Những đóa hoa vươn về phía mặt trời...

Dù khiếm khuyết về cơ thể nhưng những người phụ nữ trong bài viết này chưa bao giờ 'đầu hàng' số phận. Họ như hoa hướng dương, luôn vươn về phía mặt trời...

Cô gái khuyết tật vận động Phạm Thị Thắm đang phấn đấu xây dựng và phát triển cửa hàng thời trang của chính mình.

Không được phép bỏ cuộc

Với một thợ may, ngoài đôi tay khéo léo thì hẳn là không thể thiếu đôi chân nhanh nhẹn. Nhưng với Phạm Thị Thắm, phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) thì khác - đôi chân em bị liệt, song Thắm vẫn từng ngày cần mẫn theo đuổi đam mê, tạo nên những trang phục đẹp cho mọi người.

Sinh ra với cơ thể lành lặn nhưng một biến cố xảy đến đã khiến đôi chân của Thắm không thể di chuyển. Cũng từ đấy, Thắm sống khép mình hơn nhưng trong Thắm vẫn “nuôi dưỡng” ước mơ, rằng một ngày nào đấy em sẽ được làm thợ may, dù biết, điều đó thật khó khăn. 25 tuổi, Thắm quyết tâm đi học may. Một người khuyết tật ngồi xe lăn sao có thể trở thành thợ may? Cuộc “ngược dòng” này của Thắm đã khiến nhiều người hoài nghi như thế.

Và chính Thắm cũng không ngờ bản thân đã hiện thực hóa điều tưởng chừng không thể ấy. Sau khi thành nghề, Thắm bắt đầu hành trình xây dựng một cửa hàng thời trang của riêng mình. Học nghề với một cô gái khuyết tật vận động vốn đã khó thì việc mở cửa hàng, để khách hàng tin tưởng rằng Thắm có thể may được những bộ trang phục lại càng khó hơn. Và nghị lực lẫn quyết tâm đã giúp Thắm từng bước vượt qua những khó khăn.

Từ cô chủ một tiệm may nhỏ, tháng đầu tiên chỉ kiếm được vỏn vẹn 600 nghìn tiền công, sau 7 năm mở hàng, hiện tại “Tiệm may Thắm ngố” (tên cửa hàng may của Thắm) đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng.

Thắm chia sẻ: “Trước khi bắt đầu một mục tiêu, điều đầu tiên em tâm niệm là không được phép bỏ cuộc. Với một người khuyết tật, nỗi đau khuyết tật là điều không thể thay đổi. Vậy nhưng, điều đáng sợ hơn là cứ tự “nhốt” mình trong bất hạnh, trong những giới hạn...”.

Vậy nên, bằng nghị lực, niềm tin, Thắm đã vượt qua giới hạn để không chỉ khẳng định bản thân mà còn lan tỏa năng lượng sống tích cực đến mọi người, đặc biệt là những người khuyết tật.

Khuyết tật không phải là cái cớ để đầu hàng số phận

Với Nguyễn Thị Quế - giảng viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa thì câu chuyện vượt lên số phận của chị cũng khiến nhiều người cảm phục.

Chào đời với tay phải bị tật, việc sinh hoạt của Nguyễn Thị Quế gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, khi đến trường, chị phải tập viết bằng tay trái. Đối diện những khó khăn về khiếm khuyết cơ thể nhưng chưa bao giờ chị cho phép bản thân tự ti, mặc cảm... Cũng chính tình yêu đời và năng lượng sống tích cực đã giúp chị đứng vững và đạt thành tích tốt trong học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Quế lựa chọn sống lạc quan và cố gắng mỗi ngày để tạo nên “phiên bản” tốt nhất của chính mình.

Với Nguyễn Thị Quế, chị luôn làm cho mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tốt nghiệp THPT, chị cùng lúc thi đỗ vào hai trường đại học. Hiện tại, chị đang là giảng viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Suốt 20 năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng, hình ảnh cô giáo Quế với mái tóc ngắn cá tính và nụ cười tươi rạng ngời đã trở nên thân quen với nhiều thế hệ sinh viên. Ngoài truyền đạt kiến thức, bằng chính kinh nghiệm và câu chuyện của bản thân, cô giáo Quế còn lan tỏa năng lượng tích cực cho các bạn trẻ về nghị lực vượt lên hoàn cảnh. Đặc biệt, không chỉ là một giảng viên yêu nghề, chị Nguyễn Thị Quế còn là gương mặt thân quen với nhiều người yêu ẩm thực, thông qua thương hiệu thực phẩm “Quế Food”. Chị nói: “Với người bình thường, làm bất cứ công việc gì cũng phải cố gắng. Với người khuyết tật, không chỉ cố gắng mà còn phải nỗ lực, kiên trì. Khuyết tật không phải là cái cớ để đầu hàng số phận, đánh mất niềm tin... Tôi luôn tin, mỗi người trong cuộc sống này, chỉ cần cố gắng đều có thể tạo nên những giá trị sống riêng. Phụ nữ khuyết tật cũng vậy. Thay vì oán trách, thở than về số phận, tôi lựa chọn cố gắng từng ngày, để tạo nên “phiên bản” tốt nhất của chính mình”.

Phải tạo nên sức mạnh tự thân

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - người phụ nữ tí hon nhưng khát vọng sống “khổng lồ” đã là gương mặt quen với cộng đồng. Khác với sự bé nhỏ về ngoại hình, ở chị Nguyễn Thị Thu Hiền là câu chuyện đẹp về tình yêu cuộc sống, truyền cảm hứng khởi nghiệp đến mọi người, đặc biệt là những người khuyết tật.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh: “Sống khát vọng và cống hiến giúp mỗi người đẹp hơn”.

Với năng lượng sống tích cực, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã nhận được nhiều giải thưởng, đặc biệt là giải thưởng Kova hạng mục sống đẹp (năm 2017). Hiện chị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh, là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và Thương mại Suri (chuyên sản xuất bàn ghế đá granito và kinh doanh vận tải).

Vượt lên số phận, như chị đã từng chia sẻ: “Với những người khuyết tật, việc tham gia các hoạt động xã hội thường bị hạn chế, đặc biệt là chị em phụ nữ. Sự tự ti khiến nhiều chị em sống khép mình, đây thực sự là điều rất cần phải thay đổi. Bởi chính việc sống khép mình là đang đánh mất đi cơ hội khẳng định bản thân. Người khuyết tật cần sự giúp đỡ của cộng đồng, song không có nghĩa là sống phụ thuộc. Điều quan trọng nhất với người khuyết tật là sống khát vọng và có quyết tâm. Chúng ta sẽ không thể biết bản thân mình có thể làm được những gì nếu không muốn, không thử sức... Không ai khác, chính mỗi người phải tạo nên sức mạnh tự thân. Một đóa hoa chỉ thực sự đẹp, thực sự có giá trị khi tự tỏa hương. Vậy nên, trong hoàn cảnh phải biết vươn lên, như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời...".

Bài và ảnh: Trang Bùi

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-doa-hoa-vuon-ve-phia-mat-troi-35967.htm