Những di vật sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất ở Công viên Lê Thị Riêng
Những chiếc lược, băng đạn, tấm tăng bộ đội… sau gần 60 năm nằm lặng cạnh các liệt sĩ dưới lòng đất Công viên Lê Thị Riêng đã trở thành những chứng tích quý giá, góp phần mở ra hy vọng xác định danh tính để các anh hùng liệt sĩ được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ.
Cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập, phân tích và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử.
Từ những hồ sơ lịch sử quý giá, ảnh tư liệu của nước ngoài, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa và đối chiếu với lời kể của nhiều nhân chứng, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM từng bước khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Các băng đạn được tìm thấy lúc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.
Để bảo đảm độ chính xác, Ban Chỉ đạo TPHCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), Trung tâm Rà phá bom mìn và Binh chủng Công binh tiến hành khảo sát bằng nhiều phương pháp khoa học hiện đại như radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý.
Các di vật được tìm thấy tại mộ tập thể trong Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.
Kết quả khảo sát xác định nhiều vị trí có tín hiệu bất thường dưới lòng đất, trùng khớp với các tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo TPHCM phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức đào thăm dò tại khu vực điểm A thuộc Công viên Lê Thị Riêng.
Đối với lực lượng tìm kiếm, những di vật này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố
Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn khá nguyên vẹn như tấm tăng bộ đội, băng đạn, lược, vật dụng cá nhân và nhiều hiện vật khác.
Giữa lớp đất đã phủ kín suốt gần sáu thập kỷ, nhiều di vật vẫn còn hiện hữu. Những băng đạn đã hoen gỉ, chiếc lược nhỏ, mảnh tăng bộ đội, cùng những vật dụng gắn liền với người lính năm xưa trở thành những chứng tích lặng lẽ của một trận chiến ác liệt. Mỗi hiện vật đều lưu giữ một phần ký ức về những người lính đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Nhiều di vật vẫn còn nguyên vẹn sau gần 60 năm nằm sâu dưới lòng đất. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.
Đối với lực lượng tìm kiếm, những di vật này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Những thông tin khắc trên hiện vật, vị trí phát hiện hay đặc điểm của từng kỷ vật đều có thể trở thành manh mối giúp kết nối với hồ sơ lưu trữ và thân nhân.
Các thông tin từ di vật của các liệt sĩ là manh mối quý để đưa các Anh về với gia đình. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.
Sau gần 60 năm, những di vật ấy không đơn thuần là hiện vật khảo cổ hay quân dụng còn sót lại, mà là niềm hy vọng để những người đã hy sinh có thể được gọi đúng tên, được trở về với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.











