Trong đó, anh Bùi Xuân Phong, chủ nhà xe Phong Thương (tỉnh Đắk Lắk) đã đồng hành, hỗ trợ vận chuyển miễn phí các nhu yếu phẩm của người dân Tây Nguyên đến người dân ở các tỉnh miền Bắc. Hiện nay, chương trình hỗ trợ người dân miền Bắc vẫn đang tiếp tục.

Trong đó, anh Bùi Xuân Phong, chủ nhà xe Phong Thương (tỉnh Đắk Lắk) đã đồng hành, hỗ trợ vận chuyển miễn phí các nhu yếu phẩm của người dân Tây Nguyên đến người dân ở các tỉnh miền Bắc. Hiện nay, chương trình hỗ trợ người dân miền Bắc vẫn đang tiếp tục.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-chuyen-xe-chay-xuyen-dem-dua-tam-long-nguoi-dan-tay-nguyen-ra-bac-192240912223009826.htm