Những cử tri tuổi 'vàng'

Dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng nhiều cử tri tuổi 'vàng' vẫn hăng hái đi bầu cử. Đây không chỉ là thực hiện quyền và trách nhiệm mà họ còn gửi gắm sự mong đợi, kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo tương lai của đất nước.

>>> Tưng bừng ngày hội của toàn dân

Cụ Phạm Duy Hiếu ở khu dân cư Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách bỏ lá phiếu bầu cho đại biểu mình tin tưởng, lựa chọn

Cụ Phạm Duy Hiếu ở khu dân cư Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách bỏ lá phiếu bầu cho đại biểu mình tin tưởng, lựa chọn

Phấn khởi

Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong tổ bầu cử và nhiều cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 6 của xã Thanh Lang (Thanh Hà) để dự lễ khai mạc. Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên lễ khai mạc không đông như những năm trước nhưng vẫn trang trọng.

Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử, bà Phạm Thị Nghiễm (89 tuổi), một trong những cử tri cao tuổi ở thôn Lan Can 3 háo hức khi tự tay cầm lá phiếu cử tri của mình để đi bầu cử. Lần bầu cử này có ý nghĩa rất lớn vì bà là một trong những cử tri cao tuổi của tổ bầu cử số 6, xã Thanh Lang. Lá phiếu của bà không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là tâm tư, tình cảm bà gửi gắm vào các đại biểu.

Đầu giờ sáng 23.5, cụ Phạm Duy Hiếu (97 tuổi) được các con đưa ra điểm bỏ phiếu tại khu dân cư Nhân Hưng (thị trấn Nam Sách). Cụ Hiếu chia sẻ: "Đây là lần thứ 15 tôi đi bỏ lá phiếu cử tri của mình. Dù chân đau, ít khi ra ngoài nhưng tôi vẫn thường xuyên nghe loa đọc danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Các đại biểu ứng cử đều là những người xứng đáng đại diện cho nhân dân".

Theo ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Nam Sách, qua rà soát thị trấn có hơn 2.000 cử tri cao tuổi. 1/3 trong số đó từ 80 tuổi trở lên. Hầu hết các cử tri đều bảo đảm sức khỏe để tự bỏ phiếu, lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Đây cũng là những kỳ vọng, mong muốn của các cụ gửi gắm cho thế hệ con cháu.

Bà Phạm Thị Nghiễm ở thôn Lan Can 3, xã Thang Lang (Thanh Hà) nâng niu tấm thẻ cử tri trên tay

Bà Phạm Thị Nghiễm ở thôn Lan Can 3, xã Thang Lang (Thanh Hà) nâng niu tấm thẻ cử tri trên tay

Kỳ vọng

Hướng về ngày hội non sông, cùng với nhiều cử tri trong huyện Kim Thành, bà Nguyễn Thị Suốt (89 tuổi) ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên vui mừng, phấn khởi khi còn đủ sức khỏe để tự đi bầu cử. Bà từng tham gia nhiều cuộc bầu cử nhưng chưa lần nào thấy vui, hạnh phúc và kỳ vọng như nhiệm kỳ này. "Tôi lựa chọn những đại biểu là người trẻ vì tôi mong muốn họ sẽ đại diện nói lên tiếng nói của người dân. Đây cũng là sự kỳ vọng lớn nhất của tôi với thế hệ trẻ", bà Suốt nói.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc bầu cử quan trọng quyết định nhiều vấn đề lớn của đất nước. Bằng lá phiếu của mình, các cử tri đều mong muốn sẽ bầu chọn ra những người đủ đức, đủ tài để phục vụ nhân dân, đất nước. Đặc biệt, với các cử tri ở tuổi "vàng" thì lá phiếu không chỉ thể hiện quyền, nghĩa vụ của mình mà còn gửi gắm cả kỳ vọng vào sự đổi thay của quê hương, đất nước và mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu sau này.

TRẦN HIỀN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/nhung-cu-tri-tuoi-vang-168160