Những đội viên tiêu biểu

Làm được những điều ý nghĩa trong lúc tuổi còn nhỏ, các em: Lê Hữu Bảo, Nguyễn Anh Quốc, Hoàng Trương Ánh Dương, Mai Tuấn Kiệt, Hồ Văn Vỹ đã và đang trở thành tấm gương sáng cho bạn bè đồng trang lứa noi theo.

Nhanh trí cứu người

23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, 19 năm làm công tác đội, trái tim thầy giáo Lê Bá Diếm, Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học & THCS Triệu Vân, huyện Triệu Phong in dấu hình ảnh đẹp của nhiều đội viên. Trong số đó, hai đội viên Lê Hữu Bảo, học sinh lớp 9 và Nguyễn Anh Quốc, học sinh lớp 4 để lại ấn tượng sâu sắc đối với thầy vì hành động nhanh trí cứu bạn.

Cả Lê Hữu Bảo và Nguyễn Anh Quốc đều có hoàn cảnh khó khăn. Bảo không may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, phải nương nhờ tấm thân người bà già yếu. Cuộc sống chưa biết ngày mai sẽ ra sao khiến cậu bé không khỏe mạnh, tinh anh như bạn bè đồng trang lứa thường hiu hắt buồn. Cũng lớn lên ở vùng quê chân sóng như Bảo, tuổi thơ của Anh Quốc chất chứa nhiều nỗi lo. Ba mẹ Quốc hay lam, hay làm nhưng khó khăn vẫn đeo bám cả nhà. Thương ba mẹ, Anh Quốc chỉ biết nỗ lực học thật giỏi, trở thành một lớp trưởng gương mẫu.

Không chỉ là tấm gương vượt khó vươn lên, Lê Hữu Bảo và Nguyễn Anh Quốc còn được thầy cô, bạn bè nhắc đến với sự nhanh trí, dũng cảm. Mới đây, khi đi qua khu vực Thôn 7, xã Triệu Vân, Bảo và Quốc phát hiện em Lê Hữu Hải, một học sinh cùng trường đang chới với dưới hồ nước sâu. Do khu vực xảy ra sự việc xa khu dân cư, không thể sớm tìm người lớn hỗ trợ nên Bảo và Quốc lấy cành củi dài đưa xuống cho em nhỏ gặp nạn bám vào. Sau khi giúp Hải lên bờ an toàn, Bảo và Quốc thay nhau đưa em vào nhà dân ở gần đó để nhờ người lớn giúp đỡ.

Với hành động nhanh trí, dũng cảm, Lê Hữu Bảo và Nguyễn Anh Quốc đã nhận được nhiều phần thưởng, lời khen ngợi, động viên. Tuy nhiên, món quà lớn nhất của Bảo và Quốc là thấy người bạn mình vừa cứu sống lại tung tăng đến trường như những học sinh khác.

“Đại biểu” của trẻ em

Nhắc tới Hoàng Trương Ánh Dương, học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học &THCS Gio Mai, huyện Gio Linh, thầy cô, bạn bè nhớ ngay đến hình ảnh một nữ sinh có gương mặt sáng, tự tin, cá tính và học giỏi. Ngoài những nét nổi bật ấy, gần nửa năm nay, Ánh Dương còn “ghi điểm” với sự tâm huyết, trách nhiệm trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh.

Trước đây, chưa bao giờ Hoàng Trương Ánh Dương nghĩ có ngày mình trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh. Sinh ra, lớn lên ở vùng chiêm trũng, Ánh Dương không có điều kiện thuận lợi để học tập như các bạn ở thành phố. Thế nhưng, những khó khăn, thử thách chưa bao giờ làm chùn bước chân cô. Ánh Dương đã không ngừng nỗ lực và có thành tích học tập xuất sắc. Là lớp trưởng, em luôn tìm cách giúp đỡ bạn bè để cùng vươn lên.

Yêu con chữ nên Hoàng Trương Ánh Dương rất trăn trở khi thấy một số bạn vì cảnh khó mà phải thôi học. Qua những lời khuyên từ ba mẹ, thầy cô và câu chuyện của nhiều người xung quanh, Ánh Dương biết con đường ngắn nhất dẫn đến thành công chính là học tập. Vì thế, cô bé sinh ra ở đất học Mai Xá muốn những bạn nhỏ xung quanh mình được học tập và hưởng thụ trọn vẹn những quyền khác của trẻ em. Đó là lý do thôi thúc Ánh Dương đến với Hội đồng Trẻ em tỉnh và được bầu làm Phó chủ tịch.

