Những con đường rợp cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân ở Nghệ An

Xuân Canh Tý đã về trên khắp mọi vùng quê, từ miền biển, đồng bằng, phố thị đến miền núi – vùng cao người dân đang náo nức sắm sửa chào đón Tết Nguyên đán đang cận kề. Không khí mừng Đảng, mừng Xuân rộn ràng khắp mọi nơi, cờ và hoa rợp trời tung bay trong gió Xuân ấm áp…

Ở thành phố Vinh, tuyến đường chính được trang hoàng lộng lẫy bằng màu cờ Tổ quốc và vô số băng rôn, khẩu hiệu khiến cho không khí đón năm mới thêm rộn ràng. Trong ảnh: Đường Lê Mao - một trong những tuyến đường đẹp nhất thành phố. Ảnh: Công Kiên

Ở thành phố Vinh, tuyến đường chính được trang hoàng lộng lẫy bằng màu cờ Tổ quốc và vô số băng rôn, khẩu hiệu khiến cho không khí đón năm mới thêm rộn ràng. Trong ảnh: Đường Lê Mao - một trong những tuyến đường đẹp nhất thành phố. Ảnh: Công Kiên

Cùng với sự nhộn nhịp của các phương tiện trong những ngày giáp Tết, sắc cờ nhuộm thắm không gian điểm tô thêm niềm vui, náo nức của thành phố quê hương Bác. Ảnh: Công Kiên

Cùng với sự nhộn nhịp của các phương tiện trong những ngày giáp Tết, sắc cờ nhuộm thắm không gian điểm tô thêm niềm vui, náo nức của thành phố quê hương Bác. Ảnh: Công Kiên

Xuôi về phía biển, các tuyến đường của thị xã Cửa Lò cũng được bà con nhân dân nhuộm đỏ sắc cờ Tổ quốc, gợi niềm vui, tình cảm với quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc. Ảnh: Đức Anh

Xuôi về phía biển, các tuyến đường của thị xã Cửa Lò cũng được bà con nhân dân nhuộm đỏ sắc cờ Tổ quốc, gợi niềm vui, tình cảm với quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc. Ảnh: Đức Anh

Việc treo cờ vào dịp lễ, Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, khẳng định tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh

Việc treo cờ vào dịp lễ, Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, khẳng định tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh

Tại cảng Cửa Hội, tàu thuyền của bà con ngư dân đã trở về neo đậu. Trên các nóc tàu, rừng cờ Tổ quốc phấp phới tung bay. Ảnh: Đức Anh

Tại cảng Cửa Hội, tàu thuyền của bà con ngư dân đã trở về neo đậu. Trên các nóc tàu, rừng cờ Tổ quốc phấp phới tung bay. Ảnh: Đức Anh

Ngược lên các huyện miền Tây, khắp mọi nẻo đường ở huyện Con Cuông cũng được bà con trang trí bằng màu cờ đỏ thắm như cất lên niềm vui trước thêm mùa Xuân Canh Tý và mừng Đảng quang vinh bước sang tuổi 90. Ảnh: Đình Tuân

Ngược lên các huyện miền Tây, khắp mọi nẻo đường ở huyện Con Cuông cũng được bà con trang trí bằng màu cờ đỏ thắm như cất lên niềm vui trước thêm mùa Xuân Canh Tý và mừng Đảng quang vinh bước sang tuổi 90. Ảnh: Đình Tuân

Và ở thị trấn Hòa Bình (Tương Dương), cùng với các tuyến đường chính, trong các ngõ nhỏ, bà con cũng kỳ công trang trí cờ và kết hoa, đèn khiến con đường thêm lộng lẫy. Tất cả đang hướng về một mùa Xuân ngập tràn sức sống, thể hiện niềm tin yêu với Đảng quang vinh. Ảnh: Đình Tuân

Và ở thị trấn Hòa Bình (Tương Dương), cùng với các tuyến đường chính, trong các ngõ nhỏ, bà con cũng kỳ công trang trí cờ và kết hoa, đèn khiến con đường thêm lộng lẫy. Tất cả đang hướng về một mùa Xuân ngập tràn sức sống, thể hiện niềm tin yêu với Đảng quang vinh. Ảnh: Đình Tuân

Ảnh: Công Kiên - Đức Anh - Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-con-duong-rop-co-hoa-mung-dang-mung-xuan-o-nghe-an-261188.html