Những con người nghĩa tình, đôn hậu
Không chỉ là vùng đất của những bãi biển xanh, thắng cảnh hữu tình, Quảng Ngãi còn để lại dấu ấn về tình người đôn hậu, chất phác. Những việc làm giản dị, thầm lặng, ấm áp nghĩa tình đã làm nên 'chất Quảng Ngãi' rất riêng.
Sẵn sàng chia sẻ giọt máu hồng
Phong trào hiến máu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Lực lượng tình nguyên viên hiến máu ngày càng đông đảo cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng trong việc kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân.
Trong số các câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu sống, CLB Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi là một trong những CLB thu hút rất nhiều thành viên. Đây không chỉ là cộng đồng kết nối những tấm lòng nhân ái mà còn là địa chỉ tin cậy để tìm kiếm nguồn máu khẩn cấp.

Người được xem như “thủ lĩnh” của CLB Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi là anh Đào Nhật Sơn (37 tuổi), chuyên viên Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Anh Sơn kể, tôi tham gia hiến máu lúc còn là sinh viên. Cho đến một lần, người bạn có người nhà cần truyền tiểu cầu gấp đã liên hệ đến tôi.
“Khi đến bệnh viện để hiến tiểu cầu, tôi chưa biết hiến máu và hiến tiểu cầu khác nhau như thế nào. Lúc đó, các y, bác sĩ đã tư vấn giúp tôi hiểu tiểu cầu cần trong các trường hợp đột xuất như cấp cứu, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Từ đó, tôi có ý tưởng kết nối và thành lập CLB những người cùng chung chí hướng, đến với hiến máu với tinh thần sống là cho đi, không toan tính, vụ lợi”, anh Sơn cho hay.

Anh Đào Nhật Khoa, thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi, cùng vợ tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: NVCC
Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi thành lập năm 2016. Đến nay, CLB có hơn 3.000 thành viên ở nhiều độ tuổi, công việc, nghề nghiệp khác nhau, trong đó có 200 thành viên chủ lực, thường xuyên tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu. Trung bình mỗi năm CLB hiến khoảng 400 đơn vị máu, kịp thời cung cấp cho bệnh viện cứu sống bệnh nhân nguy kịch. Riêng anh Đào Nhật Sơn đã có 60 lần hiến máu, trong đó có hàng chục lần hiến tiểu cầu.
Mới đây, các thành viên CLB Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi đã hiến 6 đơn vị tiểu cầu cho một trường hợp bị tai nạn giao thông nguy kịch cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thay vì nhận chế độ hỗ trợ cho mỗi lần hiến tiểu cầu, các thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi đóng góp quỹ để tặng quà cho các bệnh nhân nghèo chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: ĐVCC
Anh Mai Văn Lực (29 tuổi), ở xã Đông Sơn, hiện công tác tại Phòng Báo điện tử và Nội dung số (Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi), là một trong những thành viên tích cực của CLB. Anh Lực chia sẻ, các thành viên của CLB thường “để dành” hiến tiểu cầu trong các tình huống khẩn cấp. Khi có trường hợp bệnh nhân cần tiểu cầu, thông tin nhanh chóng được cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội của CLB, thu hút sự hưởng ứng của hàng trăm thành viên. Không chỉ sẵn lòng hiến máu, các thành viên còn “giành nhau” để được hiến tiểu cầu.
“Mỗi giọt máu cho đi, góp phần tăng thêm cơ hội sống cho người bệnh. Các thành viên luôn trong tâm thế sẵn sàng hiến máu, tiểu cầu. Chỉ cần cầm điện thoại trễ vài phút, đã có người khác đăng ký hiến trước, phải chờ đến lần sau”, anh Lực bày tỏ.
Từ những tấm lòng thầm lặng, CLB đã xây dựng, phát triển và những giọt máu hồng sẻ chia của các thành viên CLB đã cứu sống nhiều bệnh nhân. Điều ý nghĩa nữa là thông qua hoạt động của CLB đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa và thông điệp về hiến máu tình nguyện.
Trợ lực cho các hộ nghèo vươn lên
Đến nay, 2 người con của ông Nguyễn Vận (52 tuổi) và bà Bùi Thị Hòa (51 tuổi), ở xóm 5, thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, đã tốt nghiệp đại học. Cả 2 đều đã ra trường có việc làm ổn định. Người làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, người sang Nhật Bản làm việc theo hợp đồng. Các khoản vay từ nguồn vốn chính sách của ông Vận và bà Hòa lần được được các con gửi về trả nợ.
Phía sau câu chuyện về sự nỗ lực vươn lên của gia đình ông Vận, bà Hòa có phần động viên, khuyến khích của bà Nguyễn Thị Chúc (55 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ kiêm Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Thọ Lộc Tây.

Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Lộc Tây triển khai mô hình thu gom phế liệu để hỗ trợ phụ nữ khó khăn trên địa bàn thôn. Ảnh: B.HÒA
Bà Chúc nhớ lại, khoảng năm 2010, bà Bùi Thị Hòa bị tai nạn giao thông nặng, không có khả năng lao động, trong khi gia đình còn 2 con đang độ tuổi ăn học. Bà Chúc đã quyên góp, kết nối giúp đỡ một phần để bà Hòa có thêm điều kiện chữa trị.
“Vợ chồng ông Vận, bà Hòa còn được tạo điều kiện vay vốn sinh kế cho hộ nghèo, sau đó vay vốn dành cho hộ cận nghèo. Với tinh thần, nghị lực vươn lên, bà Hòa vừa chữa bệnh, vừa tập vật lý trị liệu, rồi tập trung chăn nuôi để dần thoát nghèo. Ban đầu, gia đình nuôi một con bò đến nay đã có 3 con bò. Sức khỏe cải thiện, bà Hòa vào TP.Hồ Chí Minh để làm thuê, nuôi con học đại học. Câu chuyện về gia đình bà Hòa khiến nhiều người nể phục về ý chí, quyết tâm và sự nỗ lực, tình cảm ấm áp của một người mẹ hết lòng yêu thương, hy sinh vì con cái”, bà Chúc chia sẻ.
Ở thôn Thọ Lộc Tây, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nguyễn Thị Chúc luôn sâu sát với hội viên, nhất là các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài gia đình ông Vận, bà Hòa, Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Lộc Tây còn kết nối để các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ gia đình Bùi Thị Ánh Tuyết (41 tuổi), ở xóm 4, thôn Thọ Lộc Tây, một con bò làm sinh kế. Sức khỏe 2 vợ chồng chị Tuyết không tốt, còn con gái thứ 2 chậm phát triển, nên sự hỗ trợ đã động viên gia đình chị Tuyết vươn lên trong cuộc sống.
Đảm nhận nhiều công việc ở thôn, luôn tất bật nhưng lúc nào bà Chúc cũng xông xáo, nhiệt huyết. Bà thường xuyên động viên, kết nối với tấm lòng để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thôn. Cuối tháng 2/2025, Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Lộc Tây đã triển khai mô hình thu gom phế liệu để hỗ trợ phụ nữ khó khăn. Từ số tiền bán phế liệu, Chi hội Phụ nữ thôn đến thăm hỏi, tặng quà một số trường hợp khó khăn, đau ốm ngặt nghèo.
Dấu ấn trong lòng cộng đồng
Những phần quà đến tận tay hộ nghèo, những buổi tập dưỡng sinh rộn rã tiếng cười, hay những đồng vốn nhỏ giúp nhiều gia đình vượt khó… đó là những việc làm của bà Vũ Thị Ngoãn (69 tuổi), ở phường Kon Tum, để lại dấu ấn trong lòng cộng đồng.
Những năm qua, bà Ngoãn đã kết nối, vận động hàng trăm suất quà tặng các gia đình khó khăn ở địa phương. Mỗi phần quà nhỏ gồm gạo, mì tôm nhưng chan chứa tình thương đã tiếp thêm động lực giúp nhiều người vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ vật chất, bà Ngoãn còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người dân địa phương.
Trong vai trò Chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Kon Tum, bà Ngoãn đã kết nối, thu hút nhiều người tham gia CLB. Từ vài chục thành viên ban đầu, đến nay CLB có hơn 200 hội viên, hoạt động theo phương châm “sống khỏe, sống vui, sống thọ, sống có ích cho gia đình và xã hội”. Các buổi tập dưỡng sinh hằng tối, sinh hoạt văn nghệ cuối tuần trở thành điểm hẹn tinh thần cho người dân tại phường.

Bà Vũ Thị Ngoãn (bên trái) thường xuyên kết nối, trao đổi với hội viên. Ảnh: N.BAN
Bà Ngoãn cũng thường xuyên quan tâm động viên những gia đình có con em đi công tác xa sau khi hợp nhất tỉnh. Với bà Ngoãn, đó không chỉ là sự động viên tinh thần mà còn là lời nhắn nhủ thế hệ trẻ luôn tin tưởng, yên tâm công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Một trong những hoạt động để lại dấu ấn lớn do bà Ngoãn khởi xướng đó là mô hình tiết kiệm “Nhóm Có giúp Nhóm Khó”. Từ sự hỗ trợ chung tay của những tấm lòng nhân ái, nhiều hộ nghèo được hỗ trợ vốn nhỏ để chăn nuôi, buôn bán, vượt qua lúc hoạn nạn. Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, khẳng định tính nhân văn và hiệu quả của mô hình.
Trước đây, bà Ngoãn từng đảm nhận Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thắng Lợi, nay là phường Kon Tum. Đến nay, ở tuổi ngoài 60, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền hậu, bà Ngoãn vẫn nhiệt tình trong từng công việc. Bà Ngoãn chia sẻ, còn sức khỏe, tôi vẫn luôn nhiệt huyết, nỗ lực san sẻ, hỗ trợ các mảnh đời khó khăn.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/quang-ngai-vung-dat-nghia-tinh-don-hau-chat-phac-58260.htm