Từ khi tham gia Hội đồng Trẻ em tỉnh, Hoàng Trương Ánh Dương đã được học tập, trau dồi rất nhiều kiến thức, kỹ năng. Đặc biệt, em nắm rõ 4 nhóm quyền của trẻ em là: “Quyền được sống”, “Quyền được phát triển”, “Quyền được bảo vệ” và “Quyền được tham gia”. Nhờ thế, Ánh Dương đã tự tin tư vấn, giúp nhiều bạn vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong học tập cũng như cuộc sống. Cô học trò nhỏ cũng luôn chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bạn bè và đã chuyển tải một cách trọn vẹn đến đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Từ đây, mọi người trìu mến gọi Ánh Dương là “đại biểu” của trẻ em.

Lan tỏa hành động đẹp

Là đại biểu nhỏ tuổi nhất của đoàn Quảng Trị tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020 nhưng Mai Tuấn Kiệt, học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học & THCS xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ lại có thành tích học tập, rèn luyện không kém cạnh các anh chị. Đặc biệt, trước khi đại hội diễn ra, Tuấn Kiệt còn nêu gương sáng nhặt của rơi, trả lại cho người mất.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu tình yêu thương hơn của cải, từ nhỏ, Mai Tuấn Kiệt đã sớm ý thức phải học thật giỏi để làm vui lòng ba mẹ và có tương lai tươi sáng hơn. Vì vậy, Tuấn Kiệt rất chăm chỉ học tập. Nỗ lực nối nỗ lực, kết quả là cậu luôn nằm ở tốp đầu của lớp về thành tích học tập. Được bầu làm lớp trưởng, Kiệt dành thời gian giúp các bạn học yếu tiến bộ, quản lý lớp tốt, triển khai có hiệu quả những phần việc giáo viên, liên đội phân công…

Nêu cao gương sáng, mới đây, Tuấn Kiệt còn có hành động đẹp là trả lại một số tiền lớn cho người đánh rơi. Cụ thể, trên đường đi học về, đoạn qua đường thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa, Kiệt cùng một người bạn của mình nhặt được chiếc ví bên trong có 16,2 triệu đồng. Không chần chừ, hai em bàn với nhau đưa số tiền đến nhà người bác là công an viên để nhờ tìm cách trả lại. “Người đánh rơi tiền là một bác ở cùng làng với em. Khi nhận lại tiền, bác mừng lắm. Em cũng mừng lây”, Tuấn Kiệt chia sẻ.

Nói về hành động đẹp của mình, Kiệt khiêm tốn chia sẻ, việc làm này không có gì to tát, đây chính là bài học đạo đức mà ba mẹ, thầy cô vẫn hằng ngày dạy dỗ em.

Vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Hồ Văn Vỹ, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học - THCS Hướng Tân, huyện Hướng Hóa không để thử thách của cuộc sống kéo mình đi xuống. Ngày ngày, cậu đã và đang vươn lên để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhà của em Hồ Văn Vỹ ở thôn Ruộng, xã Hướng Tân. Căn nhà nhỏ bé, tồi tàn, là nơi che mưa, che nắng của 8 con người. Ba mẹ Vỹ quanh năm quăng quật với nương rẫy. Biết mình khổ vì không được học hành đến nơi, đến chốn nên niềm mong mỏi lớn nhất của ba mẹ Vỹ là các con chăm ngoan, học giỏi. Hiểu điều đó, Vỹ luôn nỗ lực để không phụ lòng ba mẹ.

Nhà ở xa trường nhưng bất kể mưa hay nắng, Hồ Văn Vỹ vẫn miệt mài cuốc bộ đi học. Nhiều lúc không khỏe cậu vẫn cố đến lớp. Ở lớp, Vỹ luôn chăm chú nghe giảng, hăng say phát biểu. Cậu học đều các môn, đặc biệt là toán và tiếng Việt. Mỗi lúc các bạn trong lớp không hiểu bài, Vỹ luôn nhiệt tình hướng dẫn, kèm cặp. Nhờ thế, nhiều bạn học yếu đã cải thiện kết quả học tập. Về phần mình, năm nào, Vỹ cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Nói về Hồ Văn Vỹ, cô Lê Thị Ánh Tuyết, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Vỹ là một tấm gương sáng cho bạn bè noi theo, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, trong tương lai, Vỹ sẽ trở thành niềm tự hào của bản làng.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=154384