Những chuyến xe nghĩa tình

Những chuyến xe nghĩa tình về với xã Ba Dinh sau bão số 13, mang theo hơi ấm sẻ chia giữa lúc người dân nơi đây vẫn còn ngổn ngang khó khăn.

Ngày 4/12, tại xã Ba Dinh, Sư đoàn 307 (Quân khu 5) phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện từ các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13.

 Thượng tá Phạm Văn Phước - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 307 trao quà hỗ trợ 2 trường mầm non trên địa bàn xã Ba Dinh.

Thượng tá Phạm Văn Phước - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 307 trao quà hỗ trợ 2 trường mầm non trên địa bàn xã Ba Dinh.

Tại chương trình, hơn 11 tấn gạo, 504 thùng mì ăn liền, 4.000 bộ quần áo ấm, 500 chiếc chiếu, 150 chăn cùng hàng trăm phần quà thiết yếu được trao tận tay từng hộ dân, tiếp thêm động lực để người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Ba Dinh là xã miền núi còn nhiều khó khăn, được sáp nhập từ 2 xã Ba Giang và Ba Dinh cũ. Sau sắp xếp, xã có trên 7.250 nhân khẩu, hộ nghèo còn hơn 18%. Bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng, làm hư hỏng nhà cửa, cuốn trôi hoa màu, khiến đời sống người dân rơi vào tình trạng chồng chất khó khăn.

 Đại tá Võ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 307 trao quà cho người dân xã Ba Dinh.

Đại tá Võ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 307 trao quà cho người dân xã Ba Dinh.

Dù tuổi cao sức yếu, bà Phạm Thị Số, ở thôn Đồng Dinh, vẫn lặn lội gần chục cây số đường núi trong mưa lớn để có mặt tại trụ sở xã từ rất sớm. Bà Số chia sẻ, bão đã làm đổ nát nhiều vật dụng trong nhà, hoa màu hư hại gần hết. “Nay được nhận quà hỗ trợ, tôi mừng lắm. Cảm ơn các chú bộ đội và mọi người đã giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn”, bà Số xúc động nói.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ba Dinh Lê Thanh Phương, từ đầu năm đến nay, mưa bão liên tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân, trong đó bão số 13 gây thiệt hại nặng nề nhất. Chính quyền xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, cung cấp nhu yếu phẩm và phối hợp với các mạnh thường quân để khắc phục hậu quả.

“Hôm nay, chúng tôi rất phấn khởi khi những tấm lòng từ Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng vượt hàng trăm cây số để đến với xã Ba Dinh. Những món quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự động viên lớn lao, khẳng định tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Dinh nỗ lực vượt khó, vươn lên phát triển”, ông Phương nhấn mạnh.

 11 tấn gạo, 4.000 bộ quần áo ấm được trao tặng cho người dân xã Ba Dinh.

11 tấn gạo, 4.000 bộ quần áo ấm được trao tặng cho người dân xã Ba Dinh.

Là đơn vị được Quân khu 5 giao nhiệm vụ làm công tác dân vận tại xã Ba Dinh, nhiều năm qua, Sư đoàn 307 đã đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Chỉ tính riêng trong năm 2025, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà cho hộ nghèo, mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng, hàng trăm ngày công dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ sản xuất… góp phần củng cố tình quân - dân ngày càng bền chặt.

Đại tá Võ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 307 cho biết, đơn vị luôn theo sát tình hình địa phương và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà người dân Ba Dinh đang đối mặt.

“Chúng tôi đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, đơn vị kết nghĩa chung tay hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Mong rằng những phần quà hôm nay sẽ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất”, Đại tá Võ Văn Minh nhấn mạnh.

 Bà Phạm Thị Số vui mừng được nhận hỗ trợ.

Bà Phạm Thị Số vui mừng được nhận hỗ trợ.

 Hơn 400 người dân xã Ba Dinh được nhận quà trong ngày 4/12.

Hơn 400 người dân xã Ba Dinh được nhận quà trong ngày 4/12.

Trong đoàn thiện nguyện, anh Bùi Minh Giác - công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Quang (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ, hoạt động lần này được kết nối từ lời kêu gọi của Sư đoàn 307, tập hợp đóng góp của MTTQ xã Đông Quan, Câu lạc bộ tình nguyện trẻ Thái Bình, các nhà hảo tâm ở Thái Bình, Hà Nội, Trường Tiểu học và THCS Phú Châu, Trường Liên cấp quốc tế Asahi Thái Bình; cùng nhiều tổ chức, cá nhân khác.

“Món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của người dân ba tỉnh thành gửi gắm đến người dân miền núi Ba Dinh. Chúng tôi hy vọng những hỗ trợ này sẽ giúp người dân thêm vững tin, vượt qua bão lũ, sớm ổn định đời sống”, anh Giác chia sẻ.

Do mưa lớn, sau khi kết thúc chương trình, Công an xã Ba Dinh đã bố trí xe đưa người dân ở xa về tận nhà để đảm bảo an toàn. Những hình ảnh cùng những chuyến xe nghĩa tình thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết, của tinh thần “tương thân tương ái” vốn đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam.

Bài, ảnh: DƯƠNG NƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-70141.htm