Những đứa con của bầu Đức lập gia đình
Bầu Đức lại có thêm một ngày đặc biệt trong cuộc đời làm bóng đá của mình.
Chỉ một ngày sau khi dự đám cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh, ông tiếp tục có mặt trong lễ thành hôn của tiền vệ Lương Xuân Trường vào ngày 21/6. Đó có thể chỉ là một đám cưới với nhiều người. Nhưng với bầu Đức, đó là khoảnh khắc nhìn thấy một đứa con của mình trưởng thành.
Hình ảnh bầu Đức xuất hiện liên tiếp trong đám cưới của Văn Thanh rồi Xuân Trường khiến nhiều người hâm mộ xúc động. Bởi mối quan hệ giữa ông và lứa cầu thủ HAGL không đơn thuần là ông chủ với cầu thủ, mà giống như tình cảm của một người cha dành cho những đứa con đã gắn bó từ thuở thiếu thời.

Bầu Đức và giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh dự đám cưới của Văn Thanh. Ảnh: FB Anh Nguyễn

Bầu Đức dự đám cưới của Xuân Trường. Ảnh: Anh Nguyễn
Hơn 15 năm trước, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy và các đồng đội chỉ là những cậu bé rời vòng tay gia đình để bước vào Học viện HAGL Arsenal JMG. Khi ấy, chính bầu Đức là người đi xây giấc mơ bóng đá trẻ Việt Nam theo cách tâm huyết nhất.
Bầu Đức chăm lo cho các cầu thủ từ những điều nhỏ nhất. Họ được ăn ở trong điều kiện tốt, được học văn hóa, học ngoại ngữ, được dạy cách làm người trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhiều người từng nói vui rằng lứa Công Phượng được bầu Đức chăm sóc “tận răng”, nhưng đó là sự thật.
Chính vì thế, với Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh hay Hồng Duy, bầu Đức chưa bao giờ chỉ là một ông bầu bóng đá. Ông là người cha thứ hai, người đã thay đổi cuộc đời họ.
Năm tháng trôi qua thật nhanh. Những cậu bé ngày nào từng gây sốt với hình ảnh U19 HAGL giờ đều đã bước sang tuổi 30. Công Phượng lập gia đình, Hồng Duy lập gia đình, Văn Thanh lập gia đình và giờ đến lượt Xuân Trường bước sang chương mới của cuộc đời.

Lương Xuân Trường (phải) lúc nhỏ được bầu Đức nuôi dạy.
Có lẽ không nhiều người để ý rằng, mỗi lần xuất hiện trong đám cưới của các cầu thủ, bầu Đức đều mang dáng vẻ của một người cha hơn là ông chủ. Bởi ông đã chứng kiến tất cả hành trình trưởng thành của họ. Từ những ngày học bóng đá ở Hàm Rồng, những chuyến du đấu nước ngoài, những lần buồn vì thất bại, những khoảnh khắc vinh quang cùng tuyển Việt Nam cho đến ngày tìm được bến đỗ hạnh phúc trong cuộc sống.
Bóng đá mang đến danh tiếng, tiền bạc và những danh hiệu. Nhưng với bầu Đức, có lẽ phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm huy chương. Đó là khi nhìn thấy những đứa trẻ năm nào trở thành những người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp, có gia đình và sống hạnh phúc.
Đó cũng là lý do hình ảnh bầu Đức dự đám cưới của Văn Thanh hay Xuân Trường không đơn thuần là một sự hiện diện. Tất cả giống như khoảnh khắc một người cha nhìn những đứa con của mình lần lượt khôn lớn và bước sang một hành trình mới của cuộc đời.














