Những đám cưới vội tại Ukraine

Một vài người trong số họ là quân nhân, kết hôn ngay trước khi ra trận. Những người khác đơn giản là muốn sống và yêu thương nhau trọn vẹn.

Ngày 24/2, Ihor Zakvatskyi (24 tuổi) bị đánh thức bởi âm thanh ầm ĩ của cuộc chiến sự ngay tại quê hương mình. Đó cũng là thời điểm anh lục tìm chiếc nhẫn cầu hôn cất giấu từ lâu, trao nó cho Kateryna Lytvynenko (25 tuổi), bạn gái mình.

Ihor biết rằng mình không còn nhiều thời gian để trì hoãn. Đám cưới là điều anh luôn chờ đợi.

"Tôi mong Katya (tên thân mật của Kateryn - PV) biết rằng tôi muốn dành cả đời mình bên cô ấy", Ihor nói, cho biết thêm cả hai sẽ chính thức kết hôn vào cuối tháng 6 tại thủ đô Kyiv.

Ihor và Kateryna tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Ihor và Kateryna tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Theo AP, ngày càng có nhiều đôi trẻ ở Ukraine mong muốn nhanh chóng đi đến hôn nhân.

Một vài người trong số họ là quân nhân, kết hôn ngay trước khi ra trận. Những người khác đơn giản là muốn sống và yêu thương nhau trọn vẹn.

Trong giai đoạn này, chính phủ Ukraine cho phép người dân, cả binh lính và dân thường, có thể nộp đơn xin đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới trong cùng một ngày. Tại thủ đô Kyiv, hơn 4.000 cặp yêu nhau đã thực hiện điều này.

Văn phòng Đăng ký Hộ tịch Trung ương của Ukraine phải gián đoạn hoạt động trong 3 tháng. Giờ đây, kể từ khi Nga rút lực lượng khỏi vùng lân cận Kyiv, cơ quan này hoạt động trở lại. Người dân di tản cũng nhanh chóng quay về, các đám cưới vì thế mà tăng lên chóng mặt.

Trong đoàn người hồi hương có Daria Ponomarenko (22 tuổi). Cách đây vài tháng, cô lánh nạn lại Ba Lan. Bạn trai cô là Yevhen Nalyvaiko (23 tuổi) ở lại quê hương vì quy định công dân nam từ 18 đến 60 tuổi không được rời khỏi đất nước.

Gặp lại nhau sau xa cách, họ nhanh chóng kết hôn bởi "chúng tôi không biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai".

Đám cưới chỉ có 2 người của Daria và Yevhen.

Đám cưới chỉ có 2 người của Daria và Yevhen.

Đám cưới của Daria và Yevhen chỉ có hai người, người thân và bạn bè không thể hiện diện. Thay vì chuẩn bị chiếc váy cưới bồng bềnh, Daria chỉ mặc một chiếc áo sơ mi Vyshyvanka thêu hoa truyền thống của Ukraine. Cô cho biết muốn tôn vinh bản sắc văn hóa của quê hương mình.

Nếu trong thời bình, cả hai sẽ tổ chức tiệc cưới với nhiều khách mời. Nhưng điều này quả thực không phù hợp trong tình hình hiện tại.

"Mọi người buộc phải trở nên thực tế hơn trong giai đoạn này", Yevhen nói.

Trong khi đó, Anna Karpenko (30 tuổi) không cho phép chiến sự làm ảnh hưởng đến đám cưới của mình. Cô đến nhà thờ trên một chiếc limousine màu trắng.

"Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn", cô nói.

Anna và chồng mới cưới hẹn hò trong 7 năm. Họ nhiều lần tính đến hôn nhân nhưng tình hình chính trị là động lực lớn khiến họ biến kế hoạch thành hành động.

Anna Karpenko và chồng vẫn tổ chức đám cưới long trọng, với sự tham gia của đông đảo khách mời.

Anna Karpenko và chồng vẫn tổ chức đám cưới long trọng, với sự tham gia của đông đảo khách mời.

Cặp vợ chồng Pavlo và Oksana Savryha đã kết hôn 18 năm. Chiến sự nổ ra, họ coi đây chính là thời điểm để kỷ niệm đám cưới của mình. Tại một nhà thờ nhỏ ở thành phố Chernihiv, họ trao nhau lời yêu thương và thề nguyện.

"Trái tim mách bảo chúng tôi phải làm như vậy. Chúng tôi không muốn dừng lại và trì hoãn những điều đặc biệt dành cho nhau", Pavlo nói.

Khi quân đội Nga tiến vào Chernihiv, Oksana trú ẩn trong tầng hầm, còn Pavlo cầm vũ khí tham gia lực lượng quân đội địa phương. Sau đó, anh gia nhập quân đội chính quy.

Lễ kỷ niệm hôn nhân của họ được diễn ra vào một ngày trong tháng 6. Ngày hôm sau, Pavlo ra chiến trường.

Thục Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-dam-cuoi-voi-tai-ukraine-post1330217.html