Những cung bậc cảm xúc trong 'Mắt biếc giai nhân 2'

Đêm nhạc Lam Phương 'Mắt biếc giai nhân 2' đã đem đến cho khán giả một cung bậc đầy cảm xúc tại Hà Nội. Đây cũng là đêm nhạc thứ 9 trong chuỗi kỷ niệm 70 năm âm nhạc Lam Phương.

Các ca sĩ Quang Dũng và Lệ Quyên trong đêm nhạc "Mắt biếc". (Ảnh: Nhà sản xuất)

Các ca sĩ Quang Dũng và Lệ Quyên trong đêm nhạc "Mắt biếc". (Ảnh: Nhà sản xuất)

Nhắc tới âm nhạc Lam Phương là nhắc tới những bản tình ca ngọt ngào sâu lắng nhưng cũng dung dị như tâm hồn và bản chất con người Việt Nam. Nhạc sĩ Lam Phương trong suốt 70 năm miệt mài sáng tác không ngừng nghỉ để lại một di cảo đồ sộ cho công chúng yêu nhạc người Việt Nam trên toàn thế giới rồi ra đi mãi mãi để lại “Trăm nhớ ngàn thương”.

Thực hiện 11 show âm nhạc Lam Phương trong đó 9 show của chuỗi Kỷ niệm 70 năm Âm nhạc Lam Phương, rất nhiều khán giả quen thuộc của Vạn Show cho rằng dường như đạo diễn Vạn Nguyễn là người duy nhất bắt được “tần số rung động” sâu thẳm trong âm nhạc Lam Phương, để rồi năm này qua năm khác, bất kể thời tiết hay dịch bệnh, đều đặn đêm nhạc Lam Phương vẫn diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên cả nước. Đó không còn là những show ca nhạc mà trở thành “nỗi nhớ thường niên” đối với khán giả từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh, để mà mong mỏi, đợi chờ.

Có thể dễ dàng nhận thấy, những năm gần đây cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh trong lĩnh vực giải trí và cả sự thay đổi thị hiếu của khán giả, những nhà “làm show” cũng khó mà trụ vững. Nhạc Lam Phương không kén người nghe nhưng lại “kén” một thế hệ nghe, bởi ở góc độ nào đó, những đêm nhạc trữ tình đòi hỏi nhiều trải nghiệm tâm hồn sâu sắc như thế này tưởng như ít khi kéo được giới trẻ đến rạp!

Thế nhưng, vẫn miệt mài với những đêm nhạc Lam Phương, Vạn Nguyễn đã làm bằng đam mê và nỗ lực không ngừng. Anh đã trở thành nhà sản xuất gắn bó sâu sắc đặc biệt với âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương tại Việt Nam. Cho đến giờ, nhiều khán giả sành nghe thường nhắc đến Lam Phương là nhắc đến “Vạn Show”.

Nhà sản xuất, đạo diễn Vạn Nguyễn, người thành lập và đại diện của Vạn Show từng nói: “Tôi yêu mến nhạc sĩ Lam Phương từ hơn 20 năm qua, và tìm thấy ẩn sâu trong ấy được niềm đồng cảm, sự an ủi không nói thành lời. Show diễn Nhạc Lam Phương đầu tiên tôi thực hiện tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô năm 2017 là cái duyên để đến hôm nay tôi được mê mải trong dòng nhạc ấy bằng toàn tâm hân hoan trong hạnh nguyện”.

Với gia tài sáng tác đồ sộ hàng trăm ca khúc cùng sức viết bền bỉ qua hàng thập kỷ, có thể thấy rằng ở Lam Phương chính là sự bén nhạy của một tâm hồn nghệ sĩ với những rung động dạt dào. Âm nhạc của ông đề cập tới nhiều mảng đề tài, nội dung và thể loại, nhiều nhánh rẽ về phong cách… nhưng ở địa hạt nào ông cũng đặc biệt thành công và được khán thính giả đón nhận nồng nhiệt.

Lam Phương rất dễ dàng biến những cảm xúc dù rất nhỏ trong tim trở thành những giọt nhạc say đắm lòng người, không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình mẫu tử, tình yêu quê hương nồng nàn da diết.

Trong “Mắt biếc giai nhân 2”, với những tần số rung động ấy, khán giả đã được thưởng thức những nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Lam Phương cùng với một nhạc sĩ cũng rất nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, lãng mạn giàu chất thơ, đó chính là nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Chương trình kỷ niệm 70 âm nhạc Lam Phương có sự song hành của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, bởi lẽ các nhà tổ chức đã tìm được sự đồng điệu. Nhạc của Nhạc sĩ Lam Phương hay nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đều thấy toát lên một vẻ đẹp duy mỹ từ ca từ tới giai điệu, rất trau chuốt cẩn thận như được chắt chiu từ chính những thăng trầm của cuộc sống.

Về chủ đề “Mắt biếc giai nhân”, chủ đề nối tiếp trong chuỗi show Kỷ niệm 70 năm Âm nhạc Lam Phương, Nhà sản xuất, đạo diễn Vạn Nguyễn chia sẻ: “Với mỗi tâm hồn thi nhân nghệ sĩ, tiếng sét ái tình luôn được bắt nguồn từ ánh mắt đầu tiên, cái nhìn của con mắt kẻ si tình khi bất chợt gặp phải một thoáng mơ màng người thiếu nữ, hay chạm phải cái nhìn e lệ duyên thầm... cơn say bắt đầu từ đấy để biết bao những trước tác bất hủ sống mãi trong lòng công chúng được chào đời”.

“Mắt biếc giai nhân 2” nhấn mạnh vào âm nhạc, âm thanh và ánh sáng, sự tối giản cảnh trí và lược bỏ các yếu tố phụ diễn khác. Xuyên suốt đêm nhạc, các giác quan của khán giả đã thực sự đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc thật tuyệt vời được đem tới bởi âm nhạc, nghệ thuật trình diễn ánh sáng và tiếng hát đầy mê hoặc của các nghệ sĩ Lệ Quyên, Quang Dũng, Minh Thu và Tiến Hưng cùng giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Dương Hùng và Dương Hùng Band…và sự đồng hành của Buzzup.

Theo Baonhandan

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nhung-cung-bac-cam-xuc-trong-mat-biec-giai-nhan-2!-196905.html