Những chuyến xe cứu trợ nghĩa tình từ Đồng Nai
Những ngày qua, nhiều chuyến xe cứu trợ nghĩa tình đã rời Đồng Nai mang theo yêu thương, sẻ chia đến với bà con vùng bị thiên tai ở miền Trung. Giữa mưa lũ, khi người dân đang gặp muôn vàn khó khăn, hàng đoàn xe chở gạo, mì gói, áo mưa từ Đồng Nai lặng lẽ vượt đường xa, băng qua đường ngập nước và bùn đất để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ ở miền Trung. Tình người sưởi ấm bà con trong những ngày bão lũ, động viên bà con vượt qua khó khăn.

Đoàn thiện nguyện Vạn Sự Tùy Duyên trao nhu yếu phẩm cho người dân tại thôn 10, xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NVCC
Kịp thời tương trợ đồng bào miền Trung
Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025, miền Trung lại oằn mình trong mưa lũ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 khiến nước lũ trên các sông ở miền Trung, trong đó có sông Hương và sông Vu Gia dâng cao vượt mức báo động 3. Nhiều vùng từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi chìm trong biển nước, ngập sâu từ 1-3m.
Trước tình cảnh ấy, nhóm thiện nguyện Vạn Sự Tùy Duyên cùng Công ty Luật An Bảo Tín và Chi hội Thanh niên Thiện Tâm (ở tỉnh Đồng Nai) đã khẩn trương lên đường đến thành phố Đà Nẵng để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân nơi khúc ruột miền Trung đang oằn mình chống chọi với trận lũ lịch sử.

Các nhu yếu phẩm được xếp ngay ngắn tại Nhà văn hóa khu phố 3, phường Trảng Dài chuẩn bị cho chuyến cứu trợ đồng bào vùng bão, lũ.
Anh Nguyễn Ngọc Giang San, đại diện nhóm Vạn Sự Tùy Duyên chia sẻ: Việc tham gia cứu trợ đồng bào bị thiên tai là một trong những hoạt động thường niên của nhóm. Trước đó, khi bão số 10 (bão Bualoi) gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, nhóm đã phát động chương trình hỗ trợ người dân tại 2 tỉnh: Thái Nguyên và Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Và, khi nghe tin bão số 12 gây ảnh hưởng nặng nề cho các tỉnh miền Trung, nhóm quyết định tạm dừng kế hoạch cứu trợ đồng bào bị bão, lũ ở miền Bắc để chuyển hướng vào miền Trung, kịp thời tiếp ứng cho bà con vùng tâm lũ.
“Bên cạnh việc cứu trợ khẩn cấp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang lên kế hoạch hỗ trợ phục hồi sinh kế cho người dân vùng bão lũ trong giai đoạn sau bão. Hội sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình tặng sơn, vật liệu sửa chữa nhà giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, tái thiết lại nơi ở sau thiên tai”.
Ông NGUYỄN TẤN HƯNG, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
Đoàn xe nghĩa tình của nhóm Vạn Sự Tùy Duyên gồm nhiều xe tải lớn chở áo phao, mì gói, thuốc men, dầu nóng, nước uống cùng hàng trăm phần quà của các nhà hảo tâm. Hành trình vượt mưa gió, đoàn đến được các thôn 8, 9, 10 của xã Vu Gia (thành phố Đà Nẵng), nơi bị nước lũ chia cắt. Có nơi nhóm phải nhờ lực lượng của Quân khu 5 thả hàng cứu trợ bằng trực thăng. Có nơi nhóm phải chuyển qua sông bằng xuồng nhỏ, rồi lội giữa dòng nước lạnh để đưa quà đến tay người dân.
“Nhìn bà con ôm bao gạo, thùng mì, các phần quà được tặng vừa cảm ơn vừa khóc mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Mỗi chuyến đi là một lần nhắc nhớ về nghĩa tình và trách nhiệm” - anh Nguyễn Ngọc Giang San xúc động kể.
Anh Phan Văn Năm (ngụ xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Nhà tôi may mắn không bị ngập nước vì xây nền cao hơn mặt ruộng, nhưng nhiều hộ dân phía cánh đồng trũng thì nước dâng ngập đến cổng nhà, đi lại phải dùng ghe. Nhìn bà con chèo ghe vào nhà, nhiều nơi lúa vừa gieo xong đã chết trắng, rất thương”.
Anh Năm kể: Mấy ngày qua, trời vẫn mưa nặng hạt, nước chưa rút, đường sá lầy lội, trẻ em không thể đến trường, người lớn lo cắt cử nhau trông nhà, trông trâu, bò sợ bị cuốn trôi.
Đợt này, nhóm thiện nguyện do anh Phan Văn Cương (ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) đại diện đứng ra kêu gọi, tập kết và phân loại hàng hóa, cùng sự chung tay của nhiều người dân phường Trảng Dài và các khu vực lân cận, hướng về miền Trung thân yêu đang oằn mình trong mưa lũ.
Nhóm chỉ tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu như: sữa, bánh, gạo, mì gói, áo ấm, chăn gối, bút và sách vở, không nhận tiền mặt, nhằm đảm bảo minh bạch và chuyển đúng những vật dụng cần thiết đến bà con vùng bị ảnh hưởng.
Đến nay, nhóm đã tập kết được 3 chuyến xe hàng và gửi ra Huế với hàng chục tấn hàng hóa, mang theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề sau các cơn mưa lũ lịch sử.
Một nước, triệu tấm lòng
Không chỉ có những đoàn xe nghĩa tình lên đường cứu trợ bà con miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, mạng xã hội cũng trở thành cầu nối của hàng triệu tấm lòng thiện nguyện. Nhiều cá nhân, nghệ sĩ, người dân cùng nhau chia sẻ hình ảnh, địa chỉ cần giúp đỡ. Từ các trang cộng đồng như: Đồng Nai nghĩa tình, Người Biên Hòa…, có hàng trăm bài đăng kêu gọi quyên góp, chia sẻ đường đi, hướng dẫn tiếp tế đã giúp hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng và đến đúng nơi cần đến.

Người dân phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai cùng đóng gói để chuẩn bị đưa hàng lên xe tải kịp cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai.
Đặc biệt, dọc các tuyến đường từ Đồng Nai ra miền Trung, hình ảnh những quán ăn 0 đồng, trạm dừng chân miễn phí cho các đoàn xe cứu trợ khiến ai đi qua cũng xúc động.
Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai cho biết: Hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn công tác trực tiếp ra thăm, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ. Dự kiến, đoàn sẽ trao 500 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm 800 ngàn đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, sữa, bánh, mì ăn liền và nước uống. Chuyến đi kéo dài 4 ngày (từ 12 đến 15-11), với các điểm đến lần lượt là tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.













