Những đứa trẻ khát hòa bình ở Nam Sudan

Nam Sudan tuyên bố độc lập vào ngày 9/7/2011, trở thành quốc gia non trẻ nhất châu Phi nói riêng cũng như thế giới nói chung. Tuy thế, mười ba năm qua, đất nước này vẫn từng ngày từng giờ đối mặt với nghèo đói, xung đột giữa các phe phái, sắc tộc diễn biến phức tạp.

Những đứa trẻ vô tội vẫn phải sống giữa làn đạn, là nạn nhân của những vụ nổ súng, bắt cóc hoặc rơi vào cảnh mồ côi. Hòa bình vẫn là khao khát lớn nhất của với những đứa trẻ ở Nam Sudan.

Gần đến ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), trong khi trẻ em nhiều nơi trên thế giới đang được vui sống, chơi thể thao, học hành... thì trẻ em Nam Sudan phải chịu đựng bao gian nan, nguy hiểm ở một đất nước có nhiều bất ổn.

Sống trong sự bất ổn và hỗn loạn kéo dài, rất nhiều đứa trẻ mất bố mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Trung tâm Trẻ mồ côi Sheikh Dafalla Quranic Academic Foundation Orphanage ở thủ đô Juba hiện đang có 166 trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó 70% là trẻ mồ côi, 30% là trẻ em từ các gia đình nghèo không có khả năng chăm sóc. Trung tâm đặt dưới sự quản lý của Cơ quan Phúc lợi xã hội thuộc Bộ về Giới, Trẻ em và Phúc lợi Nam Sudan.

Sống trong sự bất ổn và hỗn loạn kéo dài, rất nhiều đứa trẻ mất bố mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Trung tâm Trẻ mồ côi Sheikh Dafalla Quranic Academic Foundation Orphanage ở thủ đô Juba hiện đang có 166 trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó 70% là trẻ mồ côi, 30% là trẻ em từ các gia đình nghèo không có khả năng chăm sóc. Trung tâm đặt dưới sự quản lý của Cơ quan Phúc lợi xã hội thuộc Bộ về Giới, Trẻ em và Phúc lợi Nam Sudan.

Khi số trẻ em ở trung tâm vẫn tăng lên hàng ngày thì điều kiện cơ sở vật chất, chỗ ăn nghỉ của các em ngày càng xuống cấp. Hiện chỉ có 5 tình nguyện viên nữ và 6 tình nguyện viên nam làm việc hết công suất tại Trung tâm.

Khi số trẻ em ở trung tâm vẫn tăng lên hàng ngày thì điều kiện cơ sở vật chất, chỗ ăn nghỉ của các em ngày càng xuống cấp. Hiện chỉ có 5 tình nguyện viên nữ và 6 tình nguyện viên nam làm việc hết công suất tại Trung tâm.

Khu nấu ăn ở Trung tâm Trẻ mồ côi với những chiếc xoong nồi cũ kĩ, méo mó. Vì không có điện nên ở đây vẫn nấu bằng bếp củi.

Khu nấu ăn ở Trung tâm Trẻ mồ côi với những chiếc xoong nồi cũ kĩ, méo mó. Vì không có điện nên ở đây vẫn nấu bằng bếp củi.

Ở đây bọn trẻ không có đủ lương thực, thiếu nước sinh hoạt, không có điện nên cuộc sống rất khó khăn.

Ở đây bọn trẻ không có đủ lương thực, thiếu nước sinh hoạt, không có điện nên cuộc sống rất khó khăn.

Những người phụ nữ bị bạo hành, xâm hại cũng được Trung tâm Trẻ mồ côi Sheikh Dafalla Quranic Academic Foundation Orphanage bảo vệ.

Những người phụ nữ bị bạo hành, xâm hại cũng được Trung tâm Trẻ mồ côi Sheikh Dafalla Quranic Academic Foundation Orphanage bảo vệ.

Những bé gái ở Trung tâm trẻ mồ côi được ở một khu riêng. Các trẻ lớn trông coi các em bé hàng ngày.

Những bé gái ở Trung tâm trẻ mồ côi được ở một khu riêng. Các trẻ lớn trông coi các em bé hàng ngày.

Ở Trung tâm này, bọn trẻ vẫn được học kiến thức hàng ngày. Trang sách vẫn là nguồn sáng hấp dẫn những đứa trẻ ngoan và hiếu học. Đó là điều vô cùng tuyệt vời để kéo chúng tới gần thế giới văn minh hiện đại.

Ở Trung tâm này, bọn trẻ vẫn được học kiến thức hàng ngày. Trang sách vẫn là nguồn sáng hấp dẫn những đứa trẻ ngoan và hiếu học. Đó là điều vô cùng tuyệt vời để kéo chúng tới gần thế giới văn minh hiện đại.

“Cháu ước mơ điều gì?”. Khi được hỏi, cậu bé ngừng viết, khẽ mỉm cười đáp: “Cháu ước mình học giỏi, sau này có việc làm và có nhiều tiền”. “Có nhiều tiền thì cháu làm gì?”. “Cháu sẽ quay trở lại đây”. Và sự thật có những đứa trẻ lớn lên ở đây, khi trưởng thành đã quay về để giúp đỡ Trung tâm.

“Cháu ước mơ điều gì?”. Khi được hỏi, cậu bé ngừng viết, khẽ mỉm cười đáp: “Cháu ước mình học giỏi, sau này có việc làm và có nhiều tiền”. “Có nhiều tiền thì cháu làm gì?”. “Cháu sẽ quay trở lại đây”. Và sự thật có những đứa trẻ lớn lên ở đây, khi trưởng thành đã quay về để giúp đỡ Trung tâm.

Ngoài đường phố ở thủ đô Juba, những đứa trẻ vẫn hồn nhiên đùa nghịch dưới nắng gắt.

Ngoài đường phố ở thủ đô Juba, những đứa trẻ vẫn hồn nhiên đùa nghịch dưới nắng gắt.

Những em bé tung tăng trên đường, chúng chưa hiểu thế nào là xung đột, bạo loạn.

Những em bé tung tăng trên đường, chúng chưa hiểu thế nào là xung đột, bạo loạn.

Mong rằng hòa bình sẽ sớm hiện diện ở Nam Sudan, để những đứa trẻ được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được học hành, được chăm sóc đầy đủ.

Mong rằng hòa bình sẽ sớm hiện diện ở Nam Sudan, để những đứa trẻ được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được học hành, được chăm sóc đầy đủ.

Huyền Châm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/quoc-te/nhung-dua-tre-khat-hoa-binh-o-nam-sudan-i732912/