Những cột mốc chủ quyền trên biển khơi

Lênh đênh trên các vùng biển xa, những lá cờ Tổ quốc đỏ tươi trên nóc tàu đánh cá của ngư dân là 'cột mốc sống', đánh dấu chủ quyền thiêng liêng và là điểm tựa để người dân chấp hành pháp luật, vươn khơi bám biển.

Vừa đi một chuyến biển đánh cá thu tại vùng biển của tỉnh Quảng Bình, tàu cá của ông Phạm Văn Đông (SN 1975), trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) nay về cảng Gianh để bán hải sản cho đơn vị thu mua, rồi neo đậu luôn ở đây chờ ngày tiếp tục ra khơi.

Lá cờ Tổ quốc vừa được thay từ chuyến biển ngắn ngày vẫn còn mới, đỏ thắm và bay phấp phởi trong gió biển mặn mòi. Ngư dân Phạm Văn Đông cho biết, cứ mỗi khi chuẩn bị ra khơi, bên cạnh hành trang là bạn thuyền, ngư lưới cụ, kiểm tra các thiết bị kết nối,… lá cờ Tổ quốc chính là vật bất ly thân của con tàu hơn 700CV mà ông xem là tài sản lớn để kiếm kế mưu sinh của gia đình.

Ngư dân Quảng Bình sửa lại lá cờ trên đỉnh tàu

Ngư dân Quảng Bình sửa lại lá cờ trên đỉnh tàu

Ngư dân lao động sau chuyến biển trở về

Ngư dân lao động sau chuyến biển trở về

Con tàu với các lá cờ vừa được thay mới

Con tàu với các lá cờ vừa được thay mới

“Không có cờ mô đi được. Cứ quy định tàu mình đi đánh cá sẽ phải treo cờ đỏ sao vàng, mà cờ phải mới, đẹp. Chứ cờ bị gió biển quật mà cũ với xấu là chúng tôi phải thay ngay liền”, ông Phạm Văn Đông cho biết.

Như vậy, nếu tàu đi biển nhiều, gió lớn, cờ sẽ được thay trong mỗi tuần, hoặc khi chủ tàu thấy cờ có dấu hiệu sờn cũ. Vì vậy, các tàu đi chuyến biển dài ngày thường chuẩn bị sẵn cờ Tổ quốc và cất trang trọng trong một ngăn tủ trên gian chính của thuyền.

Chiếc tàu thu mua hải sản của bà con ngư dân địa phương cũng neo đậu gần cảng Gianh, với lá cờ Tổ quốc đặt cao hơn ngay mũi thuyền. Bạn thuyền Hoàng Quang, trú tại thị xã Ba Đồn, hướng về lá cờ đỏ rồi nói: “Tổ quốc thì luôn được đặt lên hàng đầu, ở ngay mũi thuyền mà tiên phong đi trước đó cô ạ”.

Cũng theo những ngư dân chất phác, rám màu nắng của gió biển nơi đại dương, khi lênh đênh trên biển, lá cờ Tổ quốc giúp cả đội tàu vững tin đánh cá, làm ăn kinh tế trên vùng biển của quê hương. Đó cũng là lời nhắc nhở để tuân thủ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và không vi phạm quy định về khai thác IUU.

Lá cờ Tổ quốc là điểm tựa của ngư dân trên biển

Lá cờ Tổ quốc là điểm tựa của ngư dân trên biển

Thượng tá Lê Văn Tính, Chính trị viên Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, việc chấp hành của người dân trên biển rất tốt trong việc treo cờ Tổ quốc cũng như các chính sách khác. “Lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng và con tàu cắm cờ chính là cột mốc sống ở trên biển, nhắc nhở bà con ngoài việc đánh bắt thủy hải sản, làm ăn kinh tế, còn hiểu rằng bản thân là một trong những lực lượng cùng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo”, Thượng tá Lê Văn Tính chia sẻ.

Ngoài công tác kiểm tra, tuần tra, giám sát hoạt động nghề cá của Hải đội 2, Thượng tá Lê Văn Tính cũng cho biết, đơn vị thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền xuyên suốt trong quá trình công tác trên biển.

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tuyên truyền cho người dân về chống khai thác IUU

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tuyên truyền cho người dân về chống khai thác IUU

Những tàu đánh cá neo đậu trên cảng Gianh (Quảng Bình)

Những tàu đánh cá neo đậu trên cảng Gianh (Quảng Bình)

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ trên biển

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ trên biển

“Chúng tôi trao đổi, hỏi han, động viên, tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời tặng cờ Tổ quốc, cấp phát các tờ rơi cho bà con ngư dân để người dân hiểu về trách nhiệm của mình khi phát triển kinh tế trên vùng biển của Tổ quốc. Và người dân cũng chính là tai mắt của Hải đội 2 ở trên biển, giúp cho lực lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị”.

Về với bờ, con tàu của ngư dân Phạm Hữu Lưu (SN 1981), trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang rộn ràng chuyển cá, mực lên luôn kho đông của xe ô tô tải vận chuyển. Tâm sự sau chuyến đi dài, người ngư dân ở tỉnh bạn cho hay, con tàu của anh và các bạn thuyền vốn đi đánh bắt ở vùng biển xa, gần với ngư trường quần đảo Trường Sa. Khi ấy, lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam là niềm tự hào và cũng là chỗ dựa vững chắc của cả đội thuyền trên biển khơi mênh mông.

Bài và ảnh: Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/nhung-cot-moc-chu-quyen-tren-bien-khoi--i386531/