Những điều còn mãi

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Binh nhì Phùng Văn Khánh, chiến sĩ Đại đội 16, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2), người dân tộc Tày, nhà ở tổ 14, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, đón niềm vui kép là vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vừa được đón xuân trong ngôi nhà mới ấm tình đồng đội.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mắc bệnh hiểm nghèo và mất sớm khi Phùng Văn Khánh chưa đầy 10 tuổi. Vài năm sau, mẹ của Khánh cũng bị mất tích. Cuộc sống của Khánh phải trông vào sự chăm nuôi của bà nội già yếu ở gần nhà và anh trai Phùng Văn Vũ. Sau khi anh trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, tháng 3-2021, Phùng Văn Khánh tiếp bước theo anh, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được biên chế về huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 148.

Cuộc sống trong quân ngũ giúp Khánh mở mang ra nhiều điều, được rèn luyện về thể chất, tinh thần và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nhất là với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như Khánh thì nghị lực là thứ cần và quan trọng hơn bao giờ hết. Quá trình tại ngũ, nhiều lúc nghĩ về tương lai, về ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo mà bố mẹ làm bằng lá cọ và ván ép từ hai chục năm trước, trong lòng Khánh không khỏi suy tư, buồn phiền.

Chỉ huy Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và đại diện chính quyền địa phương, các đại biểu trong ngày bàn giao nhà tặng Binh nhì Phùng Văn Khánh.

Chỉ huy Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và đại diện chính quyền địa phương, các đại biểu trong ngày bàn giao nhà tặng Binh nhì Phùng Văn Khánh.

Vào một buổi chiều muộn đầu năm 2022, Trung úy Trần Văn Lượng, Chính trị viên Đại đội 16 quan sát thấy Khánh nét mặt thoáng buồn. Anh Lượng tới gần hỏi chuyện thì được biết anh trai Khánh mới gọi điện nói chuyện ngôi nhà của hai anh em mỗi ngày một xuống cấp và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Cả đêm ấy, Chính trị viên Trần Văn Lượng trăn trở không sao chợp mắt nổi, thương cho hoàn cảnh của chiến sĩ Phùng Văn Khánh. Hôm sau, anh Lượng hội ý chỉ huy và đồng thuận báo cáo, đề xuất lên cấp trên xây dựng ngôi nhà tặng Phùng Văn Khánh. Các cơ quan chức năng của Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ tư lệnh Quân khu 2 quyết định trích từ “Quỹ 100 đồng” 80 triệu đồng, cùng người thân và cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà.

Ngôi nhà tặng Phùng Văn Khánh được xây dựng rộng 70m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu công trình phụ, tổng chi phí 110 triệu đồng, trong đó trích “Quỹ 100 đồng” hỗ trợ 80 triệu đồng, anh em nội ngoại và bà con hàng xóm hỗ trợ 30 triệu đồng. Gia đình chỉ thuê 1 người thợ chính xây dựng, còn lại các chiến sĩ của Đại đội 16 tập trung hỗ trợ, xây dựng từ ngày khởi công cho đến khi hoàn thành.

Phùng Văn Khánh chia sẻ: "Quá trình tại ngũ, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của cán bộ các cấp. Thấy tôi có hoàn cảnh khó khăn, thủ trưởng cấp trên quan tâm trích quỹ xây tặng ngôi nhà, các đồng đội về lao động giúp đỡ gần hai tháng khiến anh em tôi và bà con trong khu dân cư thực sự cảm phục. Vậy là từ Tết Quý Mão 2023, anh em tôi được ở trong ngôi nhà mới, nồng ấm tình đồng đội. Anh em tôi sẽ luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, là công dân tốt ở địa phương. Với tôi, tình đồng chí, đồng đội và hành trang tích lũy được trong môi trường quân ngũ sẽ là những điều còn mãi".

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-dieu-con-mai-717532