Những điều trông thấy…

Có người cho rằng, không ít người ngày nay sống vô cảm và ích kỷ, chỉ biết có mình mà chẳng nghĩ đến người khác. Như chuyện chở hàng quá khổ, quá tải gây nguy hiểm khi tham gia giao thông; chuyện giữ gìn vệ sinh môi trường; chuyện ứng xử trong xã hội; chuyện xây dựng nhà, thi công công trình thì để vật liệu tràn lan ra đường làm cản trở lối đi... thật là điều nhứt nhối hiện nay...

1-Bây giờ chạy xe trên đường phố thấy người chở hàng cồng kềnh ai cũng sợ. Tôi từng chứng kiến một người chở hàng bằng xe hai bánh đang “cộ” ống nước va quẹt một em học sinh xem ra rất nguy hiểm. Người đi đường một phen hoảng sợ nhưng thật may em không bị ngã xuống đường.

Chuyện người chở hàng bằng xe hai bánh dễ gây tai nạn cho người khác đã để lại nhiều nỗi lo khi chạy xe trên đường. Không có lý do gì giữa thanh thiên bạch nhật họ thản nhiên chạy như chỗ không người! Nhiều xe thùng dài sọc, cột phía sau một chùm bọc nylon làm “biển báo” cho mọi người chú ý. Có xe chạy trong giờ cao điểm đông xe cộ thật không an toàn cho người đi đường. Người dân rất lo ngại khi gặp những trường hợp như vậy nên phải tự động tránh ra cho xa để được yên thân. Tôi cũng từng gặp ngành chuyên môn xử phạt những người vi phạm nhưng chẳng hiểu sao tình trạng này vẫn còn tái diễn. Để đảm bảo tính mạng của người dân nếu không may sự cố xảy ra, ngành chức năng cần có biện pháp xử phạt, ngăn chặn kịp thời!

2- Một du khách nước ngoài có lần nhận xét, nhiều điểm du lịch ở nước ta với cảnh quan rất đẹp nhưng tiếc rằng tình trạng vệ sinh công cộng chưa tốt làm ảnh hưởng đến tình cảm của du khách rất nhiều. Chẳng ai muốn bỏ tiền ra đi du lịch ở những nơi mà tình trạng vệ sinh quá kém!

Có người cho rằng chuyện xả rác bừa bãi của dân ta rất đáng chê trách. Hãy xem sau mỗi kỳ lễ hội nào đó rác tràn ngập đến phát sợ. Đặc biệt những người trẻ họ rất vô tư, trong đó có không ít người được ăn học đàng hoàng. Xả rác bừa bãi là chuyện nên phê phán vì nó ảnh hưởng đến vệ sinh chung. Hành vi xả rác nơi công cộng có người nghĩ là vấn đề nhỏ nhưng có ai ngờ đôi khi tác hại của nó không nhỏ. Giữ gìn vệ sinh chung là nét văn hóa của cư dân văn minh cần được xã hội khuyến khích. Mọi người dân nên ý thức góp phần làm cho cảnh quan xung quanh ta được trong lành, sạch đẹp.

3- Ngày nay, con người sống được đầy đủ, thậm chí về trình độ văn hóa cũng khá hơn xưa nhưng điều lạ là việc ứng xử trong cộng đồng dân cư có nơi không bằng ngày trước. Nhiều người lớn tuổi cũng cùng có chung nhận định như vậy.

Ngay như ở xóm tôi đang ở, chuyện giờ giấc nghỉ ngơi của bà con cô bác hình như ít ai tôn trọng. Khi nhà có chuyện hữu sự như đám cưới, đám tang thậm chí thôi nôi hay sinh nhật họ mời ban nhạc về ca hát tới khuya không ai chịu nổi. Bà con cô bác tuy cũng thông cảm, nhưng mệt nhất là mấy anh nhậu rồi ca hát, họ mở âm thanh thật lớn như để khoe giọng ca vàng! Chuyện hát xướng đã có quy định giờ giấc lẽ ra phải chấp hành, sao lại không thực hiện để bà con trong khu phố buồn lòng!

Có người cho rằng, không ít người ngày nay sống vô cảm và ích kỷ, chỉ biết có mình mà chẳng nghĩ đến người khác. Như chuyện xây dựng nhà thì họ để vật liệu tràn lan ra đường làm cản trở lối đi. Những chuyện trái tai gai mắt đó, đúng ra phường khóm phải thấy mà chấn chỉnh ngay. Nếu xem là chuyện nhỏ không đáng, thì thử hỏi nhiều cái nhỏ cộng lại nếp sống trong cộng đồng dân cư sẽ mất trật tự đến đâu? Thiết nghĩ, ý thức tự giác của mỗi con người là điều quan trọng nhưng tuyên truyền giáo dục “chưa đủ thuốc” thì việc xử phạt các vi phạm là điều cần thiết.

TUẤN BA

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/nhung-dieu-trong-thay-44092.html