Những cuốn sách mang hơi ấm yêu thương
Giữa lúc học sinh vùng lũ đang thiếu thốn đủ bề, nhiều tấm lòng hảo tâm đã kịp thời sẻ chia. Sau cơn bão số 11 gây thiệt hại nặng nề tại Thái Nguyên, khi các trường học còn tất bật dọn dẹp bùn đất để sớm ổn định việc học, thì những món quà giản dị như cuốn vở mới, quyển sách lành được gửi đến như tiếp thêm động lực và niềm vui đến trường của các em.

Bà Lê Thị Yến cùng các thành viên gia đình chuẩn bị sách giáo khoa để tặng học sinh.
Chuyến xe yêu thương chở sách về với học trò vùng lũ
Gần một tuần sau khi cơn lũ đi qua, tại bến xe khách Thái Nguyên, một chuyến xe đặc biệt vừa cập bến, mang theo gần 100 bộ sách giáo khoa mới tinh. Đây là món quà chứa đựng tình cảm của gia đình ông bà Lê Thị Yến và Vũ Quang Toàn, ở phường Trung Thành, gửi tặng học sinh Trường THCS Chùa Hang 1, là một trong những ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.
Bà Lê Thị Yến xúc động chia sẻ: Xem trên truyền hình thấy nhiều trường học bị ngập, sách vở chìm trong bùn đất, tôi xót xa lắm. Các em học sinh cũng như con cháu mình, không có sách vở thì làm sao học được. Thế là tôi bàn với gia đình mua sách giáo khoa tặng để góp phần hỗ trợ các cháu tiếp tục đến trường.
Nhưng, để có đủ số lượng sách lúc này không hề dễ dàng. Trận lũ vừa qua, nhiều nhà sách ở Thái Nguyên cũng bị ngập, hàng hóa hư hỏng nặng.
Nhờ bạn bè giới thiệu, gia đình đã kết nối được với một công ty phát hành sách ở Thanh Hóa. Chỉ trong chưa đầy một ngày, họ đã gom đủ và gửi về kịp chuyến xe đầu tiên, bà Lê Thị Yến cho biết thêm.
Ngày đến trường trở lại - niềm vui từ những cuốn sách mới



Gia đình bà Lê Thị Yến và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, tặng sách vở cho học sinh Trường THCS Chùa Hang 1
Sáng thứ Hai, ngày đầu tiên học sinh Trường THCS Chùa Hang 1 trở lại lớp sau thời gian tạm nghỉ vì lũ. Sân trường hôm nay rộn ràng khác thường. Những cuốn sách mới được trao tận tay học sinh.
Cùng với gia đình bà Yến thì bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, ở phường Tân Lập và các con cũng góp thêm 2.000 cuốn vở, trị giá 25 triệu đồng để tặng cho học sinh vùng lũ.
Bà Xuân chia sẻ: Những việc chúng tôi làm chẳng đáng kể gì so với mất mát mà giáo viên và học sinh vùng ngập phải trải qua. Chỉ mong những cuốn sách, cuốn vở này giúp các cháu học sinh có thêm động lực, thấy rằng quanh mình luôn có những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân tặng vở cho học sinh Trường THCS Chùa Hang 1.
Trong trận mưa lũ, Trường THCS Chùa Hang 1 bị ngập sâu, nhiều bàn ghế, thiết bị dạy học hư hại. Trong số 812 học sinh, có tới khoảng 700 em nhà bị ngập úng nặng, không ít em mất hết sách vở và đồ dùng học tập.
Ngay sau khi nước rút, tập thể cán bộ, giáo viên cùng phụ huynh và lực lượng hỗ trợ đã khẩn trương thu dọn, khử khuẩn, tu sửa lại lớp học để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Trong bối cảnh ấy, những món quà kịp thời của các tấm lòng thiện nguyện như bà Yến, bà Xuân không chỉ tiếp sức về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao.
Thầy giáo Dương Văn Trường, Hiệu trưởng Trường THCS Chùa Hang 1, xúc động: Đây không chỉ là món quà mà còn là sự sẻ chia quý giá. Tình cảm của mọi người xung quanh thực sự đã tiếp thêm cho thầy trò chúng tôi nghị lực và niềm tin để vượt qua khó khăn, sớm ổn định việc dạy và học.