Những chuyến xe đầy nghĩa tình của người dân Đắk Lắk hướng về đồng bào miền Bắc

Trong 2 ngày qua, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã có hàng chục chuyến xe nghĩa tình ngày đêm vận chuyển hàng hóa hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền Bắc.

Chiều ngày 12/9, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Phạm Khánh Quyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột - cho biết, bắt đầu từ ngày 10/9, người dân đã tấp nập mang hàng hóa đến tập kết tại số 02 Trường Chinh và 03 Nguyễn Đình Chiều (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), để gửi cho những chuyến xe 0 đồng vận chuyển ra phía Bắc hỗ trợ đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.

Nhũng chuyến xe nghĩa tình của người dân Đắk Lắk hướng về đồng bào miền Bắc. Ảnh: Trường Minh

Nhũng chuyến xe nghĩa tình của người dân Đắk Lắk hướng về đồng bào miền Bắc. Ảnh: Trường Minh

Theo bà Phạm Khánh Quyên, ban đầu, một nhà xe tại huyện Krông Ana đã chủ động kêu gọi nhận hàng hóa và chở miễn phí ra Bắc nhằm giúp đỡ người dân vùng khó khăn. Do đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột đã báo cáo, xin UBND TP. Buôn Ma Thuột chủ trương và nhận được sự đồng tình của chính quyền.

“Hội đang phối hợp thực hiện, giám sát lộ trình của các xe hàng và các điểm tiếp nhận để những suất quà bà con gửi sẽ đến được tận tay người dân vùng lũ. Việc tiếp nhận được quán triệt chỉ nhận hàng hóa, không nhận tiền và chi phí các xe di chuyển do nhà xe hỗ trợ hoàn toàn" - bà Quyên cho hay.

Các tình nguyện viên nhiệt tình tham gia hỗ trợ phân loại hàng hóa để gửi ra miền Bắc. Ảnh: Trường Minh

Các tình nguyện viên nhiệt tình tham gia hỗ trợ phân loại hàng hóa để gửi ra miền Bắc. Ảnh: Trường Minh

Tất cả mọi người chung tay góp sức nhỏ bé hỗ trợ đồng bào ở miền Bắc. Ảnh: Trường Minh

Tất cả mọi người chung tay góp sức nhỏ bé hỗ trợ đồng bào ở miền Bắc. Ảnh: Trường Minh

Tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk (số 03 Nguyễn Đình Chiểu) bắt đầu từ trưa ngày 11/9, người dân địa phương đã tấp nập mang hàng hóa đến điểm tập kết, phân loại các loại để tiện cho việc vận chuyển. Mỗi người một việc, ai cũng làm hết mình mong những chuyến hàng sớm đến với đồng bào vùng lũ.

Chị Trần Thị Kiều Vân (35 tuổi, trú ở phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Số lượng thuốc người dân mang đến ủng hộ rất nhiều nhưng nếu không chia ra từng bịch nhỏ và phân loại cụ thể từng loại thuốc thì khi các chuyến hàng đến nơi, sẽ rất khó khăn trong việc phát cho người dân nên tôi cùng các chị em ở đây đã ngồi chia nhỏ ra từng loại từ thuốc hạ sốt, dầu gió, thuốc cảm... để khi thuốc đến tay người dân sẽ tiện sử dụng nhất".

Hàng chục tấn hàng hóa được vận chuyển từ Đắk Lắk ra các tỉnh miền Bắc. Ảnh: Trường Minh

Hàng chục tấn hàng hóa được vận chuyển từ Đắk Lắk ra các tỉnh miền Bắc. Ảnh: Trường Minh

Suốt mấy ngày nay, anh Hồ Sỹ Tráng (45 tuổi, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) đã nghỉ các công việc kinh doanh, tình nguyện san sẻ và cùng người dân chất những nhu yếu phẩm lên các xe tải. Vừa lau mồ hôi trên trán, anh Tráng nói: "Tinh thần của bà con Đắk Lắk quá tuyệt vời, những chuyến hàng hóa cứ liên tiếp được chở đến không ngừng. Mọi người đều làm vì tình yêu thương đối với bà con miền Bắc, mong muốn gửi một chút tấm lòng để người dân vơi bớt khó khăn do thiên tai".

Hay tin có các chuyến xe tình nguyện, bà Lê Thị Huyền (57 tuổi, trú ở trú TP. Buôn Ma Thuột) đã mua mì tôm, các loại bánh và nhờ con cháu chở đến điểm tập kết ở trung tâm TP. Buôn Ma Thuột ở số 03 Nguyễn Đình Chiểu. "Tôi xem tin tức trên tivi, báo đài mà không cầm được nước mắt vì quá thương. Bà con miền Bắc bị ảnh hưởng quá nặng do bão lũ", bà Huyền tâm sự.

Còn chị Nguyễn Thị Kim Huệ (36 tuổi, trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) cho biết khi nghe tin các tỉnh miền Bắc chịu những ảnh hưởng rất lớn do bão lũ, chị đã kêu gọi mọi người trong gia đình, bạn bè đóng góp được số tiền hơn 70 triệu đồng để mua các nhu yếu phẩm ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc. "Bản thân tôi cũng là người kinh doanh buôn bán nên tôi đã tìm đến các nơi cung cấp hàng hóa với giá sỉ để mua cho rẻ và được số lượng nhiều cũng như chất lượng nhất, biết được việc tôi làm nên các nhà phân phối cũng đã để lại với giá gốc nên số lượng hàng hóa tôi mua được rất đa dạng", chị Huệ chia sẻ.

Chỉ trong 2 ngày 10 - 11/9, tại TP. Buôn Ma Thuột đã có 13 chuyến xe nghĩa tình chạy xuyên suốt ngày đêm để mang hàng hóa hỗ trợ kịp thời cho người dân các tỉnh miền Bắc.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đang đề xuất Ban vận động của tỉnh chuyển số tiền 1 tỷ đồng cho Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam để cứu trợ người dân miền Bắc bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng thư ngỏ để kêu gọi người dân, các tổ chức, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức của tỉnh để ủng hộ người dân vùng lũ.

Trong ngày hôm nay (12/9), một điểm tập kết hàng thứ 3 ở TP. Buôn Ma Thuột cũng đã được đi vào hoạt động để người dân trong tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc.

Trường Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-chuyen-xe-day-nghia-tinh-cua-nguoi-dan-dak-lak-huong-ve-dong-bao-mien-bac-345410.html