Những em bé được sinh ra trên tàu bệnh viện

Thành phố Palu trên đảo Sulawesi của Indonesia đã trở nên hoang tàn sau trận động đất gây sóng thần cuối tháng 9 vừa qua. Nhà cửa, trường học, bệnh viện giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát. Các bác sĩ phải chăm sóc người bị thương ngay trên các con phố hoang tàn.

Trong rủi có may

Cô Dinar, 38 tuổi, may mắn sống sót sau trận động đất gây sóng thần tàn phá đảo Sulawesi. Những cơn sóng dữ đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản của Dinar nhưng cô không còn thời gian để nghĩ đến điều đó. Bởi Dinar bắt đầu trở dạ chỉ hai ngày sau trận động đất-sóng thần. May mắn cho sản phụ này, đúng lúc khó khăn nhất, cô được lực lượng cứu hộ đưa lên tàu bệnh viện của Indonesia đang đậu ở cảng Palu. Chỉ vài giờ sau, một bé gái ra đời trong niềm hạnh phúc của mọi người. Cô bé được đặt tên là Suharsi, theo tên của con tàu. “Đây là lần đầu tiên tôi đỡ đẻ trên tàu bệnh viện”, bác sĩ Sasono chia sẻ.

Theo bác sĩ Sasono, lẽ ra tàu bệnh viện này được điều đến Bali để làm nhiệm vụ bảo vệ cho Hội nghị Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra vào tuần tới. Tuy nhiên, con tàu đã phải thay đổi lịch trình sau khi vụ động đất mạnh 7,5 độ richter gây sóng thần xảy ra hôm 28-9 vừa qua. Ngoài việc điều trị cho người bị thương, xử lý các trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ trên tàu bệnh viện này còn làm thêm nhiệm vụ “đỡ đẻ”.

 Người dân Palu sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Ảnh: lesoir.be.

Người dân Palu sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Ảnh: lesoir.be.

Cô Huzria, 33 tuổi, cũng là người vừa sinh con trên tàu bệnh viện. Huzria cho biết, cô đang đi dạo trên bãi biển thì động đất xảy ra. Sau đó, những con sóng lớn lao nhanh vào bờ khiến nhiều người không kịp sơ tán. May mắn, cô được chồng dìu lên trên đỉnh đồi, nơi cả hai chứng kiến sự tàn phá của những cơn sóng thần. “Giờ tôi rất hạnh phúc khi đón con trai ra đời trên con tàu này. Thật sự là trong rủi có cái may”, Huzria nói.

Bác sĩ Sasono cho biết, một tuần sau trận sóng thần xảy ra, tàu bệnh viện đã trở thành nơi sinh ra của 4 trẻ nhỏ. “Tiếc là trong số đó có em bé không có được may mắn nhìn thấy ánh mặt trời”, ông Sasono buồn bã nói.

Thiệt hại nặng nề

8 ngày sau trận động đất gây sóng thần ở Sulawesi, thống kê ban đầu cho thấy, thiệt hại về người và của là rất lớn. Tính tới chiều 6-10, số người thiệt mạng lên tới 1.649 người, 2.549 người bị thương, gần 67.000 ngôi nhà bị hư hại, 62.359 người phải sơ tán. Tuy nhiên, số người chết dự báo còn tăng trong những ngày tới. Ở Palu, thành phố có 350.000 dân, lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những người mất tích, ước tính khoảng 1.000 người, song hy vọng tìm thấy rất mong manh. Nhiều người sống sót sau thảm họa kép động đất-sóng thần đã rời khỏi Palu do nhà cửa, bệnh viện bị đổ sập hoàn toàn. Người dân không có nhà ở, đồ ăn, không có điện nước sinh hoạt…

Hiện có 29 quốc gia và tổ chức quốc tế cam kết giúp đỡ các nạn nhân trận động đất và sóng thần ở Sulawesi. Indonesia đã cấp giấy phép bay đối với các máy bay từ 18 quốc gia để vận chuyển viện trợ cho các nạn nhân thiên tai. Tuy nhiên, việc cung cấp viện trợ nhân đạo rất khó vì sân bay Palu vốn nhỏ lại bị hư hại sau động đất nên chỉ có thể phục vụ số lượng hạn chế các chuyến bay. Do vậy, các chuyến bay chở hàng viện trợ nước ngoài đã phải hạ cánh ở Balikpapan trước khi chờ đến lượt vào Palu. Một số máy bay loại lớn đã phải bốc dỡ hàng để chuyển sang máy bay nhỏ.

PHƯƠNG LINH (theo actu.orange.fr)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nhung-em-be-duoc-sinh-ra-tren-tau-benh-vien-551380