Những cử tri đặc biệt ở xã thuần nông ven sông Hồng
Phía sau mỗi lá phiếu là những câu chuyện đời thường và kỳ vọng giản dị của người dân về việc làm, an sinh xã hội và sự phát triển của quê hương.
Ở một xã thuần nông còn nhiều khó khăn như Liên Minh, nơi phần lớn người dân vẫn gắn bó với ruộng đồng và những bãi bồi ven sông, mong muốn của cử tri cũng giản dị và chân thành như chính cuộc sống thường ngày của họ.
Đó không phải là những kỳ vọng lớn lao hay xa vời, mà là mong muốn có thêm việc làm ổn định cho con cháu, được quan tâm nhiều hơn đối với người già, người yếu thế, và trên hết là hy vọng quê hương có thêm cơ hội phát triển để cuộc sống của người dân bớt nhọc nhằn.

Cụ Đào Thị Chỉ đạp xe đi bỏ phiếu ở Cụm 4, xã Liên Minh. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Trong số những cử tri có mặt từ rất sớm tại điểm bỏ phiếu có cụ Đào Thị Chỉ, 80 tuổi, tự đạp chiếc xe đạp cũ đến nhà văn hóa thôn tham gia bầu cử. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn minh mẫn và cho biết mình đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, nên mỗi kỳ bầu cử đều cố gắng đến điểm bỏ phiếu từ sớm.
“Mỗi lần đi bầu tôi thấy rất vui, vì được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho dân. Mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con ở vùng nông thôn như chúng tôi,” cụ Chỉ chia sẻ.

Bà Trần Thị Dung trên đường đến khu vực bỏ phiếu số 23, xã Liên Minh. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Không xa khu vực bỏ phiếu, bà Trần Thị Dung, 71 tuổi, một người già neo đơn trong thôn, cũng lặng lẽ bước vào điểm bầu cử với dáng lưng đã còng theo năm tháng. Dù việc đi lại không còn dễ dàng như trước, bà vẫn cố gắng tự mình đến bỏ phiếu, bởi theo bà, ngày bầu cử là dịp quan trọng để người dân thể hiện tiếng nói của mình đối với sự phát triển của địa phương.
Điều bà mong mỏi nhất là các đại biểu được lựa chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến những chính sách an sinh xã hội dành cho người cao tuổi, đặc biệt là những người neo đơn không có nhiều nguồn hỗ trợ trong cuộc sống.

Ông Lê Xuân Chén, cựu thanh niên xung phong, với những kỳ vọng về chế độ chính sách dành cho người có công. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Mong muốn của ông Lê Xuân Chén, 71 tuổi, cựu thanh niên xung phong, lại gắn với nỗi trăn trở rằng vẫn còn không ít người từng tham gia lực lượng này chưa được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách.
“Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến lực lượng thanh niên xung phong, bởi đó là những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước từ khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đôi khi vẫn còn thiệt thòi,” ông Chén chia sẻ.

Bà Lê Thị Lợi cùng các cử tri trong thôn trong sáng ngày bầu cử. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Trên con đường làng, bà Lê Thị Lợi, 70 tuổi, trò chuyện với những người quen trong thôn về kỳ vọng vào những ứng viên. Bà quan tâm nhất là những người thực sự gần gũi với đời sống của người dân và có tâm huyết với các hoạt động cộng đồng.
Bà cho rằng ở vùng nông thôn như Liên Minh, các chương trình dành cho thanh niên, phụ nữ và người cao tuổi có ý nghĩa rất lớn, bởi đó không chỉ là những hoạt động sinh hoạt đơn thuần mà còn góp phần gắn kết cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
“Chúng tôi mong chọn được những người thật sự hiểu đời sống của bà con để tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng,” bà Lợi nói.
Trong những chia sẻ tại điểm bỏ phiếu, anh Lê Văn Tưởng, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Cụm 4, bày tỏ nhiều trăn trở về câu chuyện phát triển của quê hương, khi đã chứng kiến và trực tiếp đóng góp vào sự đổi thay của xã nhà suốt hơn ba thập kỷ qua.
Theo anh Tưởng, Liên Minh là xã thuần nông nằm ven sông Hồng, đất đai còn rộng nhưng đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bởi phần lớn lao động trẻ phải đi làm ăn xa, trong khi tại địa phương vẫn còn một lực lượng lao động trung niên khá lớn chưa có việc làm ổn định.
Chính vì vậy, điều anh mong muốn nhất là địa phương có thể tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các vùng lân cận để mở thêm cơ hội phát triển cho người dân.

Anh Lê Văn Tưởng, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Cụm 4, luôn đồng hành với sự phát triển của địa phương. Ảnh: Kiều Thoan Thu
“Liên Minh có nhiều lợi thế về quỹ đất, lại nằm gần các tuyến giao thông quan trọng nên nếu có doanh nghiệp đầu tư hoặc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho người dân, đời sống của bà con chắc chắn sẽ ổn định hơn,” anh Tưởng nói.
Theo anh, ngoài nông nghiệp, địa phương cũng có thể từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái gắn với vùng bãi ven sông Hồng, nơi còn giữ được nhiều cảnh quan tự nhiên và không gian làng quê đặc trưng.
“Chỉ cần có thêm sự kết nối và định hướng phát triển phù hợp, Liên Minh hoàn toàn có thể tạo thêm việc làm cho người dân ngay tại quê nhà, nhất là với những lao động dôi dư,” anh Tưởng chia sẻ.

Cụ Hoàng Ngọc Tắc có nhiều năm gắn bó với công tác bầu cử. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Ở góc độ của người nhiều năm tham gia công tác bầu cử, cụ Hoàng Ngọc Tắc, 78 tuổi, cho biết bắt đầu làm nhiệm vụ này từ năm 1972. Khi đó, nhiệm kỳ bầu cử diễn ra hai năm một lần, việc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức riêng. Điều kiện còn nhiều khó khăn, thậm chí có những lần mất điện, tổ bầu cử phải thắp đèn bão để kiểm phiếu thâu đêm đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau.
“Thời chúng tôi còn nhiều khó khăn nhưng ai cũng làm việc rất hăng say và có trách nhiệm. Bây giờ con cháu có điều kiện thuận lợi hơn nhờ công nghệ và máy móc hiện đại, nên càng phải giữ được tinh thần tâm huyết với công việc chung," cụ Tắc nhấn mạnh.
Từng phụ trách lĩnh vực tư pháp và tài chính ở địa phương, từ năm 2011 đến nay, cụ Tắc tiếp tục tham gia công tác bầu cử tại xã, trở thành một trong những người gắn bó lâu năm với hoạt động này.
Trong ngày bầu cử, những câu chuyện giản dị của các cử tri ở Liên Minh phần nào phản ánh đời sống và suy nghĩ của người dân vùng quê phía Nam sông Hồng. Không có những kỳ vọng lớn lao, mỗi lá phiếu gửi gắm mong muốn quê hương sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới.











